Xin kế sách, đánh đồn địch..!

phương án a :
tớ sẽ để mama tớ tiếp cận mama nàng để hỏi tên & nhà nàng rồi tính tiếp.

phương án b :
giàn cảnh để tớ nc trực tiếp.nhưng cụ thể là phải hỏi j lúc ấy?

Hỏi tên, tuổi, cuộc sống thường ngày, học hành. Đủ thứ chuyện mà. ;D
 
Thứ 7 này chủ thớt ra đặt em nó 10kg hành rồi bảo giao về nhà , cho d/c sđt để em nó giao , phải tách em nó ra khỏi mama thì mới làm ăn được >:)

Nếu sợ ăn ko hết hành thì chuyển đây cho mình :x
 
^ một cách hay. =))
Chủ thớt chuyển sang chơi dota, tập ăn hành nhiều là có kinh nghiệm. :">
 
lời khuyên chân thành:lấy hết can đảm vô bắt chuyện đi,nói điên nói khùng gì cũng dc,mà đừng vô duyên quá :D,rồi mưa dầm thấm lâu.Bạn đợi mama mai mối dùm chắc tới tết
 
Mình dẫn bạn gái về nhà, mẹ mình còn mua cả đầm với sơn móng tay cho em ấy, ngồi nói chuyện các kiểu tới 2-3 tiếng đồng hồ, còn mình bị ra rìa.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

@ chủ thớt : mạnh dạn lên bạn ạ , đẹp chai ko bằng chai mặt :)
 
Hôm qua trong lớp AV có trò mời lên ghế nóng ngồi trước lớp trả lời câu hỏi: "The beautiful girl/handsome man in the room next door" Bạn sẽ làm gì để làm quen ??
 
hay :)>-
xin cao nhân cho vài lời chỉ giáo X_X
anw, hôm trước đi đá banh cũng gặp 1 em cdv đội bạn khá xinh, lúc về thấy ẻm đi 1 mình :X lân la theo hỏi đc vài câu thì đuối (nói đc tầm 5-7p), đếch biết nói gì nữa nên giả vờ có việc, chào tạm biệt em ấy ròi phóng X_X (em này cũng 49 ;))). Tớ thấy mới gặp lần đầu chưa có ấn tượng gì thì khá là khó, xin sdt hay y!h cũng ko đc mà hỏi han thì cũng chỉ tầm đc vài ba câu là đứt, mà nếu ko xin sdt hay y!h là sau này sợ ko có cơ hội gặp X_X

Mới gặp lần đầu nói chuyện qua loa 5-7p là đc rồi, nói nh` quá em nó lại thấy rõ động cơ của mình mà phòng thủ thì không nên :))

Chuyện xin Y! thì cũng tuỳ em, nhưng nói chung mới gặp nhau 5-7p đã xin thì nó cũng không thoải mái. Tốt nhất là hỏi bạn bè Y! của em ý chứ không nên hỏi trực tiếp. Còn xin sđt thì cứ từ từ, nói chuyện Y! ổn đã rồi tính :))
 
lái xe tông thẳng vào quầy hàng em ấy, cẩn thận kẻo gây thương vong cho mẹ và em, sau đó khối thứ để nói, sướng rồi nhé .

Chơi =))
 
lái xe tông thẳng vào quầy hàng em ấy, cẩn thận kẻo gây thương vong cho mẹ và em, sau đó khối thứ để nói, sướng rồi nhé .

thế thì còn giề bằng :"> vote \m/
 
TRời !!?? ........ Yêu mạo hiểm ! Bất cần thân thể luôn=))
 
Mình nghĩ cách này được không các huynh, cũng lân la đến hỏi vài câu đàng xã giao.
Xong phán hẳn một câu là "mình thấy bạn nói chuyện dễ thương quá, bạn có thể cho mình số điện thoại để làm quen không?" .
Thế có OK không?
Trường hợp bạn ấy nói: "mình có bạn trai rồi" thì mình nói "thì mình xin số để làm quen thôi mà, chứ mình cũng có bạn gái rồi".
 
1 ngày bạn đợi lúc nào vắng vắng đến mua liền 1 lúc 5kg hành ăn liền tại chỗ bảo đảm sẽ có số dt và địa chỉ nhà =))
 
chán quá các bác ợ. :(

tình hình này vẫn chỉ có 2 chiêu này :

1 là : để mama tớ tới lân la hỏi me nàng về tên của nàng, hỏi địa chỉ nhà nàng với lý do :" cần mua số lượng nhiều, muốn vô nhà để mua."

2 là : giàn cảnh để tớ ngồi mua hành với nàng, lúc ấy sẽ nhờ nàng lựa giúp + mình trả giá, rồi hỏi linh tinh abc.....

nhưng tớ vẫn cảm thấy không ổn :-??
 
chán quá các bác ợ. :(

tình hình này vẫn chỉ có 2 chiêu này :

1 là : để mama tớ tới lân la hỏi me nàng về tên của nàng, hỏi địa chỉ nhà nàng với lý do :" cần mua số lượng nhiều, muốn vô nhà để mua."

2 là : giàn cảnh để tớ ngồi mua hành với nàng, lúc ấy sẽ nhờ nàng lựa giúp + mình trả giá, rồi hỏi linh tinh abc.....

nhưng tớ vẫn cảm thấy không ổn :-??

Bác này chắc giao tiếp kém nên mới nhờ tới mẹ, sống mà phụ thuộc nhiều vào mẹ quá thì ko tốt đâu bạn, chuyện j nhờ me đc thì nhờ chứ đi tán gái mà nhờ mẹ thì lần đầu tiên mình thấy đấy, không lẽ sau này có ngừoi yêu rồi về bảo mẹ chỉ cho cách hôn người yêu à . Mình thì thấy thích thì cứ nói chuyện bình thường xem như bạn bè thôi, đứng có coi trọng vấn đề quá, cô bé nó tháy bạn vui tính dễ gần như vậy càng thích hơn nữa, chứ chưa đánh mà đã sợ thì chắc ko thành công đâu :)
 
Chỉnh sửa cuối:
tôi thấy cách hay nhất là bạn xách hành ra ngồi cạnh nó bán, giành mồi của nó :|, đảm bảo có khi nó phan luôn cái di động vào mặt chứ đừng nói chi số điện thoại
 
lái xe tông thẳng vào quầy hàng em ấy, cẩn thận kẻo gây thương vong cho mẹ và em, sau đó khối thứ để nói, sướng rồi nhé .

tôi thấy cách hay nhất là bạn xách hành ra ngồi cạnh nó bán, giành mồi của nó :|, đảm bảo có khi nó phan luôn cái di động vào mặt chứ đừng nói chi số điện thoại

Toàn các quái chiêu không =))
 
không thành nào không gục ngã trước sự bào mòn của thời gian và sự công phá của mọi công cụ công thành loại lớn và trực tiếp vì vậy đầu tiên bạn nên thẳng thắn xin số đt phải quen được thì mới có giai đoạn tiếp còn không thì khỏi nói
 
hix! sáng nay đi chợ, thấy nàng ngồi ăn xôi 1 mình, ngồi 1 mình....... mà tớ thì lại chẳng dám làm gì, ngó lơ rồi đi qua thôi =((
 
Trường hợp bạn ấy nói: "mình có bạn trai rồi" thì mình nói "thì mình xin số để làm quen thôi mà, chứ mình cũng có bạn gái rồi".

Bỏ cái câu "Mình đã có bạn gái rồi" thì Oke ...

Nói thế thì khác gì tự hủy ... 0_o

Mà xin sdt lần đầu làm quen thì thường sẽ chưa phọt info đã có bạn trai hay chưa ra đâu ...

Chỉ là Cho hoặc Không Cho thôi ... :)):))
 
không thành nào không gục ngã trước sự bào mòn của thời gian và sự công phá của mọi công cụ công thành loại lớn và trực tiếp vì vậy đầu tiên bạn nên thẳng thắn xin số đt phải quen được thì mới có giai đoạn tiếp còn không thì khỏi nói

tiếp thu ý kiến này

nước chảy đá mòn
 
Back
Top