[S] Game và những tác hại của nó mà bạn gặp phải

Status
Không mở trả lời sau này.
Tớ 3 tháng sau khi nghỉ ở công ty cũ thì ở nhà cho game suốt ngày. Thường đi ngủ lúc 2-3h đêm trong khi sáng lại dậy chơi từ lúc 7-8h ( còn sớm hơn là đi làm nữa :))). Nhiều hôm hăng máu còn chơi đến sáng mới đi chợp mắt tý. Hậu quả là sau 3 tháng thì mình tụt mất 4-5 kg. May mà mắt không tăng thêm nhiều :(. Nhớ ngày xưa đi học, mình với thằng bạn rủ nhau trốn tiết ra hàng chơi HL1. Lúc đó là 9h 15' thì phải , mình chơi 1 mạch cả AoE, HL đến sáng hôm sau 7h15' lại vào lớp tiếp mà không hề buồn ngủ tý nào. Lúc đứng dậy, thanh toán gần 100k tiền ăn + chơi. mà tầm 8-9 năm trước 100k nó to như 300k bây giờ đấy.
 
Éc.. Chưa bao giờ ngồi net nhiều mức đó. Hồi cấp 2 toàn đau đầu vì chơi quá nhiều.
 
Éc.. Chưa bao giờ ngồi net nhiều mức đó. Hồi cấp 2 toàn đau đầu vì chơi quá nhiều.

Tầm 2-3 năm trước ta với thằng bạn vẫn ra khu BK chơi game đấy. Toàn hẹn nhau hết giờ làm lúc trưa thứ 7 thì ra chơi đến sáng CN ăn sáng xong thì về đi ngủ. Đánh thì tùy, 1 trận 50k hoặc là trả tiền ăn uống & tiền máy. Tốn kém phết, tầm 300-350k, mà hầu như mình toàn thắng >:). Nhiều lúc đang chơi vợ nó gọi điện đến hỏi đang ở đâu :D. Giờ nó có con rồi nên ko đi chơi được ( mà nói chung tiền đâu để mình chăn mãi nó thế được =)) 0
 
ác ông cambodia này chơi thế, mình ra tiệm net chơi chưa bao h qua đc con số 20k :-ss, ko kể tiền đồ ăn uống tại vì ko thích ngồi ăn ở những quán net, thấy thế nào ấy :)
 
Hic, mình chẳng bao giờ ăn uống khi chơi game ngoài tiệm hay ở hàng net cả, có ăn thì cũng là lúc chơi ở nhà thôi, mình không thích ăn vặt với lại ăn ở mấy chỗ đó thấy nó không được tự nhiên.
 
Hồi trước khi nhà chưa có mạng toàn ra quán chơi sớm, lúc nào cũng mua mì tới ăn =.=.
 
Mình cùng lắm chỉ uống chai nước ngoài quán chứ ăn thì không vì nhiều người xung quanh nên cảm giác không đc tự nhiên ..........
 
Ặc, nhớ hồi lớp 10, thái độ với ông bà già, tức quá chạy ra net ngồi 1 mạch từ 5h chiều xuyên đêm đến 7h sáng hôm sau, tổng cộng 14 tiếng, nạp tài khoản hết 50k, thêm tiền thuốc 20k, nước hết 4 chai 24k, bánh ruốc ăn 3 cái 12k, tổng hơn 100k, 7h sáng bạn ra net đón đi học, học đến 12h trưa, chưa muốn về lại chạy ra net, ngồi từ 12h hơn đến 6h kém chiều, lại 25k tiền tk, nước nôi, thuốc thang lúc về tính cũng tầm 150k
Đi tham quan thì trốn ra net cùng bạn ngồi cả ngày từ 6h sáng đến 6h tối, cả lũ góp tiền sáng mỳ, trưa cơm hộp, marlboro, ngồi vừa chơi vừa chém gió, chửi bậy vui ra phết :))
 
chắc hỏng ai tệ bằng tớ vì thuở còn trẻ mê chơi game mà đánh mất cô bạn gái mình thích nhất để lâu lâu ngồi tưởng nhớ lại cứ trách bản thân,nhưng cái gì củng có định sẵn chắc là "duyên phận" :-<
 
Ặc, nhớ hồi lớp 10, thái độ với ông bà già, tức quá chạy ra net ngồi 1 mạch từ 5h chiều xuyên đêm đến 7h sáng hôm sau, tổng cộng 14 tiếng, nạp tài khoản hết 50k, thêm tiền thuốc 20k, nước hết 4 chai 24k, bánh ruốc ăn 3 cái 12k, tổng hơn 100k, 7h sáng bạn ra net đón đi học, học đến 12h trưa, chưa muốn về lại chạy ra net, ngồi từ 12h hơn đến 6h kém chiều, lại 25k tiền tk, nước nôi, thuốc thang lúc về tính cũng tầm 150k
Đi tham quan thì trốn ra net cùng bạn ngồi cả ngày từ 6h sáng đến 6h tối, cả lũ góp tiền sáng mỳ, trưa cơm hộp, marlboro, ngồi vừa chơi vừa chém gió, chửi bậy vui ra phết :))

Sao chú giống anh thế... Lớp 10 bắt đầu cũng dở chứng như thế này.
 
Sao chú giống anh thế... Lớp 10 bắt đầu cũng dở chứng như thế này.

Chắc do quen đc bạn cấp 3, máu liều nó lên nên trò gì cũng giám làm, hồi ấy còn rủ nhau ban đầu thì thuốc lào, về sau thì hút pin, sau nữa là chơi kẹo, quay video bị hiệu trưởng tóm vì thấy trên youtube, bọn nhà báo dân trí dọa suýt tung lên mạng, hiệu trưởng cũng zón sợ trường bị tai tiếng, gọi cả lũ lên bảo coi như ko biết gì hết :)), rồi linh tinh v..v...

@Sphinx: chơi game mà để mất bạn gái, lại còn là ng` mình yêu nhất thì đau lắm, h cũng hối hận chơi game nên chưa có ai yêu :-s
 
Thật may là chưa bao giờ mất n/y vì game.. :|.
 
Bản thân chưa có ny nên chưa biết cảm giác thế nào, nhưng nếu có chắc chẳng bao h chia tay vì vấn đề nghiện game cả, gái vẫn là nhất :))
 
Không biết có phải ảnh hưởng của game hay là trời sinh ra thế, mà khi nào nói chuyện với bạn bè( gái nhé ) thì bình thường, chọc với đùa tụi nó hoài. Mà cứ ngồi nói chuyện với người mình thích là chịu =.=.
 
Cái đó đa số con zai ai cũng bị thôi, như tui con gái trong lớp ( trừ 1 số phần tử cá sấu) tui trêu hết, đùa với chúng nó chọc cười vỡ cả bụng, nhưng đụng đến em ấy là mồm mép bay đâu hết, nói toàn lắp, ko dám nhìn thẳng mắt và lúc em ấy nhìn lại là phải giả vờ để ý chỗ khác :(
 
Cái đó là bình thường mà , đứng trước mặt người mình thích thì ai mà ko run cơ chứ :))
btw , mới thấy thêm 1 tác hại nữa là làm mình mất tập trung , mặt dù không nghĩ tới game nhưng đôi khi dễ bị phân tán tư tưởng khi cần tập trung làm một việc nào đó =.=
 
tác hại lớn nhất của game là viêm màng túi ^^
 
^
^
^
họ....họ.... Sắp lạc đề các đồng chí ơi.
 
Theo tôi thấy chơi game nhiều ảnh hưởng đến việc học và các mối quan hệ xã hội.
 
Theo tôi thấy chơi game nhiều ảnh hưởng đến việc học và các mối quan hệ xã hội.

Chơi gam nhiều được chẳng thấy đâu mà tâm trí lúc nào cũng tập trung vào game thôi. Đến giờ ta cũng đã có người yêu đâu :(. Nếu không chơi game thì chắc giờ ta cũng có 1 thằng ku như thằng bạn rồi =((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top