Tớ thích Miku ở chỗ là giọng hát không bị ảnh hưởng theo thời gian
Miku có thể nổi được 10 năm, có thể là 20 năm. Elton John hát 30 năm nay vẫn ngon lành

.
các ca sĩ mà muốn hát hay thì phải tập luyện từ nhỏ đến lớn, học nhạc viện, ăn ngủ nằm gì cũng phải nghĩ đến chuyện hát nhưng tới lúc lên sân khấu thì do hát nhiều, hết bài này hết bài khác nên càng lúc càng đuối; lại còn bị ảnh hưởng của tâm trạng (cái này là cái tệ nhất ở con người chúng ta: đang vui mà hát nhạc buồn là tự dưng buồn luôn)
Miku hát được nhiều mà vẫn giữ được phong độ, nhưng lại quá nhiều, nghe đến nhàm. Giọng hát chả có gì đổi khác, không cảm xúc, không cao trào, khô cứng. Người nghe dễ tính thì còn có thể tạm chấp nhận được, nhưng những người chỉ cần biết nghe nhạc một chút thì sẽ cảm thấy chán rất nhanh. Vì giọng của Miku nói riêng, hay của Vocaloid nói chung, nói thật, chỉ hợp với nhạc Electronics. Khi ghép giọng Miku với những thể loại khác nghe sẽ rất khập khiễng, phản cảm. Con người thì khác, một người có thể hát được cả Pop, Rock, Jazz, RnB... như MJ hay The Beatles vậy.
lại thêm chuyện không thể giữ được phong cách đẹp cả đời (lâu lâu cũng có scandal )
Cái này không ý kiến. Con người nó khác cái máy ở chỗ nó đa dạng, phong phú và biến hóa hơn (cả ở nghĩa tốt và nghĩa xấu).
Cuối cùng...
giọng hát tầm thường của con người mà đòi đi so sánh với Miku hả? Mơ đi cưng
Giọng của Miku cũng là từ một "giọng hát tầm thường của con người" được thu âm lại mà thành.
Mình thì xin phép không dám nói bạn "ngu", nhưng mà bạn thích đến mù quáng rồi. Tỉnh lại đi, mở mắt mở tai ra một chút. Nếu không thì bạn cũng chả kém cái đứa viết bài trên báo Tuổi trẻ về độ phiến diện.
And yeah, again, why so serious?