Thích một em, chưa động thủ đã...?

Có phải chủ thớt học karate ở sân KTX B7 Đại Học Bách Khoa ko? Nếu đúng liên hệ gấp tại topic này, mình hướng dẫn bước tiếp theo cho, nhanh quan trọng đấy!


chú đi hướng dẫn bạn hay đi kua đối tượng của bạn mà gấp thế ;))
 
Ở trên kia là bf của nv chính topic :-
 
Ở trên kia là bf của nv chính topic :-

đang nói tui hở con zai mần sao mang lại hạnh phúc cho nhau dc =.=
 
Chủ thớt đâu rồi? Mình hôm qua được con em họ nhắn tin tâm sự là nó thích một đứa ở lớp karate ở sân KTX B7 ĐHBKHN, mà giờ ko biết phải làm gì nữa, tự dưng lên đây gặp chủ thớt cũng bảo BK nên mình hỏi xem có đúng ko? Nếu đúng thì liên hệ, mình tư vấn miễn phí cho :)
 
Chủ thớt đâu rồi? Mình hôm qua được con em họ nhắn tin tâm sự là nó thích một đứa ở lớp karate ở sân KTX B7 ĐHBKHN, mà giờ ko biết phải làm gì nữa, tự dưng lên đây gặp chủ thớt cũng bảo BK nên mình hỏi xem có đúng ko? Nếu đúng thì liên hệ, mình tư vấn miễn phí cho :)

thế thì cần ỳi phải tư vấn nửa, cứ để điều ỳi phải đến củng đến.
 
chẹp giống như đang lừa tình chủ thớt :))

- con gái thế cũng hay đấy chủ thớt à ... ông chưa động thủ nó đã đánh thì cũng thích ;)) chứ gặp loại chưa động đã thủ thì...........gỡ mệt lắm :))
 
Nghi em này đã biết chủ thớt thích nên muốn chơi đùa cho ăn dưa bở. Tốt nhất nên từ từ tìm hiểu cái đã :D
 
Hôm nay gặp con kia, mình nghe nó kể chi tiết rồi, có vẻ nó thích chủ thớt lắm, nhưng bạn bè nó không thích hay sao í, mình nghe mấy con bạn nó bảo con kia bị điên, chưa chi đã yêu rồi. Chủ thớt muốn tiếp tục liên hệ với mình, mình sẽ tư vấn cho làm em rể!
 
làm giá thì dc cái gì cơ chứ, có cơ hội là tấn công đi, để lâu người khác cướp mất thì khóc :(
 
Hôm nay gặp con kia, mình nghe nó kể chi tiết rồi, có vẻ nó thích chủ thớt lắm, nhưng bạn bè nó không thích hay sao í, mình nghe mấy con bạn nó bảo con kia bị điên, chưa chi đã yêu rồi. Chủ thớt muốn tiếp tục liên hệ với mình, mình sẽ tư vấn cho làm em rể!

Có khi nào, anh trai và em gái úp sọt chủ thớt ko nhỉ, cẩn thận trap nha ;))
Nói thế chứ có tay trong cũng tốt lắm đấy :">
 
chủ thớt lặn mất roài :D Tại các bác chém dữ quá, rồi xin info con bé kia nữa làm chủ thớt lặn không sủi bọt, không biết khi nào mới trồi lên nữa =))
 
Trâu đi tìm cột chứ cột đâu tìm trâu ;))
 
Không biết tại sao nữa, hôm gió thừa vừa rồi ẻm ko thèm nt chúc mừng mình gì hết :((. Mình có nt chúc mừng trước rồi, mà chắc chắn là ẻm còn thức, lúc 10h mình nt hỏi ẻm bảo sẽ đón giao thừa và đang chuẩn bị đồ cúng với gd mà :(

Và đến hôm nay mùng 2 cũng chả thấy nt gì cả, ko biết sao nữa :(. Rõ ràng đêm 29 lúc 1h15 còn nt hỏi "ngủ chưa bạn", lúc đó minh ngủ rồi nên sáng mới biết. Đêm 30 mình nt vẫn rất bt, trả lời nhiệt tình mà

Mình đã nghĩ có lẽ do nội dung câu chúc của mình hơi lộ ý quá, nhưng mình chỉ chúc là chúc cậu thông minh và xinh đẹp hơn thôi mà, đâu có gì đâu. Mà cứ cho là vì câu chúc của mình đi nữa, chả nhẽ tiếc một câu chúc mừng năm mới ? Hic, mấy hôm trước còn có vẻ tiến triển, tự dưng lại thế này, buồn quá :((


Câu chúc của bác thêm 1 từ mang ý nghĩa tăng lên như " càng " chẳng hạng nó đã khác rồi , vì sao thì cứ như các bác kia phân tích

Còn theo mình nghĩ khi tán gái thì cứ lựa theo câu chuyện mà nói , đừng suy nghĩ theo kịch bản . Vd như có đoạn bác nhắn " Con em em ấy .." gì gì đấy ấy . Thì cứ chen câu như bác nghĩ vào . Rồi quay qua quay lại kiểu gì em cũng sẽ có 1 câu đại loại như " với ai cậu cũng nói thé chứ gì " abc bla bla :"> . Đến đây thì giải quyết rất dễ phải ko . Giai đoạn này đừng lên ngại mà lên đánh nhanh và mạnh vào . Chậm thì em ấy sẽ bb bác đấy
 
Câu chúc của bác thêm 1 từ mang ý nghĩa tăng lên như " càng " chẳng hạng nó đã khác rồi , vì sao thì cứ như các bác kia phân tích

Còn theo mình nghĩ khi tán gái thì cứ lựa theo câu chuyện mà nói , đừng suy nghĩ theo kịch bản . Vd như có đoạn bác nhắn " Con em em ấy .." gì gì đấy ấy . Thì cứ chen câu như bác nghĩ vào . Rồi quay qua quay lại kiểu gì em cũng sẽ có 1 câu đại loại như " với ai cậu cũng nói thé chứ gì " abc bla bla :"> . Đến đây thì giải quyết rất dễ phải ko . Giai đoạn này đừng lên ngại mà lên đánh nhanh và mạnh vào . Chậm thì em ấy sẽ bb bác đấy
Bắt lỗi: Nên chứ không phải lên đồng chí ạ, mà sao dạo này mình gặp rất nhiều người nói kiểu này nhỉ, hay là tiếng Việt thay đổi rồi?
 
Phù may quá mấy bạn ơi. Tối mùng 3 mình nt hỏi " cậu đang làm gì đấy" thi ,ẻm bảo "đang chờ cậu nt", hỏi mới biết hóa ra ẻm ko nhân dc tin nhắn chúc tết của mình (chắc là do mạng lớm, dù mình thấy báo là đã gửi dc tin nhắn). Ẻm còn có vẻ giận vì tưởng mình ko chúc tết, rồi mùng 1 và mùng 2 mình ko thèm nt hỏi thăm giù ẻm cả. Sau đấy mình chúc tết bù và nhắn độ chục tin nữa, đến lúc mình bảo ẻm con gái ko nên thức quá hại sk lắm rồi chúc ngủ ngon, lúc đó tầm 2h rồi

Biết thêm được mấy thông tin nữa là bố ẻm làm bên giao thông, mẹ làm kế toán. Ẻm có vẻ rất thích tự lập, thuê nhà ra ở một mình dù nhà ở HN, ẻm còn bảo vào đại học là muốn đi làm thêm để kiếm tiền đỡ phải xin bố mẹ, giờ đang làm gia sư

Có mọt tin khiến mình khá suy nghĩ, ẻm bảo "các bạn của tớ chỉ là xã giao thôi, bạn nữ thì không chơi với mình còn bạn nam thì toàn nhờ làm người yêu nên cũng chán lắm rồi"

Theo các bạn thì trong tin này ẻm có ẩn ý gì không :-? ? Với lại có ai học ở HN cho mình biết cái kiểu "nhờ làm người yêu" có phổ biến ko, mình thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy, mà ẻm lại còn nói hắn với mình, có lẽ ẻm nghĩ việc đó là bt chắng :-o ? Ở đâu minh ko biết chứ ở trg mình học ko có chuyện đó :|
 
Phù may quá mấy bạn ơi. Tối mùng 3 mình nt hỏi " cậu đang làm gì đấy" thi ,ẻm bảo "đang chờ cậu nt", hỏi mới biết hóa ra ẻm ko nhân dc tin nhắn chúc tết của mình (chắc là do mạng lớm, dù mình thấy báo là đã gửi dc tin nhắn). Ẻm còn có vẻ giận vì tưởng mình ko chúc tết, rồi mùng 1 và mùng 2 mình ko thèm nt hỏi thăm giù ẻm cả. Sau đấy mình chúc tết bù và nhắn độ chục tin nữa, đến lúc mình bảo ẻm con gái ko nên thức quá hại sk lắm rồi chúc ngủ ngon, lúc đó tầm 2h rồi

Biết thêm được mấy thông tin nữa là bố ẻm làm bên giao thông, mẹ làm kế toán. Ẻm có vẻ rất thích tự lập, thuê nhà ra ở một mình dù nhà ở HN, ẻm còn bảo vào đại học là muốn đi làm thêm để kiếm tiền đỡ phải xin bố mẹ, giờ đang làm gia sư

Có mọt tin khiến mình khá suy nghĩ, ẻm bảo "các bạn của tớ chỉ là xã giao thôi, bạn nữ thì không chơi với mình còn bạn nam thì toàn nhờ làm người yêu nên cũng chán lắm rồi"

Theo các bạn thì trong tin này ẻm có ẩn ý gì không :-? ? Với lại có ai học ở HN cho mình biết cái kiểu "nhờ làm người yêu" có phổ biến ko, mình thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy, mà ẻm lại còn nói hắn với mình, có lẽ ẻm nghĩ việc đó là bt chắng :-o ? Ở đâu minh ko biết chứ ở trg mình học ko có chuyện đó :|

Đã bảo mình là anh họ nó rồi còn gì? Nhờ làm người yêu chỉ là trò đùa thôi có ý nói các bạn kia chỉ là bạn bình thường thôi, nó muốn chú làm em rể của anh đấy mà :) Rồi gần đây mình sẽ gặp mặt chủ thớt trực tiếp để xem mặt mũi ntn mà con kia thích thế, lớp karate học thứ 5 đúng ko?
 
Thế nhưng đến tận sáng nay ẻm mới nhắn tin, mà nhắn mỗi 1 chữ "kate" , mình hỏi lại cậu nhắn gì thế tớ ko hiểu, ẻm bảo "ko ko tớ gửi nhầm". Mình nghĩ chắc ẻm ngại là con gái ko muốn chủ động quá nên giả vờ thế, nên quay ra hỏi "cậu học khoa gì ấy nhỉ ". Thế mà ẻm chỉ trả lời cụt lủn " Tớ bên điện". Chán quá mình chẳng buồn hỏi nữa
Kate trong tiếng Hàn có nghĩa là con dao, nghĩa là em ấy nói cậu lấy dao mà chết đi
 
Bắt lỗi: Nên chứ không phải lên đồng chí ạ, mà sao dạo này mình gặp rất nhiều người nói kiểu này nhỉ, hay là tiếng Việt thay đổi rồi?

Không phải

Tại mình dân HP lên hay bị lỗi này :D

Cũng quen rồi :D
 
Đối với những ẻm như thế này thì cứ xem như ẻm chưa có tình ý gì với mình. Mình cứ tán như ý định ban đầu
 
e nó để ý rồi đấy.
xúc thôi \m/

p/s: xúc từ từ thôi khẻo nghẹn :D
 
Back
Top