Vấn đề về những cô gái "mạnh miệng"

Các bác ơi, cẩn thận. Em chỉ hỏi vấn đề thôi ,mấy bác lôi kéo làm sao kẻo nhà em sập :-ss.
 
Có người yêu ngoài lạnh trong bạo thích hơn là ngoài bạo trong lạnh các cụ nhỉ ;))
 
Tùy con bác ơi, chỉ cần nó chịu làm gf mình thôi thì cái gì cũng có thể xảy ra ;)).
 
Có người yêu ngoài lạnh trong bạo thích hơn là ngoài bạo trong lạnh các cụ nhỉ ;))

cái nào cũng thích, cả 2 dạng đều có 1 điểm rất dễ thương mà mình đều kết cả, 1 trong 2 dạng là bạn gái mình thì đều sướng phải biết :)).

Tớ cũng rất kết em trong sign cậu ấy, hồi đó có lần mong em này với Onizuka thành 1 cặp ấy vậy mà ổng từ chối :)) không thì...Em này mà là bạn gái thì khỏi chê nổi ^^.
 
Có người yêu ngoài lạnh trong bạo thích hơn là ngoài bạo trong lạnh các cụ nhỉ ;))

đúng, ny mình ngoài mặt rất sợ chuyện "ấy" :">
nhưng mà mình chưa làm gì hết :">
 
Để ý trong này có nhìu cặp rất là ''chơi'' =))=))=))=))=))
 
hih,k bít các em đo thế nhưng mình ghét nhất mấy nhro mà miệng mồm thế này ,
con gái fải thùy mị,duyên
 
^ bình thường, bây giờ mấy em bên ngoài thuỳ mị duyên dáng chừng nào thì bên trong ghê gớm chừng ấy lolz.
 
tưởng vào nhầm box,ko đỡ nổi mấy cái comments :))
 
hih,k bít các em đo thế nhưng mình ghét nhất mấy nhro mà miệng mồm thế này ,
con gái fải thùy mị,duyên

Cẩn thận với những đứa ngoài dịu dàng ngoài đường mà hung hăng trên giường á =)~
 
Theo kinh nghiệm bản thân thì mình cũng mạnh miệng lại thì sẽ rất vui vẻ, chứ động chân động tay là nó đánh cho đấy =))

Nói chung khó xơi :-j
 
^
Hôm trước em nắm tay ẻm được 1 phát khi đang tắm sông :-s. Không bít là nó có thích mình ko nữa ...
 
Hôm bữa đi xem con bạn thi người mẫu gặp lại con bạn cũ mặc cái quần ngắn ...

Mình chạy đến nắm tay + bóp đùi 1 phát luôn => Ăn 2 tát ...

Nói mình đê tiện này nọ vậy mà khúc ngồi xem mình kêu ngồi chung vẫn ngồi kế mình đó thôi ... :-<

Chớp thơi cơ nắm tay thêm vài phát ... ;));))
 
Í hị hị , mình có thằng bạn chí cốt , bồ nó thua mình 2t , mới học lớp 9 thôi ;))
Mình thì chưa có người yêu , đi chơi với thằng bạn + nó , nó mới hỏi:
-"Anh quen ko em làm mai cho con bạn"
-"Anh vậy ai thương:))"
-Anh đẹp trai , dễ thương vậy mà , con đó đẹp lắm , hơn em 1t , vếu to cực.
-Mình cười trừ , rồi hỏi :"To cỡ nào?".
Chỉ tay vào vếu nó bảo :"Chắc cỡ gấp đôi em" :))
Sau 2 ngày thì chat với nhau , và đúng là gấp đôi thật :))
 
Í hị hị , mình có thằng bạn chí cốt , bồ nó thua mình 2t , mới học lớp 9 thôi ;))
Mình thì chưa có người yêu , đi chơi với thằng bạn + nó , nó mới hỏi:
-"Anh quen ko em làm mai cho con bạn"
-"Anh vậy ai thương:))"
-Anh đẹp trai , dễ thương vậy mà , con đó đẹp lắm , hơn em 1t , vếu to cực.
-Mình cười trừ , rồi hỏi :"To cỡ nào?".
Chỉ tay vào vếu nó bảo :"Chắc cỡ gấp đôi em" :))
Sau 2 ngày thì chat với nhau , và đúng là gấp đôi thật :))

Thích lắm nha ... :">:">
 
tát vêu mồm kèm thêm 1 câu : "ở nhà ko ai dạy dỗ mày ah"

con gái mà ăn nói kiểu đó thì :O)..........
 
những cô gái tuyệt vời là khi ở ngoài thì dịu dàng mà lên giường thì làm càng :'>.........................
 
bạn gái mình như rứa :">
nhiều lúc hôn mà bạo gần chết :">
 
Ôi vào cái topic này, nghe các bạn kể mới biết giới trẻ bây giờ thật là "chơi" =))
Mình già mịa rồi, cổ hủ quá rồi :-ss
Chết, vào đây mới thấy :-ss Hay là mình già quá rồi nhỉ :-/
 
Back
Top