Tình hình là mình mới đi học Karate được 2 tháng, có một em trong lớp mà mình khá kết, có ý định cưa. Chưa động thủ gì cả mà buổi học hôm trc mình vừa đến lớp (muộn) thì ẻm đã hỏi thăm mình
, hỏi sao ấy đến muộn thế, nhà ấy ở đâu blah blah..., mình thì cũng trả lời bình thường, hỏi ẻm học trường gì blah blah chứ chưa tấn công vội, mình định để ra Tết rồi tính xin SDT
Nói chuyện được một lúc thì chia lớp để tập, và đến cuối giờ ẻm hỏi xin SDT của mình
. Ẻm hỏi là mình có tập lâu dài ko, mình bảo chắc học đến lúc nào bận quá thì thôi, ẻm bảo thế ấy cho tớ SDT có gì nhắc giùm buổi nào học. Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh 
Qua thằng bạn học cùng phân tích, nó bảo em này mấy lần nó hỏi ẻm, cũng chỉ dc 2 câu là thôi (nó hỏi bt thôi, chứ ko tán), chứ đối với mình thì ẻm chủ động hỏi, lại nói khá lâu, chắc chắn là có ý với mình rồi, cái nhờ nhắc giùm buổi nào học chỉ là cái cớ thôi. Mình cũng nghĩ thế, chắc mẩm tối nay ẻm sẽ nhắn tin hay gì đó
Thế nhưng đến tận sáng nay ẻm mới nhắn tin, mà nhắn mỗi 1 chữ "kate"
, mình hỏi lại cậu nhắn gì thế tớ ko hiểu, ẻm bảo "ko ko tớ gửi nhầm". Mình nghĩ chắc ẻm ngại là con gái ko muốn chủ động quá nên giả vờ thế, nên quay ra hỏi "cậu học khoa gì ấy nhỉ ". Thế mà ẻm chỉ trả lời cụt lủn " Tớ bên điện". Chán quá mình chẳng buồn hỏi nữa :(
Vậy xin ý kiến của các cao thủ, xem em này có ý gì với mình thật không ? Sao thái độ lúc nhắn tin lại kỳ kỳ thế, như kiểu chả muốn nói chuyện với mình vậy ? Và mình bây giờ nên tỏ thái độ thế nào ? Nên tỏ ra bình thường hay vồn vã (vì thực ra mình cũng có ý định tán em đấy, nhưng bây giờ thế này nên muốn tỏ ra "cao giá" một chút) ? Từ giờ đến lúc gặp nhau ở lớp cũng phải 1 tháng nữa, có liên lạc cũng chỉ nhắn tin hoặc gọi điện :(
Nói thật mình sợ nhất là ăn dưa bở, vì mình được cái mặt mũi sáng sủa, cao 1m8 nhưng ăn mặc bình thường, đi con xe Wave cà tàng thôi, điện thoại thì xài 1202 (chưa muốn up). Còn ẻm thì mặt xinh, cá tính, điện thoại ~ 2mil giống của thằng bạn, qua cách ăn mặc cũng có vẻ khá giả. Mà ẻm thì đã có mấy đứa trong lớp võ để ý, hỏi han rồi, nhưng mình thấy thái độ của em có vẻ lạnh với bọn đấy
À quên, mình học Xây dựng còn ẻm học Bách Khoa ngay cạnh, có nên hỏi mời ẻm đi xe với mình đến lớp võ ko ? (ẻm đi xe đạp, mình xe máy)
, hỏi sao ấy đến muộn thế, nhà ấy ở đâu blah blah..., mình thì cũng trả lời bình thường, hỏi ẻm học trường gì blah blah chứ chưa tấn công vội, mình định để ra Tết rồi tính xin SDTNói chuyện được một lúc thì chia lớp để tập, và đến cuối giờ ẻm hỏi xin SDT của mình
. Ẻm hỏi là mình có tập lâu dài ko, mình bảo chắc học đến lúc nào bận quá thì thôi, ẻm bảo thế ấy cho tớ SDT có gì nhắc giùm buổi nào học. Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh 
Qua thằng bạn học cùng phân tích, nó bảo em này mấy lần nó hỏi ẻm, cũng chỉ dc 2 câu là thôi (nó hỏi bt thôi, chứ ko tán), chứ đối với mình thì ẻm chủ động hỏi, lại nói khá lâu, chắc chắn là có ý với mình rồi, cái nhờ nhắc giùm buổi nào học chỉ là cái cớ thôi. Mình cũng nghĩ thế, chắc mẩm tối nay ẻm sẽ nhắn tin hay gì đó
Thế nhưng đến tận sáng nay ẻm mới nhắn tin, mà nhắn mỗi 1 chữ "kate"
, mình hỏi lại cậu nhắn gì thế tớ ko hiểu, ẻm bảo "ko ko tớ gửi nhầm". Mình nghĩ chắc ẻm ngại là con gái ko muốn chủ động quá nên giả vờ thế, nên quay ra hỏi "cậu học khoa gì ấy nhỉ ". Thế mà ẻm chỉ trả lời cụt lủn " Tớ bên điện". Chán quá mình chẳng buồn hỏi nữa :(Vậy xin ý kiến của các cao thủ, xem em này có ý gì với mình thật không ? Sao thái độ lúc nhắn tin lại kỳ kỳ thế, như kiểu chả muốn nói chuyện với mình vậy ? Và mình bây giờ nên tỏ thái độ thế nào ? Nên tỏ ra bình thường hay vồn vã (vì thực ra mình cũng có ý định tán em đấy, nhưng bây giờ thế này nên muốn tỏ ra "cao giá" một chút) ? Từ giờ đến lúc gặp nhau ở lớp cũng phải 1 tháng nữa, có liên lạc cũng chỉ nhắn tin hoặc gọi điện :(
Nói thật mình sợ nhất là ăn dưa bở, vì mình được cái mặt mũi sáng sủa, cao 1m8 nhưng ăn mặc bình thường, đi con xe Wave cà tàng thôi, điện thoại thì xài 1202 (chưa muốn up). Còn ẻm thì mặt xinh, cá tính, điện thoại ~ 2mil giống của thằng bạn, qua cách ăn mặc cũng có vẻ khá giả. Mà ẻm thì đã có mấy đứa trong lớp võ để ý, hỏi han rồi, nhưng mình thấy thái độ của em có vẻ lạnh với bọn đấy

À quên, mình học Xây dựng còn ẻm học Bách Khoa ngay cạnh, có nên hỏi mời ẻm đi xe với mình đến lớp võ ko ? (ẻm đi xe đạp, mình xe máy)
Chỉnh sửa cuối:









