[L] PS1 | Một thời để nhớ

Status
Không mở trả lời sau này.

Yoon Eun Hye

Mr & Ms Pac-Man
Hệ máy PS1 đang dần đi vào quên lãng, nhường lại cho các hệ máy hiện đại hơn phát triển, bây giờ muốn tìm 1 máy chơi ps1 quả là rất khó, từ khi sản xuất, PS1 đã làm thay đổi ngành công nghiệp game và cung cấp cho chúng ta những tựa game đáng nhớ, là nền tảng cho các phiên bản sau này.

Bạn có kỷ niệm nào với hệ PS1? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn trong topic này nhé =)) :)) >:).

Đây là topic dạng [L]và yêu cầu tối thiếu các bạn phải có những bài post dài từ một dòng đầy đủ chữ trở lên hoặc tương đương. Nếu bạn nào post không đúng quy định ở topic dạng L thì các bạn sẽ nhận một thẻ cảnh cáo VI PHẠM NỘI QUY BOX với lý do bài viết không đúng quy định. Xem trước quy định box trước khi post bài không bao giờ là dư thừa.
 
Last edited by a moderator:
ps1 thì chưa có mua bao giờ nhưng sau này mới đc chơi giả lập nó trên PC,hồi đấy chơi mê đến nỗi cúp tiền học thêm ,nghỉ học đi chơi ps1,toàn chơi ~ game đỉnh ko à,serie FF,Legend of Dragoon,Breath of fire,bloody roard,chocbo racing.

cảm giác cũng giống như hồi bé chơi máy nes vậy :>
 
nhnhwos lại 1 thời bỏ học với ăn trộm tiền bị mẹ mắng để chơi võ đài đẫm máu =))
 
thắc mắc tại sao ko có topic này từ lâu rồi \m/
chơi nhiều game lắm nhưng nhớ nhất là yugi PS1. Mình bắt đầu chơi từ năm lớp 7 cho đến giờ đã hơn 6 năm, niềm đam mê vẫn còn đó, chỉ khác là thay vì máy PS1 giờ là PC :)
 
PS1 thôi rồi chơi nhiều nhất 4 trò FFVIII và Harvest moon , Digimon World 1-3 ko có bản 2 vì bản này khó chơi quá nên cạch, sau này có psp vẫn giả lập lại chơi 4 trò này suốt
 
PS1 thì chắc chỉ có suikoden ,mộc đế FF9 là ấn tượng thôi, hồi đó chơi giả lập đĩa đút vào có khi hư, phải chơi lại khúc đó mãi :))
 
parasite evil 2, kết nhất là cảnh em Aya tắm :'>, trò đấy chơi nhiều tới nỗi mà về sau mình có thể cầm khẩu handgun lúc đầu dốc 1 lèo về nước ở phần hard :))
 
Resident evil 1, resident evil 2, resident evil 3, đấu võ thú, báo động đỏ, bảy viên ngọc rồng, M konbat, đua xe bắn súng... 3000/h một thời để nhớ =))
 
ủa, ps1 cũng có game tên là suikoden sao :-?

Sao lại ko có, trước mình có chơi Suikoden 2 trên PS1, cũng khá thú vị. Ngày trước chơi PS1 2k/1h, hầu hết toàn chơi Đua xe thú, Võ đài đẫm máu với lại Rambo lùn (theo cách gọi dân dã), công nhận đúng là 1 thời để nhớ :))
 
PS1 thì tuổi thơ 1 thời phải nhớ

4 tuổi đã bắt đầu đá bóng 3, đua xe thú mặc dù toàn thua

Sau dần thì chơi PS1 đến tận năm lớp 5, chơi từ vua trò chơi ( YGO : Forbidden Memories ) , đua xe thú , tất cả các bản WE, mãi đến khi có PS2 thì mới ít chơi PS1

Sau này có đk , mua lạiddc PS1 thì lại chơi lại , nhưng là những game như MGS1, Final Fantasy , ... Nhiều , nhiều lắm , ảnh hưởng nhiều đến gu game bây giờ .

Viết xong lại nhớ tuổi thơ ...
 
đúng rồi hồi đó nhớ có trò đua xe rockman nữa ko biết có phải là PS1 ko nữa , lâu quá rồi
cái thời chưa có tiệm vi tính thì toàn ê a ngoài mấy quán PS1 hay cái máy 4 nút
 
Hồi mình lớp4 hay 5 thì khu ở nhà đã có PS1 rồi , đến lớp 6 thì đc mua PS2 , nhưng uất vì là slim ko nhận PS1

Sau lại phải lén đi mua 1 cái PS1 :|
 
hồi tớ lớp 3-4 thì khu nhà đã có máy tính rồi, sau khi có máy tính thì toàn chơi giả lập và ở nhà chơi
ko ra đường và cũng ko động đến hệ máy nào khác
 
cái hồi mình mới chơi PS1 thì PC đâu có phổ biến như bây giờ, nhà lúc đấy cũng chả có máy, đến lúc mua PC rồi chơi giả lập, nói thật là cảm giác nó cũng không đã bằng ra hàng chơi, mặc dù PC load nhanh hơn cái máy PS1 thật, lại cả cái hồi ra PS2 nữa, lúc đầu cũng chả muốn vào, nhưng mà hồi đấy có 1 cái hàng nó mới khai trương, mở máy cho kahcsh chơi miễn phí 1 ngày, mình vào nghịch game FFX, thế là nghiện luôn PS2, ngoảnh đi ngoảnh lại tón bao nhiêu tiền để ra hàng chơi PS2, về sau rút kinh nghiệm, quyết tâm không ra hàng chơi PS3 tích tiền mua luôn 1 con, tính ra thì cả tuổi thơ của mình toàn gắn với Sony, cái giai đoạn điện tử 4 nút, với snes, với sega thì cũng chỉ xem là nhiều chứ hồi đấy làm dek có tiền chơi ;))
 
Ở VN thì anh em ta nhiều người từ PS1 mà đi lên lắm , bây giờ gần nhà mình vẫn còn 1 hàng PS1 nhỏ ở ngõ chợ , chủ hàng là hai ông bà già tầm 70 tuổi ,còn khoảng 4 máy , quán bé vài m2 mà cũng khơ khớ người chơi
 
Bây giờ khó tìm máy PS1 ko lỗi lầm lắm , hàng ko lỗi nhiều người cưng như con., coi như báu vật ( có mình :"> )

Chứ bây giờ hỏi mua thì ko lỗi mắt đọc lại lỗi save các loại
 
giờ mà mua ps1 chắc chỉ toàn con "cởi truồng" chứ hàng nguyên đai, nguyên kiện chắc hiếm hơn đồ cổ, muốn full box chắc chỉ chờ khi nòa sony nó hứng lên nó làm 1 đợt bán để sưu tầm mới có :))
 
h muốn tìm con PS1 thì cỡ nào xài cũng đi mất con mắt đọc rồi , mà trc mình có 1 con nhưng là Fat lúc đó lại chẳng phân biệt Fat Slim là gì, cứ tưởng mấy con Slim là hàng nhái ý chứ :))
 
PS1 mình thích chơi trò Yugi oh với Cáo Crash :D,chỉ nhớ đc 2 trò này thôi,nhớ ngày nào ra quán chơi phải để dành tiền mua cục save để save game của mình ( hình như là 60k 1 cái :D )
 
Bây giờ khó tìm máy PS1 ko lỗi lầm lắm , hàng ko lỗi nhiều người cưng như con., coi như báu vật ( có mình :"> )

Chứ bây giờ hỏi mua thì ko lỗi mắt đọc lại lỗi save các loại

mấy cái máy PS1 hồi xưa tính ra chơi rất bền đấy ... ông bác mình có một cái từ lúc mới ra đến bây giờ vẫn chạy tốt, trong khi thằng anh họ mình mua một cái ( nhìn nhỏ hơn cái của ông bác mình ) mới chơi đc 2 năm đã đem vứt 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top