Ngồi rảnh tự nhiên muốn tóm tắt lại truyện HP từ phần 1 đến phần 7, thiếu thốn gì các bác cứ bổ sung nhé

. Tóm tắt kiểu sự kiện thôi, chứ tóm tắt theo kiểu TLV thì dài dòng chết.
Phần 1:
-Ba má Harry bị Voldemort bị tai nạn xe đò chết, Harry sống nhờ nhà dì dượng Dursley từ bé đến năm 11 tuổi.
-Harry phát hiện khả năng nghe-hiểu, nói lưu loát Xà ngữ khi đi Sở thú chơi.
-Nhận được thư mời nhập học của Hogwart, bị ngăn cản đến trường nhưng nhờ Hagrid giúp đỡ nên cuối cùng cũng thành công.
-Dc Hagrid kể cho nghe sự thật về cái chết của ba má. Đến ngân hàng Gringotts và khám phá dc mình ko phải là con nhà nghèo. Và thấy Hagrid lấy ra 1 gói nhỏ từ hầm chứa của ổng.
-Dc Hagrid tặng quà sinh nhật là cú Hedwig.
-Tới Ollivander là mua đây đũa phép đầu tiên.
-Nhà ga Ngã tư Vua, sân ga 9 3/4
-Gặp Ron Westley và Hermione Granger trên tàu đến Hogwart. Gặp Draco Malfoy và bè lũ ở trường.
-Harry, Ron và Hermione dc Chiếc nón phân loại xếp vào nhà Griffindor. Gặp thầy Dumbledore.
-Bộ ba phát hiện 1 lối đi bí mật dẫn tới 1 cánh cửa, và sau cánh cửa đó là 1 con chó 3 đầu đang canh chừng 1 nắp hầm nhỏ bên dưới. DM, thế là cả lũ tò mò quyết tâm xuống đó cho bằng được.
-Một đêm nọ, khi mọi người đang ăn uống vui vẻ trong Đại sảnh Đường thì giáo sư Quirrell vào báo rằng có 1 con quỷ đang đi tùm lum trong lâu đài. Bất ngờ thay con quỷ ấy lại vào nhà vs nữ và bất ngờ thay Hermione lại đang giải quyết trong đấy. Harry và Ron lao tới cứu thế là cả 3 trở thành bộ ba cùng tiến.
-Trận đấu Quidditch đầu tiên của Harry, Hermione và Ron thấy Snape cứ nhìn Harry chằm chằm và ra sức liếm môi. Cứ tưởng ổng đang ếm Harry, vì vậy Hermione đã lẻn đến và đốt chảy (áo) ổng. Cuối trận thì như mọi người đã biết, Harry bắt được trái Snitch bằng mồm và chấm dứt trận đấu, mở đầu cho chuỗi thành tích bất bại của mình.
-Hagrid lắm lời nhiều chuyện kể cho 3 đứa nghe function của con chó 3 đầu là canh giữ 1 vật quan trọng của cụ Dumbledore và Nicholas Flamel.
-Hermione tìm ra Nicholas Flamel là 1 thằng già 655 tuổi nắm giữ bí mật trẻ mãi với 1 viên đá Phù thuỷ.
-Harry tình cờ nghe lỏm được cuộc nói chuyện của Snape và Quirrel. Rồi rút ra kết luận hết sức sâu sắc rằng Snape đang ra sức cướp lấy hòn đá, còn Quirrel đang cố gắng bảo vệ nó.
-Bị phát hiện đang lảng vảng lòng vòng vào ban đêm (nhưng thực ra là đi phóng sanh con rồng của Hagrid), bộ ba bị phạt cấm túc chung với Malfoy: Đi vào rừng cấm với Hagrid và Fang, rồi phát hiện 1 kẻ đang uống máu Bạch kì mã, cuối cùng dc cứu bởi Nhân mã Firenze.
-Harry phát hiện ra Hagrid (lại 1 lần nữa) lắm lời nhiều chuyện kể cho 1 người lại mặt gặp ở quán rượu cách vượt qua con chó 3 đầu: Ru nó ngủ bằng nhạc hip hop.
-Đêm đó cụ Dumbledore lại ko có ở lâu đài, Harry quyết định phải thay cụ hành động vì nghĩ rằng cục đá sẽ bị steal trong tối nay.
-3 đứa vượt qua con chó bằng nhạc hip hop, vượt qua bẫy bằng Hermione, vượt qua bài test cờ vua bằng Ron, cuối cùng chỉ còn 1 mình Harry đi đánh boss.
-Bất ngờ vì gặp Quirrell ở đó thay vì Snape. Bị Quirrell bắt đứng trước tấm gương và hên xui dc cái bóng thả cục đá vào túi quần.
-Quirrel thú nhận đã thả con quái vào nhà vs nữ để kill Hermione và cố giết Harry trong trận Quidditch, và có thể hắn đã giết dc rồi nếu như ko bị Snape cản trở.
-Harry, với sức mạnh niềm tin và đôi tay bốc lửa, đã thiêu Quirrel ra tro chỉ với 1 cú chạm. Voldemort rồi đời lần 2.
-Sau khi về thành dưỡng sức, được cụ Dumbledore giảng giải về sức mạnh niềm tin ấy, là vì Harry dc bảo vệ bằng sức mạnh của bà mẹ khi chết. Và ổng đã biết trước Quirrell / Voldemort ko thể lấy được cục đá bởi vì khi nhìn vào gương, tụi nó chỉ thấy được bản thân mà thôi. (Vcl, vậy dựng lên 3 4 cái bẫy để làm dek gì?). Sau đó hòn đá bị huỷ. (Lại 1 cái vcl nữa, cứ giấu hòn đá trong gương thì làm sao tụi kia tìm ra, Nicholas Flamel chết vô ích).
Hết phần 1.