Những giấc mơ kì quái ?

Status
Không mở trả lời sau này.
Tớ đặc biệt hơn.

Hix, tớ k biết có bị sao k nữa. Nhưng mà giấc mơ tớ thường là mộng tinh. Mà có lv các bạn ạ. Hix

Lúc hồi lớp 10 tớ mộng tinh thì toàn gặp mấy con nhỏ nào lạ hoắc, dễ thương, chưa bao h gặp. Đang thấy mình dụ tụi nó ... thì tỉnh giấc.

Lên 12 thì thấy đã vào đc phòng và đang thay đồ. Thì tỉnh giấc

Bây h lên đại học thì mơ thấy cũng bối cảnh đó mà h thì ... luôn mới tỉnh.

Tớ bình thường. K biến thái. Nhưng mà cái kiểu mơ theo lv này k biết ai giống tớ k >"<
 
đọc dòng đầu của chủ thớt là thấy fanboy của Inception rồi \m/
 
Tớ đặc biệt hơn.

Hix, tớ k biết có bị sao k nữa. Nhưng mà giấc mơ tớ thường là mộng tinh. Mà có lv các bạn ạ. Hix

Lúc hồi lớp 10 tớ mộng tinh thì toàn gặp mấy con nhỏ nào lạ hoắc, dễ thương, chưa bao h gặp. Đang thấy mình dụ tụi nó ... thì tỉnh giấc.

Lên 12 thì thấy đã vào đc phòng và đang thay đồ. Thì tỉnh giấc

Bây h lên đại học thì mơ thấy cũng bối cảnh đó mà h thì ... luôn mới tỉnh.

Tớ bình thường. K biến thái. Nhưng mà cái kiểu mơ theo lv này k biết ai giống tớ k >"<

Do bạn dư thừa "Protêin"... Đề nghị bạn gia nhập Quay Tay Hội, mình chắc chắn bạn sẽ ko còn phải bị thay quần vào nửa đêm nữa... mô phật...
facepalm.gif
 
hix ! mình thì như thế này ! Trong p` có cái Tivi thằng em hay zô coi ké ! hôm ấy mệt lắm đang ngủ mà nó mở cái phim Hàn ! Mình nằm mơ theo diễn biến và lời thoại cái phim đang chiếu :| Thức tỉnh thì đứng y như đang tiếp diễn giấc mơ của mình =))

:-?? WTF ? Mụ này chắc phải tạo cho bả cái njck khác chứ xài chung kiểu này ng` ta tưởng mình là gay mất X_X
 
Mình chỉ nhớ có 1 lần trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Tới lúc ngủ được rồi thì lại mơ thấy mình đang trằn trọc ko ngủ được mới đau. =)
 
dejavu là cái j vậy bác, em ko hiểu dejavu là gì, nhưng khi mơ, những giấc mơ bình thường thì e ko nhớ, nhưng những giấc mơ mà có những chuyện khủng khiếp như mất xe như trên thì e nhớ rõ mồn một à, làm sao mà e quên đc :|

Ờ thì dejavu là ký ức ảo giác tức là mình nhìn thấy 1 chuyện rồi có cảm giác như đã trải qua chuyện đó rồi
Nếu ko phải thì chắc là điềm báo thật lần sau nhớ mơ về xổ số nhé rồi cho mình biết kết quả với :D
 
Tớ đặc biệt hơn.

Hix, tớ k biết có bị sao k nữa. Nhưng mà giấc mơ tớ thường là mộng tinh. Mà có lv các bạn ạ. Hix

Lúc hồi lớp 10 tớ mộng tinh thì toàn gặp mấy con nhỏ nào lạ hoắc, dễ thương, chưa bao h gặp. Đang thấy mình dụ tụi nó ... thì tỉnh giấc.

Lên 12 thì thấy đã vào đc phòng và đang thay đồ. Thì tỉnh giấc

Bây h lên đại học thì mơ thấy cũng bối cảnh đó mà h thì ... luôn mới tỉnh.

Tớ bình thường. K biến thái. Nhưng mà cái kiểu mơ theo lv này k biết ai giống tớ k >"<

Bạn nên cho thằng em xuất trước khi ngủ X_X
 
mình toàn mơ gặp mấy em xinh như mộng:"> đang chuẩn bị phịch mấy em ý thì tỉnh giấc X_X ngủ tiếp thì gặp con khác X_X
 
Các bác cho em hỏi, các bác có bao h thấy những cảnh trong mơ diễn ra ngoài đời thật chưa ? Sao em bị cái này hoài à, thường thường khi mơ thấy cái gì thì khoảng 1 thời gian sau thì sẽ gặp lại cảnh đã gặp y chang như trong giấc mơ.

Ngày e năm 1 ĐH, e có nằm mơ , trong giấc mơ e thấy e bị mất chiếc xe máy bố mua cho trước nhà đứa bạn, khi tỉnh dậy e giật cả mình, nhưng e cũng ko để tâm, vì nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Mấy ngày sau, em mất cái xe đúng ngay nhà đứa bạn trong giấc mơ, và cảnh vật ( người, đồ vật) lúc đó giống y chang như trong giấc mơ mà e đã mơ, lúc đó e sợ hãi thật sự. :-ss

Cái này có phài là điềm báo hay giác quan thứ 6 ko mấy bác ? Sao nó xảy ra với e hoài vậy :|

Y hệt mình, thỉnh thoảng có những giấc mơ về một sự việc nào đó nhưng rồi quên ngay, phải đến khi việc đó xảy ra mới giật mình nhớ ra là mình đã mơ từ trước rồi :|

Có ai gặp phải loại giấc mơ kỳ quái như mình ko : phần hình và phần âm của giấc mơ hoàn toàn ko liên quan gì đến nhau??
Thường thì đó là giấc mơ mình nghe một ai đó kể chuyện, nhưng phần hình ảnh của giấc mơ thì hoàn toàn ko ăn khớp gì hết, toàn những hình ảnh linh tinh gì đó, thậm chí ko hề có mình và người nói chuyện trong giấc mơ :|

Đặc biệt nội dung phần nghe của những giấc mơ đó mình rất nhớ :
-Một lần nói chuyện với "ai đó" về việc nước Úc nên đưa ra những chính sách gì cho đúng (lúc đó tui ở Úc)

-Lần khác nghe một ông gì sống từ thời Bách Việt cổ nói chuyện gì mà "đến khi nhà Hán thay quan lại Hán tộc bằng quan lại Việt tộc"

-Nghe một ông từ cái hội gì đó bàn xem trong chính phủ VN ông nào tốt,ông nào xấu rồi nói đến hiểm họa khi để TQ vào Tây Nguyên. Nhớ nhất câu cuối cùng ông nói " Ai cũng chỉ muốn lợi cho mình, tại sao ko ai ước lớn lên làm người có ích cho nhân loại chứ?"

-Nghe một ông gì từ thời PK kể chuyện mình phản bội sư phụ như thế nào

Cá biệt có một lần đang mơ tự nhiên nghe ai đó nói "Về nhà đi, đây chỉ là fantasy mà thôi". Xong tỉnh giấc luôn :|
 
có bạn nào ngủ mơ mà biết mình mơ không ?,

có mấy lần thầy biết thầy đang mơ , nên có thể điều khiển được những gì thầy muốn trong giấc mơ, hầu hết là sắp thành lại tỉnh giấc :((

Có thầy ơi , thường lúc gần sáng tầm 4,5h là hay mơ bị vậy ,có thể điều khiển đc giấc mơ của mềnh >,<, ức nhất là lúc sắp thành thì bị something tác động làm tỉnh dậy , nằm xuống cố gắng mơ tiếp cái đó mà k đc :-w
 
Sao mấy năm nay mình ngủ chả mơ mộng gì được hết nhỉ :(
 
tối wa Tớ vừa nằm mơ thấy mình đang đánh kiếm vs thằng wái nào đấy trong rừng trời mưa ầm ầm rồi sét đánh vào cả 2 8-} sau đó thì tỉnh =))
 
còn mình chỉ sợ xung quanh thì một màu đen , xung quanh mờ mờ ảo ảo hiện lên ... dòng chữ " please waiting for connect to the dreams ! ... " :-ss
 
Sợ nằm mơ thấy gái lắm !
Tỉnh dậy cứ bàng hoàng mãi và mún gặp để...lắm !
Hồi lớp 10 nằm mơ thấy đang ăn cháo lưỡi với em nào đó rồi tự nhiên tỉnh luôn. Lúc đó tỉh dậy cứ bàng hoàng mãi đến tận 3 ngày mới đc bình thường đấy ! Kể từ lúc đó bắt đầu mún ăn cháo thường xuyên đến tận bây h ăn rất nhìu mà ko mơ nữa. Bây h đang đợi mơ đến bước thứ 2 :P =))
 
4 đêm liền mơ toàn chuyện trường lớp , đêm thứ nhất cãi nhau với bà cô văn , đêm thứ 2 dc phịch con nhỏ trong lớp , đêm 3 ngồi chỉ bài cho ông thầy toán . Đêm 4 (đặc biệt nhất) mình mơ thấy tự nhiên trường xây cao lên , lối đi như mê cung , kiếm 1 hồi mới tìm dc lớp , vô lớp thì ai cũng ngồi học đầy đủ rồi mà giữa lớp có 1 cái lỗ rất to (lúc này nghe nhạc xập xình do trường có lễ hội ) , sau đó mình cầm máy quay trong cặp lên quay cái lỗ đó , rùi ông thầy cn kêu làm sao để quay dc cảnh người rớt xuống , sau đó ổng kêu ai tình nguyện nhảy ko thì con bồ cũ của mình xung phong nhảy , lúc đó tự nhiên mình chạy như tia chớp xuống dưới tầng trệt chĩa máy quay lên quay nhỏ kia nhảy , khi nhỏ gần chạm đất thì thời gian dừng lại rùi mình tỉnh luôn =_=
 
vừa mơ thấy trường sập =)) cảm giác như thật ấy nhưng sập kiểu trường bứng góc lật ngửa ra :-ss mình rơi xuống đập xuống đất mà không tỉnh giấc mới ghê :-ss
mơ sợ nhất là chỗ nào đó đang đi thì trước mặt hoặc chỗ rẽ tối thui và vẫn ngu châu đầu vào cho có ác mộng =)) bị nhiều rồi nên trong mơ rút kinh nghiệm hay gì ấy chạy luôn =))
 
Ghét nhất là mơ thấy người xưa, cái cảm giác vết thương đã lành lại bị chọc ngoáy rất là khó chịu, nhiều lúc bị ám ảnh 1-2 ngày mới hết ...
 
mởi lần mơ nhửng giấc mở bình thường mình hây điều khiển nó đi kiếm em nào xinh xinh để mà h nhưng vừj thấy con mồi là thức ngây tức thật . không biêt dất mơ nó có sợ mình không mà 8 tháng ròi không thấy mơ nửa :D
 
Từ 13>>>18 tuổi , tối ngủ thường mơ thấy have s3x với các cô rất đẹp .
Sau đấy thì toàn thấy gặp quỷ , đánh lộn ............
Tới giờ chả biết làm gì để mơ tiếp được giấc mộng tuổi xuân nữa !!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top