Em này chắc cũng bt hoặc cá sấu
Bt hoặc cá sấu mà nó đc như thế thì cũng ối thằng lấy đấy bác ạ. Còn hơn cái thứ đẹp mã ( mà fake ko mới chết - tối ngủ chắc để lun chứ tháo + tẩy trang thì quá ma núi ) chẳng biết làm gì, toàn shopping và chăm sóc sắc đẹp, gặp trai giàu tiềm năng thì nhào vào như kiki nhà mình đang chết đói. Mấy cái thứ đó bác rước về 1 là mọc sừng sớm, 2 là giàu cỡ nào cũng tan nát, 3 là chả làm đc cái việc gì.
1 số phương án chống đói tạm
1. Tìm việc làm thêm. Tốt nhất 2 đứa đi làm chung chắc cú nếu ko phải dạy kèm.
2. Tăng cường đi chơi, nếu em có ăn uống lúc đi chơi với mình.
3. Mua đồ ăn em ko ăn, mua đồ ăn chưa nấu cho em nấu coi sao. Hoặc mời em qua nhà mình chơi/ăn cơm.
4. Phía gia đình chả biết có tác động đc ko ? Mấy lần vào viện ba má có biết ko ? Tiền đi bv 1 lần bao nhiêu ? Bệnh tình sao ?
5. Tác động tâm lý, bi giờ cái này em ko ăn mai mốt vào bệnh viện tốn tiền hơn nữa... rùi lúc đó anh cũng bệnh theo em thì chết nữa bla bla bla
6. Kím thêm 1 ng ở ghép với nhỏ để giảm tiền phòng.
7. Bt 1 ngày ăn gì ? ( những lúc ko ăn mì đó )
8. Nếu bỏ ăn thì đau bao tử phải rồi, lúc nào nó réo là phải nạp vào. Ít cũng đc cho nó qua cơn đói. Làm vậy ko đau bao tử nhưng chuyển qua 1 đẳng cấp ghê hơn là rối loạn tiêu hóa á nha ( jống tui

)
9. Bé này tự trọng nhưng mà hơi cứng nhắc 1 chút, mượn thì cứ ghi sổ biện giấy kí tên rùi trả có gì đâu hic ...