PhoDoChungSinh
Mr & Ms Pac-Man
- 11/5/09
- 245
- 167
Tớ đặc biệt hơn.
Hix, tớ k biết có bị sao k nữa. Nhưng mà giấc mơ tớ thường là mộng tinh. Mà có lv các bạn ạ. Hix
Lúc hồi lớp 10 tớ mộng tinh thì toàn gặp mấy con nhỏ nào lạ hoắc, dễ thương, chưa bao h gặp. Đang thấy mình dụ tụi nó ... thì tỉnh giấc.
Lên 12 thì thấy đã vào đc phòng và đang thay đồ. Thì tỉnh giấc
Bây h lên đại học thì mơ thấy cũng bối cảnh đó mà h thì ... luôn mới tỉnh.
Tớ bình thường. K biến thái. Nhưng mà cái kiểu mơ theo lv này k biết ai giống tớ k >"<
Hix, tớ k biết có bị sao k nữa. Nhưng mà giấc mơ tớ thường là mộng tinh. Mà có lv các bạn ạ. Hix
Lúc hồi lớp 10 tớ mộng tinh thì toàn gặp mấy con nhỏ nào lạ hoắc, dễ thương, chưa bao h gặp. Đang thấy mình dụ tụi nó ... thì tỉnh giấc.
Lên 12 thì thấy đã vào đc phòng và đang thay đồ. Thì tỉnh giấc
Bây h lên đại học thì mơ thấy cũng bối cảnh đó mà h thì ... luôn mới tỉnh.
Tớ bình thường. K biến thái. Nhưng mà cái kiểu mơ theo lv này k biết ai giống tớ k >"<

Thức tỉnh thì đứng y như đang tiếp diễn giấc mơ của mình
WTF ? Mụ này chắc phải tạo cho bả cái njck khác chứ xài chung kiểu này ng` ta tưởng mình là gay mất 

đang chuẩn bị phịch mấy em ý thì tỉnh giấc 

sau đó thì tỉnh