_[V]iolet_
Legend of Zelda
- 23/10/08
- 901
- 4
Chào mọi người !!
Mình sn91 hiện là sinh viên vừa học vừa làm nhà ở TP.Cách đây 1 tháng có đăng kí 1 khóa học AV và học chung với đa số 8x,7x và 9x đời cuối như mình,trong đó có 1 chị sn 85 đã ra trường và đang làm trong 1 tập đoàn liên doanh nước ngoài lương tháng ~8tr.Chị ấy tuy không đẹp nhưng có nét dễ thương đặc biệt khi cười lộ hàm răng khểnh,trong lớp chị ấy cũng hay phát biểu, mình vẫn hay kiếm cớ hỏi bài,rủ xuống căn tin uống nước,thay đổi chỗ ngồi lại gần nhau.Tính mình trong lớp cũng khá hòa đồng k phải lạc loài lắm(8 đủ thứ chuyện).Chị ấy chưa có người yêu,ngồi gần nhau mỗi lần chị ấy nói chuyện hay chỉ bài trong lòng mình rất thích và cảm thấy vui vẻ.Mình cũng muốn xin số dt chị ấy để dễ làm quen gần gũi hơn nhưng nghe chị ấy bảo dạo này đi công tác,lên kế hoạch liên miên vì sắp Noel với Tết mình lại thôi vì sợ làm phiền.
Thật sự mình nghĩ mình qua tuổi để thoát cái gọi là "rung động tuổi mới lớn".Mình nghĩ con gái lớn tuổi sẽ làm tình yêu vững chắc hơn mấy em = tuổi hoặc nhỏ hơn nhất là bây giờ nhìn mấy đứa con gái 9x sợ quá.Chợt nghĩ lương tháng mình cày cục như trâu tròm trèm ~3,8tr/tháng thua xa chị ấy lại nhỏ tuổi sợ khi ngỏ lời bị từ chối tình cảm chị em sứt mẻ vào lớp gặp mặt nhau không biết thế nào ??
Đây là vấn đề ngiêm túc nhất từ trước tới nay của mình nên hi vọng mọi người đã có kinh nghiệm đau thương ( happy ) thì cho mình vài lời khuyên hữu ích cho dù là 1 lời động viên mình cũng rất rất...rất cám ơn.
Mình sn91 hiện là sinh viên vừa học vừa làm nhà ở TP.Cách đây 1 tháng có đăng kí 1 khóa học AV và học chung với đa số 8x,7x và 9x đời cuối như mình,trong đó có 1 chị sn 85 đã ra trường và đang làm trong 1 tập đoàn liên doanh nước ngoài lương tháng ~8tr.Chị ấy tuy không đẹp nhưng có nét dễ thương đặc biệt khi cười lộ hàm răng khểnh,trong lớp chị ấy cũng hay phát biểu, mình vẫn hay kiếm cớ hỏi bài,rủ xuống căn tin uống nước,thay đổi chỗ ngồi lại gần nhau.Tính mình trong lớp cũng khá hòa đồng k phải lạc loài lắm(8 đủ thứ chuyện).Chị ấy chưa có người yêu,ngồi gần nhau mỗi lần chị ấy nói chuyện hay chỉ bài trong lòng mình rất thích và cảm thấy vui vẻ.Mình cũng muốn xin số dt chị ấy để dễ làm quen gần gũi hơn nhưng nghe chị ấy bảo dạo này đi công tác,lên kế hoạch liên miên vì sắp Noel với Tết mình lại thôi vì sợ làm phiền.
Thật sự mình nghĩ mình qua tuổi để thoát cái gọi là "rung động tuổi mới lớn".Mình nghĩ con gái lớn tuổi sẽ làm tình yêu vững chắc hơn mấy em = tuổi hoặc nhỏ hơn nhất là bây giờ nhìn mấy đứa con gái 9x sợ quá.Chợt nghĩ lương tháng mình cày cục như trâu tròm trèm ~3,8tr/tháng thua xa chị ấy lại nhỏ tuổi sợ khi ngỏ lời bị từ chối tình cảm chị em sứt mẻ vào lớp gặp mặt nhau không biết thế nào ??
Lời khuyên mình hỏi 1 chị trong lớp.Thích 1 người hơn 2 tuổi thì được chứ 4 hay 5 tuổi đáng chị mình rồi còn gì.Với người phụ nữ thì đa số thích người nam lớn hơn mình để còn nương tựa còn nhỏ hơn sợ sau này sinh đẻ sẽ già hơn chồng gấp bội rồi người chồng chán sẽ bỏ rơi và lấy người khác trê hơn mình.Có khi với tuổi này cô ta đã có người yêu rồi.Em nếu yêu như vậy sợ gia đình em không chấp nhận đâu.
Đây là vấn đề ngiêm túc nhất từ trước tới nay của mình nên hi vọng mọi người đã có kinh nghiệm đau thương ( happy ) thì cho mình vài lời khuyên hữu ích cho dù là 1 lời động viên mình cũng rất rất...rất cám ơn.


cứ thử làm quen đi rồi biết , dù sao lấy kn bản thân cũng đc 

biết là sẽ bị ai đó xoẹt xoẹt nhưng mà vẫn phải nói ...