Luxury Angel
Youtube Master Race
- 24/12/10
- 50
- 1
Lần đầu tiên vào Box Ts . Mình cũng xin có lời chào mọi người . Và tiện đây cũng có một chuyện mong mọi người cho ý kiến dùm mình :( :
Mình với 1 đứa bạn ở lớp chơi rất thân với nhau . Mình có tình cảm với nó từ dạo lâu rồi còn nó với bạn bè thì nó có tính chẳng khác 1 đứa con trai là mấy nên cũng chịu chẳng biết nó coi mình ntn ?
Trước thì mình mời đi chơi hay đem xe đến nhà rước thì cũng chẳng bao giờ đi vì toàn có hẹn với các anh "công ăn việc làm ổn định" . Lúc nào cũng coi mình là thằng lon ton ( mà mình cũng có việc làm mỗi tội không ổn thôi ).
Nhưng tầm 1 tháng trở lại đây , nó thay đổi hẳn . Nhiều khi tự nhiên gọi mình đi chơi , hoặc đến đón đi học . Mình rủ đi ăn đi chơi thì đồng ý ,đi cũng ôm cũng nắm như ai, Noel rồi cũng cho mình 1 slot . Hôm đó về đến nhà thì mình cũng có nói là : Không muốn làm bạn thân nữa đâu , muốn làm Ny cơ . Nó không nói năng gì , vào nhà đóng cửa . Lúc sau mình về đến nhà online thì nó Pm bảo mình là : Chỉ thích là bạn thôi . Còn muốn là BF thì còn phải xem xét . Giờ thì mình chẳng biết là nên tiến lên hay cứ dậm chân ở chỗ " bạn thân ". Mọi người cho mình một lời khuyên nhé
Mình với 1 đứa bạn ở lớp chơi rất thân với nhau . Mình có tình cảm với nó từ dạo lâu rồi còn nó với bạn bè thì nó có tính chẳng khác 1 đứa con trai là mấy nên cũng chịu chẳng biết nó coi mình ntn ?
Trước thì mình mời đi chơi hay đem xe đến nhà rước thì cũng chẳng bao giờ đi vì toàn có hẹn với các anh "công ăn việc làm ổn định" . Lúc nào cũng coi mình là thằng lon ton ( mà mình cũng có việc làm mỗi tội không ổn thôi ).
Nhưng tầm 1 tháng trở lại đây , nó thay đổi hẳn . Nhiều khi tự nhiên gọi mình đi chơi , hoặc đến đón đi học . Mình rủ đi ăn đi chơi thì đồng ý ,đi cũng ôm cũng nắm như ai, Noel rồi cũng cho mình 1 slot . Hôm đó về đến nhà thì mình cũng có nói là : Không muốn làm bạn thân nữa đâu , muốn làm Ny cơ . Nó không nói năng gì , vào nhà đóng cửa . Lúc sau mình về đến nhà online thì nó Pm bảo mình là : Chỉ thích là bạn thôi . Còn muốn là BF thì còn phải xem xét . Giờ thì mình chẳng biết là nên tiến lên hay cứ dậm chân ở chỗ " bạn thân ". Mọi người cho mình một lời khuyên nhé

........



Rồi tự nhiên sẽ có lúc nó nói: "Em yêu anh" thôi :'>
.
:*
.