Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
@caygaden: Bộ Thủy Hử chính thức của Thi Nại Am ko có đoạn kết của 108 vị anh hùng, cũng ko có Lý Sư Sư. Đến đoạn kết là 108 vị tụ tập đầy đủ trên lương sơn, rượu chè bê bết rồi Tống Giang nằm mơ... cả bọn bị xử chém, trước khi bị chặt đầu Tống giang bừng tỉnh nhìn lên phía trên thấy bức hoành phi in mấy chữ "đọc lâu quá quên mất rồi" Thế là hết truyện!
Còn đoạn sau, 108 vị anh hùng về với triều đình và tử nạn + lý sư sư xuất hiện là bộ hậu Thủy hử. Trước có 1 bộ thủy hử cũ lắm rồi chỉ đến xây dựng đúng nguyên bản, hết bộ Thủy Hử. Bộ gần hơn mới thêm cả bộ hậu thủy hử.

Thủy Hử có 3 phiên bản khác nhauBộ Thủy Hử chính thức của Thi Nại Am ko có đoạn kết của 108 vị anh hùng, cũng ko có Lý Sư Sư. Đến đoạn kết là 108 vị tụ tập đầy đủ trên lương sơn, rượu chè bê bết rồi Tống Giang nằm mơ... cả bọn bị xử chém, trước khi bị chặt đầu Tống giang bừng tỉnh nhìn lên phía trên thấy bức hoành phi in mấy chữ "đọc lâu quá quên mất rồi" Thế là hết truyện!
Còn đoạn sau, 108 vị anh hùng về với triều đình và tử nạn + lý sư sư xuất hiện là bộ hậu Thủy hử. Trước có 1 bộ thủy hử cũ lắm rồi chỉ đến xây dựng đúng nguyên bản, hết bộ Thủy Hử. Bộ gần hơn mới thêm cả bộ hậu thủy hử.
coi bộ cũ ( chắc vậy ) thấy lâm xung chưa đánh đấm gì đã hộc máu ra mà chết![]()

Lâm Xung đòi giết Cao Cầu nhưng Tống Giang một mực ngăn cản,LX uất qá thổ huyết mà chếtcoi bộ cũ ( chắc vậy ) thấy lâm xung chưa đánh đấm gì đã hộc máu ra mà chết
đã đọc truyện Thủy hử bao giờ chưa mà phán như đúng rồi thếLâm Xung ko vô địch, đánh chỉ ngang cơ nhiều vị trong 108. VD cái thằng cha gì mặt xanh đưa hàng qua Lương Sơn bị lừa uống thuốc ngủ đánh với Lâm Xung ngang cơ. À nhớ ra rồi, Dương Chí. Người giỏi nhất trong 108 vị là Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa.
Hoa Vinh,Tần Minh,Lâm Xung,Quan Thắng,Hô Diên Chức đều từng là những vị tướng của triều đình,là những vị hiếm hoi trên Lương Sơn đc đào tạo bài bảnVậy còn Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh thì sao hả các bác
. Mà Tống Giang từ đầu cho đến cuối phim thấy chả xứng để đứng vào hàng 108 vị, mưu lược thì bình thường, võ vẽ lại càng ko, tư tưởng thì nửa nạc nửa mỡ, đã làm cướp rồi mà vẫn muốn về làm quan. Tui thấy có chức vị đứng đầu là do thuộc dạng "con ông cháu cha", quen biết nhiều vị tai to mặt lớn nên được đặc cách. Lúc đang coi phim cũng muốn kiếm truyện mà đọc lắm, nhưng tự dưng biết được cái kết thúc của phim đâm ra nản, cụt hứng.anh em Lương Sơn nể TG vì TG trọng nghĩa,1 lòng vì anh emCoi bản cũ từ đoạn Tống Giang gián tiếp bức Lâm Xung chết chả muốn coi nữa. Mà Tống Giang từ đầu cho đến cuối phim thấy chả xứng để đứng vào hàng 108 vị, mưu lược thì bình thường, võ vẽ lại càng ko, tư tưởng thì nửa nạc nửa mỡ, đã làm cướp rồi mà vẫn muốn về làm quan. Tui thấy có chức vị đứng đầu là do thuộc dạng "con ông cháu cha", quen biết nhiều vị tai to mặt lớn nên được đặc cách. Lúc đang coi phim cũng muốn kiếm truyện mà đọc lắm, nhưng tự dưng biết được cái kết thúc của phim đâm ra nản, cụt hứng.
Lâm Xung ko vô địch, đánh chỉ ngang cơ nhiều vị trong 108. VD cái thằng cha gì mặt xanh đưa hàng qua Lương Sơn bị lừa uống thuốc ngủ đánh với Lâm Xung ngang cơ. À nhớ ra rồi, Dương Chí. Người giỏi nhất trong 108 vị là Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa.

đã đọc truyện Thủy hử bao giờ chưa mà phán như đúng rồi thế
trong truyện có đoạn Lư Tuấn Nghĩa đánh nhau với Lâm Xung à ,mà ngồi đấy chém gió
gì mà LX xuống núi đc 1-2 lầnLX sau khi lên LSB hầu như toàn làm tướng trông nhà... suốt truyện xuống núi được 1,2 lần.
Còn theo phim thì khi đi đánh Chân Lạp 1 thằng tướng rất giỏi của Chân Lạp bem ngon 1 tướng (ko nhớ rõ chỉ nhớ rất giỏi) bên LSB. Sau đó đánh với Lư Tuấn Nghĩa thì bị LTN bem ngọt xớt.

xem phim này tui căm ghét thằng tống giang ngu vãi

Phương Lạp chứ Sis, với lại cũng khó so sánh, vì trên đường đi công thành, Lâm Xung cùng 1 số tướng lâm trọng bệnh chết rồi, Chi tiết LX uất quá mà chết trong phim hình như là hư cấuCòn theo phim thì khi đi đánh Chân Lạp 1 thằng tướng rất giỏi của Chân Lạp bem ngon 1 tướng (ko nhớ rõ chỉ nhớ rất giỏi) bên LSB. Sau đó đánh với Lư Tuấn Nghĩa thì bị LTN bem ngọt xớt.
theo nguyên gốc thì trong trận đánh phương lạp,Lâm Xung cũng có tham gia đánh mạnh màcoi bộ cũ ( chắc vậy ) thấy lâm xung chưa đánh đấm gì đã hộc máu ra mà chết
,.. 1 số ít chết đuối do ko biết bơi
, còn phần đông là chết do trúng mưa tên của địch lúc công thành. 
1 số ít chết đuối do ko biết bơi![]()

nếu ko nhầm thì là Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ và 1-2 ông nữa, bị phục kích đánh chìm thuyền nên chết đuối .đọc tới đây mà chết cười
...........................................
nếu ko nhầm thì là Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ và 1-2 ông nữa, bị phục kích đánh chìm thuyền nên chết đuối .
đeo lủng lẳng binh khí bên người phát ra tiếng kêu bị mấy thằng lính quèn nó thò giáo xuống đâm chết