PS1,một thời ấu thơ đã qua đi,cái thời mà trẻ em VN cùng nhau chơi game thực sự để giải trí,vui vẻ,thoải mái sau những ngày học tập căng thẳng dường như không còn nữa.
...Bạn có thể tưởng tượng được cảnh một đám trẻ con chẳng biết gì về tiếng Nhật cùng nhau chơi SRW FF,Captain Tsubasa 2 chung 1 cái "save" hét hò khóc la dậm chân dậm cẳng nó vui đến the nào hay không.Cái thời mà bọn con nít cùng "đua xe gà","cáo phiêu liêu","2 anh em Rockman" 4,5,6 nó hồn nhiên mà vui tươi biết chừng nào.Nín thở chờ đợi lượt đi của máy,giành nhau oánh trùm,câu giờ ghi bàn nghĩ ra đủ thứ cái tên quái dị để đặt cho các nhân vật trong game nghe nó điên rồ mà sao mỗi lần nhớ lại laị thấy ấm lòng làm sao.
...Cái thời đó đã qua đi rồi vậy còn trẻ em thời nay với game online mà các bạn thường tự cho là vip là pro thì sao,ăn cắp tiền cha mẹ để chơi game,sẵn sàng tay đôi với người thân mình chỉ để "nạp thẻ",văng tục,chưởi thề,đánh nhau.Còn người lớn thì
coi game như tù tội.như tệ nạn,quy chụp,cấm cản khích bác và khinh rẻ game cũng như những ai chơi game...
...Nói thật tớ có rất nhiều kỷ niệm đẹp với game như PS1 nhưng tớ ít thích vào những topic như thế này vì mỗi lần nghĩ đến cái thời ấm hồn ấy mà sao tớ thấy thời bây giờ càng ngày càng "bẩn".