Harry Potter and the Deathly Hallows part 1 (2010)

Status
Không mở trả lời sau này.
cho mình hỏi 1 chút nhé
cây cơm nguội có phải là cây nở ra cơm nguội ko
Thắc mắc chỗ này : cây đũa phép cơm nguội ( tên con mụ lí lan chế nghe ngu quá ) là cây đũa phép vô địch , vậy tại sao nó lại qua nhiều đời chủ được ?

Chẳng hạn như Dumb đã đánh bại Grindelwart cầm cây đũa phép vô địch , sau đó Malfoy lại tước được cây đũa phép vô địch từ tay Dumb . Vậy cây đũa này vô địch chỗ nào ?

Còn về chuyện của Snape và Dumb thì trong tập 6 có kể là Dumb bắt Snape " làm gì đó" , Snape ko muốn " làm " nên Dumb nổi giận .

Đến khi Dumb cầu xin Snape " Severus , please ... " là có thể đoán Snape là người của Dumb , câu này có thể hiểu theo các nghĩa :

1/ Severus , làm ơn giết tao đi , tao chịu hết nổi rồi .
2/ Severus , làm ơn đừng giết tao , tao có làm gì mày đâu .
3/ Severus , làm ơn giết hết bọn rác rưởi này cứu tao đi .

Nếu Dumb tuyệt đối tin tưởng Snape thì sẽ ko bao giờ nghĩ là Snape muốn giết mình , nên câu 2 bị loại .

Dumb mà lại cầu xin Snape giết người ? Câu 3 bị loại luôn , vậy là chỉ còn câu 1 .

Sau đó Harry chửi Snape là thằng hèn , Snape nổi giận vì bị ép buộc giết Dumb .
bạn biết vì sao người ta gọi là "truyện cổ tích" ko :-w
có troll sp lên bài cũng s'

 
# Wandless Magic: In 1995, when the Dementors attacked in Little Whinging, Dudley had knocked Harry's wand when he punched Harry moments before. In desperation, Harry calls out "Lumos!" Although his wand is not in his hand, the wand tip lights up. Few other wizards have exhibited this power, although Dumbledore and Voldemort were among them. This further contributes to Harry's skill, as only some of the most powerful wizards of his time were able to do so.

Đại khái là phải tài phép lắm thì mới sử dụng phép thuật mà ko cần Wand

thì vậy mới nói là chưa có phù thủ nào đủ sức chơi tay đôi k cần đũa phép cả

trong The Sorcerer's Apprentice có nhắc đến Merlin và Balthazar ( 2 vị này đều có tên trong HP hết nhỉ) , Merlin pháp thuật cao cường thế mà vẫn phải dùng nhẫn mới phát huy dc phép thuật.

bọn gia tinh và yêu tinh thì k cần xài đũa phép cũng đủ mạnh, chúng nó mà có cả đũa phép nữa thì đúng là phù thủ thành nô lệ cả 8->

sao JR k viết tiếp phần 2, Albus Severus sẽ goánh nhau với chúa tể yêu tinh mới mọc lên nhỉ 8->

à mà trong truyện này, đánh nhau thấy ít xài combo nhỉ, đa phần ra chiêu bên kia đỡ hoặc né xong oánh lại

ko có kiểu 1 đấm phải - 1 đá phải - 1 trỏ trái - như người bt đánh nhau nhỉ. Trình độ chiến đấu của phù thủ trong này vẫn còn non quá :'>
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái đó là phải trách trình của bà Rowling chưa cao.
Về việc biến hoá bùa phép chiến đấu sao cho hấp dẫn, có lẽ bà Rowling nên mời Kim Dung tiên sinh về cộng tác. =))
 

mỗi cái cảnh cuối tập 5
hy vọng bà jr rút kinh nghiệm ;))
 
Kim Dung tiên sinh mà về cộng tác thì thể nào cũng có quái nhân tay không cân đôi Dum + Vold mà k cần xài đũa phép X_X

sau đấy Harry học được 1 bô lão cổ xưa truyền cho năng lực pháp thuật 500 năm và 1 bộ đũa pháp ( kiếm hiệp có kiếm pháp thì pháp thuật có đũa pháp) và 1 cây đũa phép có gắn cả scope.

học nghệ xong đi chiến với cao thủ kia 8->
 

mỗi cái cảnh cuối tập 5
hy vọng bà jr rút kinh nghiệm ;))

Box này có tính bài đâu, cậu spam làm cái gì ?

Đọc truyện thấy toàn bắn phép thuật qua đũa phép như bắn súng ấy chứ, lên phim như cuối phần 5 gọi ra cả con rắn, con rồng 8-} ảo vãi đái

P/s: mấy con elf chẳng hiểu sao lại phải làm nô lệ cho con ng` nhỉ, dù phép thuật cao cường hơn hẳn :|
 
chắc tại bản tính chúng nó hiền lành như thế, lâu lâu mới nổi trội 1 con quái gở như Dobby

chứ bọn yêu tinh nó nổi loạn thường xuyên đấy thôi :))

cũng may chúng nó k copy được cách làm đũa :-ss

còn chuyện đũa phép như bắn súng, thì đũa phép của phù thuỷ cùi quá, bao nhiêu thế kỉ vẫn bắn như súng kíp của dân thường 1 phát 1 ngày xưa, bao giờ chế được đũa phép bắn bùa liên thanh có lõi kép lông phượng hoàng thì thành vô đối mất 8->
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thik dịch là cây của phép Tử Thần hay Định Mệnh hơn, ngày trước có tay trong trong NXB nên được đọc bản dịch tập 7 sớm hơn thì dịch thế, sau lại thêm nhóm dịch trên mạng nữa nên NXB mới đổi lại cách dịch thành cây đũa phép Cơm Nguội :D

Hổm coi ở đống đa nó dịch cây đũa tiền bối nữa đấy
 
Cây đũa cơm cháy hay hơn,Cây đũa cơm cháy hay hơn:">
 
Đến phần cuối cùng bà Rowling mới chế ra cái vụ đũa đổi chủ, mặc dù vẫn rất phù hợp với hiện thực là đũa phép tự chọn chủ nhân, nhưng nó cứ đổi tứ tung lên thế thì làm gì có trường nào dám cho học sinh thực hành Expelliarmus 8-}

Tự nhiên lại nhớ ra 1 điểm mù nữa: Những phần trước vì đũa của Harry và của Vold chung lõi nên mới gây ra hiện tượng cộng hưởng, chả hiểu sao đầu phần 7 này anh Vold lấy cây đũa khác xài mà vẫn ko chơi lại đũa Harry, rồi còn lúc cuối cùng lại có thêm 1 đợt cộng hưởng nữa (Avada Kedavra vs Expelliarmus 8-} ). Rối vô cùng rắm #-o....
 
Đến phần cuối cùng bà Rowling mới chế ra cái vụ đũa đổi chủ, mặc dù vẫn rất phù hợp với hiện thực là đũa phép tự chọn chủ nhân, nhưng nó cứ đổi tứ tung lên thế thì làm gì có trường nào dám cho học sinh thực hành Expelliarmus 8-}

hình như chỉ riêng cái Elder Wand mới có vụ đổi chủ như thế chứ, đũa vớ vẩn thì ai xài chả được :|
 
Niềm tin con khỉ. Nó nối được đũa của Harry đấy, Hermione còn bó tay, và trình của Harry thì tuổi gì so với Hermi.

Cây đũa này có thể hiểu là nó rất mạnh chứ không phải nó biết auto-attack

Nhà chế tạo đũa phép tài ba Olivander còn bó hand thì Her sao làm được :-j

Đến phần cuối cùng bà Rowling mới chế ra cái vụ đũa đổi chủ, mặc dù vẫn rất phù hợp với hiện thực là đũa phép tự chọn chủ nhân, nhưng nó cứ đổi tứ tung lên thế thì làm gì có trường nào dám cho học sinh thực hành Expelliarmus 8-}

Tự nhiên lại nhớ ra 1 điểm mù nữa: Những phần trước vì đũa của Harry và của Vold chung lõi nên mới gây ra hiện tượng cộng hưởng, chả hiểu sao đầu phần 7 này anh Vold lấy cây đũa khác xài mà vẫn ko chơi lại đũa Harry, rồi còn lúc cuối cùng lại có thêm 1 đợt cộng hưởng nữa (Avada Kedavra vs Expelliarmus 8-} ). Rối vô cùng rắm #-o....

Ccụ Dum giải thick rồi mà, lý do Vol lấy cây đũa khác vẫn ko chơi lại anh Harry là khi đó phần hồn của Vol trong Harry nhận ra kẻ đang định kill Harry lại chĩnh là nó nên mới điều khiển cây đũa của Harry chơi lại anh Vol, rốt cuộc là cây đũa của Vol (mượn của Lucius Malfoy) tan tành. Còn quả Avada Kedavra vs Expelliarmus thì Harry cũng đã nói là tất cả các Trường Sinh Linh Giá đã bị hủy (kể cả phần hồn Vol bên trong Harry) nên trận đấy mới thực sự là công bằng :D
 
Cái đoạn solo cuối cùng thì có gì đâu nhỉ? Truyện cũng có nói rõ rồi, thằng Harry tự tin quyết đấu là nhớ kiến thức nó học được trong tập 7 (trong khi người ta chờ nó luyện skill khủng =)) ) Dựa vào mạch suy luận, Draco đánh rơi đũa phép của Dumbledore (được tính là đánh bại chủ nhân cây đũa) => Draco là chủ của Elder Wand. Sau đó Harry đánh rơi cây đũa của Draco ở dinh thự Mafloy (không phải cây Elder nhưng vẫn tính là đánh bại) => cây Elder chọn Harry làm chủ nhân của nó => Đoạn solo cuối thằng Vol cầm cây Elder mà cây Elder đã chọn Harry làm chủ nhân nên nó phản bùa chết thằng Vol, Harry chiến thắng nhờ suy luận =))
 
hình như chỉ riêng cái Elder Wand mới có vụ đổi chủ như thế chứ, đũa vớ vẩn thì ai xài chả được :|
Ko đâu, luật này áp dụng cho tất cả đũa. Vậy nên sau khi Harry bị gãy đũa, nó xài cái đũa của thằng khác ko phải nó cướp thì cảm thấy rất củ lang, nhưng khi xài cây đũa chính tay cướp được của Malfoy thì ngon lành. Hermione sau này cũng thế. Cái này Oliver có nói rõ trong truyện.
Còn quả Avada Kedavra vs Expelliarmus thì Harry cũng đã nói là tất cả các Trường Sinh Linh Giá đã bị hủy (kể cả phần hồn Vol bên trong Harry) nên trận đấy mới thực sự là công bằng :D
Công bằng cái gì, Harry auto win rồi nên nó mới dám oánh nhau với Vold. Lý do ở ngay post trên.
 
Merlin và Balthazar được nhắc đến doạn nào trong truyện thế nhỉ..mình đọc lâu rồi giờ k thể nhớ hết các chi tiết đươc
 
Balthazar thì tôi ko biết nhưng còn Merlin là cái tên huân chương ấy, Merlin đệ nhất đẳng, Merlin đệ nhị đẳng v.v... Kiểu như huân chương Hồ Chí Minh ấy mà.
Đọc bạn tiếng Anh thì sẽ thấy tụi nó đôi khi đệm cái tên Merlin vào.
 
^
2 ông đó dc nhắc tới như là danh nhân của thế giới phép thuật thôi chứ chả có gì đâu. Phù thuỷ vĩ đại vĩ đẹo gì đấy...
 
p2 3d hy vọng đoạn solo cuối hoành tráng tý :>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top