[S] Game và những tác hại của nó mà bạn gặp phải

Status
Không mở trả lời sau này.
Theo tôi thấy chơi game nhiều ảnh hưởng đến việc học và các mối quan hệ xã hội.

Tui chỉ ảnh hưởng đến học 1 chút, quan hệ xã hội vẫn bt, vì mình ko nghiện game, đa số lên GVN chơi nên học đc nhiều cái văn hóa khó đỡ :))
 
Theo tôi thấy chơi game nhiều ảnh hưởng đến việc học và các mối quan hệ xã hội.

Đấy chỉ những ai bị nghiện thôi, chơi game 1 cách chừng mực thì có thêm cơ hội quen, kết giao thêm nhiều bạn mới ấy chứ! :>
 
chơi vừa vẫn tốt /:) biết cái này cái kia mới chém gió được, liên hệ từ game ra chém vẫn ngon \m/
 
cận thị, nổi mụn, thức khuya đói bụng, má la...
 
cận thị, nổi mụn, thức khuya đói bụng, má la...

thế là còn nhẹ ... ế vợ ..... tóc tai bù xù ... ăn nói kiểu hoa mỹ ... mang ngôn từ game ra ngoài các vị ý kêu là ... thàng này bị điên ... viết văn đem cả " Phụng hoành ấp trứng " để viết vào vớia mấy từ Inh lần nữa nên chắc là cho đi viện tâm thần luôn =)) .
chú thik :
Con Gái chơi game Chặt chém với bắn nhau thì các cụ kêu .... làm sao mà lấy được Chồng
 
Ở Việt Nam thiếu ý thức lắm, chơi mà còn hack, gian lận đủ điều, rồi ra cuộc sống cũng thế thôi!
 
Hồi trước lớp 8-10, nghiện G.O ghê lắm.. Về sau lớp 11 mới giảm bớt nhưng một ngày phải dc động đến pc hoặc onl chút chứ không chịu dc.
 
Tui thì lúc lớp 8,9 ghiền G.O lắm cụ thể là TL, CF... Giờ bỏ được rồi hehe :D
 
Hoc hành sa sút , mất dần bạn bè tách dần với thế giới loài người
 
Mình thì từ hồi CF ra thì không ngày nào là ko ra net chơi CF,trốn học đi cũng có,... nhưng tìm thấy 1 game khác cũng hay ho không kém CF,mà còn hơn rất nhiều,vậy nên bỏ luôn CF.
Ra net chơi nhiều tốn tiền mà toàn nghe bọn trong quán chửi bậy,la lối om sòm mà chán,thà ngồi nhà nghịch còn hơn!^^
 
Giờ ra net chủ yếu lên mạng cho tiện.. :>.. Ngồi post bài trên gvn chán xong cũng lò mò vào CF nếu mà không rủ dc ai CS hay SC.
 
Còn mình ra net chỉ để down thôi :>, giờ ít chơi game nên nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm :>.
 
hại sức khoẻ thôi chứ chưa ghiền đến mức đi pk cả người nhà như mấy thằng dở người trên báo :-ss
 
Trước ra net nghiện GO bạn gọi ko chịu về, h đến lượt mình gọi chúng nó về :))
 
^
bây h nhớn rồi phải khác đúng ko :">

nhớ mấy năm trước bỏ $ ra mua đồ ảo h tiếc vãi :-<
 
Tiếc thì h ai cũng tiếc, tự hỏi sao hồi ấy bỏ tiền ko thấy tiếc :-<, h đem số tiền bỏ vào game đc khối việc, h bỏ game cũng coi như tiền đấy bay đi, acc GO h bán rẻ thối còn chả ai mua :-<
 
Tiền chơi game từ lúc mới chơi giờ tính ra cũng đến 10 triệu ấy nhỉ =((
 
Tui thì chắc chưa đến, nhưng ít cũng trên 8tr rồi :)), hồi mới ra HKGH mình đúc gần 4 củ, đến đột kích 500k, Au hơn 4 lít, Kiếm thế hơn 3 củ nữa :d
 
THeo mình thấy game online cũng làm tốn nhiều tiền lắm =(( Chỉ làm hại mình nghèo thôi :-s
 
Từ khi nghiện game online, mình ít quan tâm đến bạn gái, tiền cũng mất khá nhiều, h bạn gái dễ dỗi với mình quá :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top