Rắc rối quá.Giúp em với!

đã từng bị cái trò này và kết quả là chả đến đâu cả , break !
 
Bạn đưa ae cái tình huống như đèn đỏ dừng hay chạy thì ae chia sẻ thế nào

1 là bạn tiếp tục như thế rồi cả 2 cùng khó xử ---> chia tay là tất yếu, vì chả thế nc thoải mái khi 2 người tồn tại 1 vấn đề nào đó

2 là bạn nên thẳng thắn, cũng ko hẳn là kêu em kia đoạn tuyệt thằng anh, mà kêu em nó hãy hạn chế liên lạc lại, như yahoo thì invi với thằng kia, sđt thì 1 tuần 7 ngày chặn thằng đó 4 ngày, cho em nó cách giải quyết chứ đừng kêu em nó tự giải quyết
 
Dứt khoát đê. Bảo anh ko thế chịu đc có cái thằng suốt ngày lẽo đẽo theo em như thế.
Mà tớ thề tớ dị ứng với mấy cái thể loại này verykool X_X. Biết nó có ny rồi mà vẫn lẽo đẽo nhắn tin các kiểu.
 
Em đã nói ở trên rồi:Ẻm chỉ coi 2 ngừi là anh 1 là thằng này 2 là anh ruộtX_X.Vậy là các bác hiểu em coi thằng này wan trọng thế nào rồi ==.Vấn đề này thì em nói nhiều lần rồi và em đã nói w ẻm là em ko wan tâm gì chuyện ẻm w thằng kia hết.Chỉ là có giới hạn thôi.Mà ẻm thì cũng ko có wan hệ gì w thằng kia thật.Có thằng kia là cứ pót fb rồi bắt ẻm để stt vậy thôi.Nói chung là thằng kia tự sướng = cách làm thế :|
 
Quất chết m thằng kia đi chứ còn chờ gì nữa \m/
 
đập thằng kia đi , con bồ mà lải nhải theo nó thì phan luôn :>
 
thú thật với bạn mình là thằng mà bạn đề cập đến đấy :(
 
Em đã nói ở trên rồi:Ẻm chỉ coi 2 ngừi là anh 1 là thằng này 2 là anh ruộtX_X.Vậy là các bác hiểu em coi thằng này wan trọng thế nào rồi ==.Vấn đề này thì em nói nhiều lần rồi và em đã nói w ẻm là em ko wan tâm gì chuyện ẻm w thằng kia hết.Chỉ là có giới hạn thôi.Mà ẻm thì cũng ko có wan hệ gì w thằng kia thật.Có thằng kia là cứ pót fb rồi bắt ẻm để stt vậy thôi.Nói chung là thằng kia tự sướng = cách làm thế :|

đàn ông là không được luỵ tình. có nhớ thời tam quốc em điêu thuyền lèm bèm mà lã bố làm phản đổng trác không. thời vũ vương có vua trụ bị gái mê hoặc cũng thế. nó cứ chém là thằng kia quan trọng với nó thế bạn hỏi lại thế anh thì không quan trọng bằng thằng kia em sợ thằng kia buồn thế có sợ anh buồn không. nếu cứ lèm bèm thì không nói gì nữa đi về và để lại 2 chữ "chia tay".
 
Mấy bác cứ bảo làm gắt rồi chia tay == Nếu làm gắt rồi chia tay thật thì cả 2 đều còn yêu nhau chỉ vì chuyện này mà chia tay thì khác gì đúng w chủ đích thằng kia.Phải không nào ? >.<
 
Nó mà đồng ý ct nghĩa là bạn ko quan trọng = thằng kia, như vậy thì ct cũng dc mà bạn :-"
 
:-w Thì mình phải làm mình wan trọng lên rồi mới bảo em ấy kick thằng kia ra khỏi đầu óc em ấy chứ.Chứ vội vàng từ bỏ sao được :(
 
Nó mà đồng ý ct nghĩa là bạn ko quan trọng = thằng kia, như vậy thì ct cũng dc mà bạn :-"
bạn này nói phải này mà trước khi đi phải đạp cho nó một cái đã
 
Tình hình là ba má ẻm biết tụi mình wen nhau và ko ủng hộ == (tụi em còn nhỏ :">)
 
Bắn hình gf của chủ Thread ra đi, mình sẽ giải quyết dùm cho :">.
 
vậy là bạn biết phải làm gì rồi: chia tay đi bạn, để lớn rồi lập topic "làm thế nào để quay lại"
 
Đọc cái topic này ức chê verykool . Con trai thích cái gì thì phải sở hữu riêng mình ,chả lẽ có gf rồi cho nó chat chit lung tung với con trai , nó mà làm thế nghĩa là ko tôn trọng mình rồi , ví dụ cậu cũng có 1 đứa chị nuôi rồi cũng để stt lung tung xem nó chịu đc ko ? còn nếu mà ngay từ đầu ko muốn giải quyết thì lập cái topic này làm gì , close topic cho xong (:|
 
Đọc cái topic này ức chê verykool . Con trai thích cái gì thì phải sở hữu riêng mình ,chả lẽ có gf rồi cho nó chat chit lung tung với con trai , nó mà làm thế nghĩa là ko tôn trọng mình rồi , ví dụ cậu cũng có 1 đứa chị nuôi rồi cũng để stt lung tung xem nó chịu đc ko ? còn nếu mà ngay từ đầu ko muốn giải quyết thì lập cái topic này làm gì , close topic cho xong (:|

Cả post thì dc tự nhiên phang câu này vào làm cái lềnh gì X_X Đã có bao thằng bị gái bỏ vì cái ý muốn sở hữu riêng mình rồi đấy :-"
 
Back
Top