Harry Potter and the Deathly Hallows part 1 (2010)

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhân tiện hỏi về câu hỏi logic để đi qua lửa ở phần 1, bác nào hiểu không,thú thực em đíu hiểu bà lí lan dịch gì nữa x_o
 
Hình như bác nhầm rồi, ko biết bản tiếng anh nó thế nào nhưng bản tiếng việt là thằng Ron nó hô " Thu phục chốt vệ sĩ" nên cái cành cây nó mới nhắm đúng cái mấu mà phang đó chứ. Còn cái bùa Wingardiul Leviosa thì vì nó mà ron khích đểu Her, mà cũng nhờ nó mà Ron mới kiếm đc con vợ ngon thế :))

Không rành bùa đó thì không điều khiển chính xác cành cây bay vào cái chốt đấy đâu !!!
Mà trong nguyên đám , thì bé Luna là ngon nhất mà chả thằng nào dám dớt !!!
 
Cái câu thần chú dùng lúc đó là Wingardiul Leviosa đấy. Tại cô 2L có ý dịch khác để ko ai biết đó là bùa gì ;)).
Câu thần chú đó vốn dùng để điều khiển bay lơ lửng chơi, là thần chú cấp rất thấp, thế mà dùng dc vào việc tinh tế như thế thì cũng phải Pro lắm. Ko biết có tập mỗi ngày không =)).

Luna trong truyện ko có xinh, lại hơi quái quái. Nhưng sau nó cũng có chồng chứ, 2 đứa ôm nhau đi chơi trò mạo hiểm.
 
Luna body thì ngon nhưng đầu óc cứ dở dở ương ương
nói chung phải có sở thích hơi khác thường tý mới vác em này về đc
 
Mình là mình khoái cái loại mộng tưởng mơ màng như em ấy lắm :'>.
Mà Luna trong film có vẻ đẹp huyền ảo thật :'>.
 
Luna trong truyện ko có xinh, lại hơi quái quái. Nhưng sau nó cũng có chồng chứ, 2 đứa ôm nhau đi chơi trò mạo hiểm.
Luna sau lấy cháu trai của ông viết cuồn "Sinh vật Huyền bí và nơi tìm ra chúng" thật là hợp :-" 2 vợ chồng tha hồ mà đi tìm con Khụt Khịt Sừng Nát về mà bổ sung cho sách của ông nội =))
 
Không rành bùa đó thì không điều khiển chính xác cành cây bay vào cái chốt đấy đâu !!!
Mà trong nguyên đám , thì bé Luna là ngon nhất mà chả thằng nào dám dớt !!!
Yêu đc Luna thì người đó cũng phải đặc biệt hoặc quái quái 1 chút :))

Cũng nhờ cái wingardium leviosa đó mà 3 đứa mới thân nhau
Cũng nhờ Harry nhắc Ron là Hermonie còn bị kẹt lại nên bọn nó mới đến cứu
Về khoản này có thể nói độ quan tâm đến người khác của Harry hơn Ron nhiều ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
Không nhờ lão Quirrell thả con Quỷ ra thì 3 đứa đã ko trở nên thân thiết đến thế :))
 
Đấy là lệnh của Vold, và đúng như lời tiên tri, chính Vold luôn là kẻ trao cho Harry những quyền năng để đánh bại mình (bạn bè, bùa liên kết,...), khổ anh mặt rắn thật :))
 
Ngay từ đầu tớ đã thích Harry cặp với Hermonie
Vì sao?
Không phải vì họ là nhân vật chính
Mà là vì Harry là người đầu tiên đã nghĩ đến Hermonie khi cô gặp nạn
Những người khác nghe Quỷ Khổng Lồ sổng chuồng thì chỉ lo chạy thoát thân(mặc dù nếu là mình thì có lẽ mình cũng vậy =)))

P/s: Đã ai đọc cái này chưa? :))
http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=22917
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong phần 4 khi mà Ron "nghỉ chơi" với Harry (trẻ con value) thì Harry đã thấy thích Her (nhưng là thích chơi chứ ko phải về mặt tình cảm =)) )
Harry mà chỉ chơi với Her thì 2 đứa chỉ toàn cắm đầu trong thư viện =))
 
Trong phần 4 khi mà Ron "nghỉ chơi" với Harry (trẻ con value) thì Harry đã thấy thích Her (nhưng là thích chơi chứ ko phải về mặt tình cảm =)) )
Harry mà chỉ chơi với Her thì 2 đứa chỉ toàn cắm đầu trong thư viện =))
Đó là vì Harry không thích đọc sách nên không có cùng sở thích
=> khó tìm ra chuyện gì để nói
Với lại hình như...Her không thích truyện tranh hoặc mấy tiểu thuyết viễn tưởng nên cũng khó có chuyện gì để nói :))
 
Mọi người kể lại sự tích cái bùa Wing Wing gì đó được không, mình chả nhớ gì cả.
 
Thế này, trong lớp bùa chú đến giò thực hành cái wing wing đó, ron làm mãi không được, rồi her ra vẻ ta đây học giỏi, hd cho ron. Rồi ra chơi ron nhại lại giọng her, thế thôi >:D<.
 
Nói chung là khoản romantic thì bà Rowling viết chưa đc hay lắm

Đọc cái Charlie Bone và Percy Jackson thì ổn hơn
Đôi nào ra đôi nấy một cách rõ ràng
Chứ như mình cứ tưởng Har với Her thành 1 cặp rồi đùng cái.....
Tức anh ách :))
 
Do trong phim Her đẹp quá nên nghĩ là Her sẽ theo Har, chứ trong truyện như thế nói chung cũng được rồi.
 
Từ đầu lúc đọc truyện thì cứ nghĩ Harry sẽ kết với Her cơ không phải thằng Ron . Chắc tại lúc đó Ginny còn bé quá chưa đủ để nghĩ là kết với Harry !!!
 
Tóm tắt thì mấy cái nhỏ nhặt như ở sân quitdich hay trong rừng cấm không với 1 số cái nữa không cần kể đâu :|.

Vụ ở sân Quidditch đấy là để khắc hoạ rõ hơn nhân vật Snape, với cả thằng Harry bắt quả Snitch bằng mồm còn gì nữa ;)), còn lúc bị cấm túc trong rừng đó là để giới thiệu về Firenze và loài nhân mã :D
 
Từ đầu lúc đọc truyện thì cứ nghĩ Harry sẽ kết với Her cơ không phải thằng Ron . Chắc tại lúc đó Ginny còn bé quá chưa đủ để nghĩ là kết với Harry !!!
Ginny thì phần 1 chưa có vai trò gì
Đến phần 2,3 và 4 vẫn còn khá mờ nhạt, chỉ là nhân vật phụ không hơn không kém
Phần 5 thì em ấy mới bắt đầu có vai trò quan trọng => từ nhân vật phụ thành nhân vật chính :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top