Concept đầu tiên về film Voltron (dũng sĩ Hesman)

= . =! Kể cả đến giờ mình 1 ngày cũng không hết 50 k nữa là 10 năm trước !

Con Hesman hồi bé mình xin bà gãy lưỡi mà cũng không cho mua vì hồi ấy nó đắt quá ! Nhà thằng hàng xóm có 1 con , mình được chơi ké 2 lần ,theo quan sát và ghi nhớ hồi ấy của mình thì cạy ngực robot ra có 5 thằng điều khiển mà mặt thằng nào cũng giống thằng nào ,khác mỗi màu thôi thì phải ,không rõ mặt Kip , hoc ,xpeh , plen đâu :-?

Ông anh mình hồi nhỏ cũng có 1 con y hệt như này,bền phết.Mà chẳng biết nhớ có đúng không,thấy hàng Tàu mà robot giống con bác Lân vẽ cực.
 
^ Vì con trong truyện của Hùng Lân là từ bộ Voltron: Defender of the Universe mà.
 
Tới giờ mới biết, tên của Hesman là He is man :D Bác HL cũng bất ngờ vì truyện của bác đc nhắc tới :D
 
nhìn như tranfo ý:|
có tin gì mới chưa các bác:|
 
Hình như con mãnh sư đang đứng trên đùi của Voltron, chứ chiều dài thân chắc khoảng 30-40m thôi. Tượng Nữ Thần Tự Do cao 93m (theo wiki), cao hơn cả Voltron mà. Mà để con mãnh sư thế kia thì đúng là ko mê được, nhìn ko chắc chắn mà còn rất chi là đao nữa :( . Mấy con mãnh sư thì nhìn giống báo hoặc chó hơn là sư tử. Mà nếu là Hesman thì ko thích nó dựng lên là ở Mỹ 1 tí nào :( .

Ngày xưa cũng có 1 bộ Hesman (chả nhớ nhân dịp gì mà được mua??!!), có đủ cả bộ 5 người 5 màu khác nhau. Mà chỉ có Kip là nằm ở hốc ngực con mãnh sư màu đen, còn 4 đứa còn lại nằm trong hốc được che bằng kính nhựa. Mua được hôm đầu thì hôm thứ 2 đã có con gãy chân. Sau này gãy hết, đến cái kiếm cũng gãy ko cách nào dán lại được :( .
 
đã xóa, không hợp chủ đề
 
Chỉnh sửa cuối:
coi hhessman mới nhớ, hồi xưa coi còn khờ tưởng hesman là truyện kiếm hiệp hiện đại nữa cơ, đâu ra có dịch cân kinh mới ghê chứ, lại còn truyền nội lực nữa....ah mà các bác có biết ng thấu kính trong hesman lấy từ bộ cartoon nào ko, hồi đó có xem 1 lần fim lẻ về ng thấu kính, mà wên mất tên rùi
 
bây giờ vẫn mong có bản Hesman remake với nét vẽ đẹp hơn, hoành tráng hơn, cốt truyện lắt léo hơn, tính cách nhân vật khắc họa rõ nét hơn nhưng ko biết được ko đây :(
 
coi hhessman mới nhớ, hồi xưa coi còn khờ tưởng hesman là truyện kiếm hiệp hiện đại nữa cơ, đâu ra có dịch cân kinh mới ghê chứ, lại còn truyền nội lực nữa....ah mà các bác có biết ng thấu kính trong hesman lấy từ bộ cartoon nào ko, hồi đó có xem 1 lần fim lẻ về ng thấu kính, mà wên mất tên rùi

Lensman.

[video]ZXa4FE3er8I[/video]

30 char
 
Kiểu phông chữ chạy mở màn sao mà giống SW thế nhỉ :))
 
mong chờ quá ^^. tớ cũng 1 thời yêu HESman
 
hesman thay hình đổi dạng mới bảnh . Trong gốc có đoạn thay hình đổi dạng không vậy mấy bác?
 
^ Không có đâu, Form mới là của chú Hùng Lân chế ra.

---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:45 ----------

Cái Lens đó hao hao hội nhẫn đủ màu nhỉ.
 
Công nhận cái Version Upgrade của Hesman nhìn chất thật :x

images

images
 
dsc08292.jpg


EPIC FAIL,HAHAHAHAHA,unđỡable cái lời thoại
 
Nhân tiện ai cho mình xin tí pro5 về bác Hùng Lân với. thần tượng tuổi thơ ;;) :X

---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:06 ----------

Found it ! http://www.hunglandesign.com :P

Đọc vài dòng tâm sự của bác HL thấy cảm động làm sao...

Cám ơn các bạn và các cháu vào thăm và chia sẻ.
Các con chú không theo nghiệp vẽ tranh mà theo nghiệp kiến trúc, ra trường đã lâu rồi. Có lẽ thấy nghề vẽ truyện của cha mình cực khổ quá nên không theo thì phải.
:-)
Cũng chia sẻ một vài con số về bộ truyện Hesman cho vui:
- Giấy can để vẽ Hesman và Siêu nhân VN hết 8 cuộn giấy khổ lớn, mỗi cuộn 100 m, tức khoảng gần 18.000 trang.
- Mực vẽ, khoảng 5 Kg.
- Quảng đường của anh nhân viên NXB (anh tên là Sang) đi về để lấy bản thảo mỗi tuần 2 lần (mỗi lần nửa cuốn) trong gần 5 năm bằng 210 tập x 2 lần x 300 Km = 126.000 Km tức hơn gấp 3 lần đi vòng quanh trái đất.
:-)
Để trả giá, tóc chú bạc đi nhanh chóng. Mắt từ 0 độ thành 4 độ lão. Nhưng được cái là rất vui vì ngày nay vẫn còn nhiều người nhớ đến.
Cám ơn các cháu rất nhiều…
 
Chú Hùng Lân cũng có 1 acc trong forum GameVn đó :D.
 
đào mộ @_@
cũng đang tính hỏi topic 1 tý phim đã ra chưa có trailer gì chưa hay chỉ là tung contep rồi drop @_@
 
Mấy năm trời mà vẫn chỉ có mấy tấm art concept thì chắc 90% là drop rồi.
Cám ơn các bạn và các cháu vào thăm và chia sẻ.
Các con chú không theo nghiệp vẽ tranh mà theo nghiệp kiến trúc, ra trường đã lâu rồi. Có lẽ thấy nghề vẽ truyện của cha mình cực khổ quá nên không theo thì phải.
:-)
Cũng chia sẻ một vài con số về bộ truyện Hesman cho vui:
- Giấy can để vẽ Hesman và Siêu nhân VN hết 8 cuộn giấy khổ lớn, mỗi cuộn 100 m, tức khoảng gần 18.000 trang.
- Mực vẽ, khoảng 5 Kg.
- Quảng đường của anh nhân viên NXB (anh tên là Sang) đi về để lấy bản thảo mỗi tuần 2 lần (mỗi lần nửa cuốn) trong gần 5 năm bằng 210 tập x 2 lần x 300 Km = 126.000 Km tức hơn gấp 3 lần đi vòng quanh trái đất.
:-)
Để trả giá, tóc chú bạc đi nhanh chóng. Mắt từ 0 độ thành 4 độ lão. Nhưng được cái là rất vui vì ngày nay vẫn còn nhiều người nhớ đến.
Cám ơn các cháu rất nhiều…
Nghề đạo văn ,đạo ý tưởng chỉ cao quí hơn được nghề đạo ...dụ thôi.Chẳng hiểu sao phải cảm động nhỉ.Đạo nguyên con hay đạo có sáng tạo như Giao Lộ Địng Mệnh thì vẫn là đạo ,vẻ vang cái gì đâu.
 
Back
Top