Vấn đề về những cô gái "mạnh miệng"

cứ tưởng ỏ Sì Gòn còn sông nào tắm đc =))
mà hòa đồng nó khác, mạnh miệng nó khác :-" vấn đề "mạnh hơn" hay "yếu đi" chỉ là tương đối thôi, cái chính là phải làm sao cho em í nể phục cái gì đó ở mình thực sự kìa :>
 
^: Tắm sông à, thế lần sau dụ em nó ra chỗ sâu ấy, rồi anh hùng cứu mỹ nhân, mà cẩn thận em nó hoảng quá dìm chú luôn là toi :))
 
Làm con bé yếu đuối đi , nữ tính lên là đc mà :)) còn nữ tính hóa thì thiếu gì cách, cứ lãng mạn với em nó là 1 cách ko tồi :>
 
ny mình cũng mạnh miệng như này nè
còn cả :" em thik a vừa hôn vừa đánh e........e thik vừa đau đớn vừa sung sướng....thik dc a hiếp...."
nhưng mình vừa lột áo ra cái thì sợ co rúm người lại

Thật Imba :-o
 
Đệt, đừng nói là đám bạn mi và con bé đó học ở Ngân Hàng nhá =))
Cơ mà mình khoái mấy em như thế, đùa có hơi tục tí nhưng mà vui và thoải mái :x
 
Tình hình sáng 6h gửi 1 cái tn mà im lìm tới giờ luôn rồi :-s. Nên gọi ko nhỉ :-/
 
Gặp thể loại con gái như vậy thì cứ mạnh miệng hơn nó hoặc ít nhất như nó. Nhưng mà dùng mồm thôi chứ đừng có manh động :))
 
Chẹp ghê nhĩ, nhưng dù sao thì post bài lên diễn đàn cũng không nên mạnh miệng nhé vì mình mỗi lần ra tay thì cũng mạnh lắm b-).
 
Đệt, đừng nói là đám bạn mi và con bé đó học ở Ngân Hàng nhá =))
Cơ mà mình khoái mấy em như thế, đùa có hơi tục tí nhưng mà vui và thoải mái :x

Ta thấy mấy em này rất ư là khó đoán, nói = miệng thì đc chứ mà muốn xơi thì cả 1 quá trình.
 
trong cuộc vui thì bật nắp hết mà ,khi tàn rồi thì tn chục cái chưa chắc reply lại đâu mà bỡ :">
 
nói thì phải kèm zới hành động nó mới hấp dẫn .. lớp mình cũng có 2 đứa con gái như thế, đùa giỡn mà nhìu khi nó lấy áo chùm đầu mình vào (.)(.) nóa . lôi vào wc nữ ...., 8 chuyện thì toàn 8 chuyện hấp diêm, dụ dỗ trẻ em ..blad blad ....
 
^ mấy mụ đó thành tinh hết X_X rồi còn 1 loại nữa là khi đùa giỡn rất hay mạnh miệng,nhưng mới đòi thực hành phát là chối bay biến rồi :-<
p/s:ngày xưa lớp ta cũng có 1 con.cả lũ con trai đang ngồi nói chuyện nó ngồi sau rên như phim sếch X_X cả lũ quay lại nó bảo"nhìn j vậy mấy anh,muốn j em chiều" :))
 
Chỉnh sửa cuối:
mình và bồ cũ cũng hay chát ếch bằng miệng lắm, tưởng tượng rồi kể chuyện cho nhau nghe :"> nhưng lúc làm thật thì ẻm rắn vl, nhất quyết ko cho vào X_X
 
Hôm nay mình đi chơi với đám bạn của thằng bạn. Trong đám ấy thì chỉ có 1 đứa con gái và như các bác biết đấy. Nếu như ko có gì thì sẽ ko post bài này làm gì :">

Nhưng cái chính là nó khá là "mạnh" miệng khi nói giỡn toàn đòi cởi quần, bóp, hun .... đủ chiêu X_X. Mình thì mình chưa có kinh nghiệm về mấy đứa này lắm, post lên hy vọng các bô lão chia sẻ :).
e ý mạnh miệng thì ta mạnh tay :-"
nếu vẫn còn mạnh miệng thì ta mạnh chân ;))
 
Vừa mới gạ đi chơi nhưng bất thành :-s. Chắc phải cố gắng hơn nữa

nói thì phải kèm zới hành động nó mới hấp dẫn .. lớp mình cũng có 2 đứa con gái như thế, đùa giỡn mà nhìu khi nó lấy áo chùm đầu mình vào (.)(.) nóa . lôi vào wc nữ ...., 8 chuyện thì toàn 8 chuyện hấp diêm, dụ dỗ trẻ em ..blad blad ....

Cái này đâu phải "mạnh" miệng .....
 
theo mình thấy mấy cô hay " mạnh " miệng thì 70% là trái ngược hoàn toàn với lời nói ra đấy điển hình là #6, chứ mạnh miệng khi nói và cả hành động thì ... chắc bạn đã là người thứ x
 
Nhớ hồi trước đạp xe chở nhỏ ex-gf ...

Giỡn giỡn hồi nó nói:"Tin bóp ku không???"

Trả lời: "Không"

=> Nó bóp thiệt ... =))=))
 
Ôi vào cái topic này, nghe các bạn kể mới biết giới trẻ bây giờ thật là "chơi" =))
Mình già mịa rồi, cổ hủ quá rồi :-ss
 
kinh nghiệm của mình thì mấy em mạnh miệng thì thườg nói là giỏi còn thực hành thì thua cả mấy e kín miệng hay e lệ này nọ !

cơ mà nói chuyện với mấy em này vẫn vui hơn :))
 
Nhớ hồi trước đạp xe chở nhỏ ex-gf ...

Giỡn giỡn hồi nó nói:"Tin bóp ku không???"

Trả lời: "Không"

=> Nó bóp thiệt ... =))=))
Thanh niên bây giờ thích thật nhỉ :">...
Sao bạn không hỏi lại nó:" Tin bóp vếu không?"
 
Back
Top