[L] Kỉ niệm, ký ức tuổi thơ còn sót lại những lần đầu chơi game và biết về game

Status
Không mở trả lời sau này.
^ Mình cũng thế hồi nhỏ cứ hè là đc mua 1 máy mới
Nhớ trò đấy là trò đầu tiên.
 
game đầu tiên mình chơi là mario, nói thật là chỉ nhớ mang máng thôi chứ không rõ lắm, vì hồi đó mình khoảng 2 tuổi đi theo bọn trẻ con hàng xóm ra quán điện tử ngồi, còn máy chơi game đầu tiên là 1 cái máy nes mua hồi học lớp 3, mình nhớ cái máy đấy vãi, nhớ là nó có cả 1 khẩu súng, hồi đấy chỉ mong đến ngày chủ nhật (vì chủ nhật mình mới được bỏ máy ra chơi) để chơi bắn vịt :))
 
Hồi đó, mún ra tiệm chơi, nhưng gd ko cho, phải giả bộ dẫn nhỏ e mới có mấy tuổi nói đi dạo chơi, chứ thật ra dắt nó vô đó đứng cho mình đứng xem ké người ta chơi. Nhớ lại hồi đó thấy tội con nhỏ....
 
Lần đầu tiên đụng vào game là chơi Mario :)), đi chơi với anh đc mua cho cái loại game mà đến h vẫn ko rõ nó là loại gì, chỉ có 1 cái keyboard và 2 cái tay cầm cắm vào tv chơi, trên keyboard có 2 ổ đút băng vào :))

Hồi ấy chơi thì lại mua có 1 tay cầm nên về nhà 2 anh em tranh nhau, cuối cùng phải mò ra chợ tìm mãi mới mua đc cái thứ 2, mua về rồi thì chán chả muốn chơi, 2 hôm sau mới ngứa tay lôi ra chơi, dần dần cái máy đó biến đâu mất và mình cũng chẳng cảm thấy tiếc :))
 
Game đầu tiên mình chơi chắc là bắn tank trên máy điện tử 4 nút được bố mua cho hồi còn học mẫu giáo. Hồi ấy 2 bố con ngồi chơi với nhau suốt, có lẽ đây cũng là game duy nhất mà bố mình chơi cùng.
Bây giờ cái máy ấy mất toi đâu rồi không biết nữa :|
 
Game đầu tiên chơi trên điện tử 4 nút là trò bắn Tank, rồi đến các trò khác: Mario, Contra, Xếp hình... Hồi bé còn rất thích seri Rockman, với mấy trò bóng đá Subasa
 
hầu như đa số đều là Mario nhỉ :D

nhớ hồi đấy có tý tuổi mà chơi thuộc làu làu các mê cung ở những màn vào lâu đài cứu công chúa:))

thêm cái nữa là bắn tank, mình với ông anh họ lớn hơn chục tuổi ngồi cày đến màn 1 trăm mấy chục 8-}
 
Mario, bắn vịt, contra, tank, xếp hình, những game song hành cùng tuổi thơ.
Hồi 4,5 tuổi rất tự hào là mình có thể chơi Mario chỉ 1 mạng phá đảo :">
 
Game đầu tiên mình chơi là cadillac trên điện tử thẻ, sau đó là Rockman X4 - cái này phải nói là.....đánh hoài ko qua nỗi con nhện =X - và trò Đua xe bắn súng 1,2 (hồi đấy nó tên thế)..... trò đầu tiên chơi trên PC là Mario Rùa =D. Ôi 1 thời huy hoàng nay còn đâu.
 
Tanks là trò mà mình mê nhất thời bé:-*
 
Mario, bắn vịt, contra, tank, xếp hình, những game song hành cùng tuổi thơ.
Hồi 4,5 tuổi rất tự hào là mình có thể chơi Mario chỉ 1 mạng phá đảo :">

kinh thế 8-}

nhớ hồi ấy có màn đạp mai rùa up mạng =))
 
kinh thế 8-}

nhớ hồi ấy có màn đạp mai rùa up mạng =))
Ê hồi nhỏ tui nghe nói chơi mario màn 3-1 có vụ lật hai cái mai rùa của 2 con chạy từ đỉnh tháp xuống được 30 mạng là có thật ko, ai biết chỉ với :D
 
lần đầu chơi game hình như là chơi trò bắn chim của mấy cái máy dùng băng hình chử nhật của trung quốc bắn riết súng hư luôn :))
 
^
Cái máy game đầu tiên mình mua, hình như hệ Net 4 nút, cuộn băng game ngày xưa chỉ có 3 trò, mario, bắn chim, bắn UFO. Về sau mình bắn mãi hỏng mất cây súng nên chỉ còn mỗi trò mario để chơi. Luyện ngày đêm nên hồi bé trình mario imba khó đỡ lắm :D
 
Ê hồi nhỏ tui nghe nói chơi mario màn 3-1 có vụ lật hai cái mai rùa của 2 con chạy từ đỉnh tháp xuống được 30 mạng là có thật ko, ai biết chỉ với :D

cái màn 3-1 có 2 con rùa đấy ... chừa lại một con đạp lấy mạng, có khi lên vương miện bất tử mạng luôn đấy :))

hồi đó chơi thì nhờ đạp thế mới phá đảo được mario :))
 
mơ ước từ khi còn học phổ thông của mình là có được cái máy PS1
PS1 là hệ máy gắn liền với cả tuổi thơ chơi game của mình
 
lần đầu tiên chơi điện tử của mình là PS1 chứ ko phải SNES =))

đá WE3 , sau đấy mới tập bắn xe tăng linh tinh, chơi PS1 từ 5 tuổi đến 12 tuổi ( lên lớp 6 ) thì có PS2 ở nhà nên ít chơi dần
 
Nói về lần đầu chơi điện tử thì không phải Nes không phải PS1 mà là cái máy điện tử có trò xếp hình mà 1 cái 15k ấy =)). Hồi đó ngồi cả ngày để chơi mấy game cơ bản đó hoài mà không thấy chán 8-}.
 
lần đầu chơi game thì mình chỉ bắt đầu từ máy Ps1 thôi ... hồi ấy không biết game là gì nhưng lại ghiền dòng FF nên đâm ra thích game luôn :">
 
Nhớ về cái tời P/s1, lúc đó chuộng game fifa ghê luôn, thấy chổ nào cũng chơi fifa. Lúc đó mìn với thằng bạn suốt ngày hẹn nhau đi đá fifa hoài.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top