[Version 2.3] Girls' Generation (SNSD, Shōjo Jidai) - Flawless 9

Bình chọn những vấn đề, sự kiện nổi bật của thread và group trong năm vừa qua


  • Total voters
    65
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
^
Ùa :)
Cái hôm Seoul Music Award ấy, pó tay stylish SM :(


SNSD, TVXQ, Kara củng cố vị trí tại Top 5 trong khi 'Gee' tiếp tục tạo ấn tượng tại bảng xếp hạng iTunes của Nhật​

tn_1296368282_1124144108_0.jpg

TVXQ, SNSD, và Kara chứng tỏ sự thống trị của họ khi một lần nữa củng cố 3 vị trí tại Top 5 của bảng xếp hạng Japan’s iTunes Singles.

Vào ngày 30/1, theo bảng xếp hạng Japan’s iTunes Singles, ‘Why? (Keep your head down)’ của TVXQ xếp vị trí thứ nhất, theo sau là ‘Run Devil Run’ của SNSD ở vị trí thứ 2, và ‘Mister ‘của Kara chiếm vị trí thứ 4.

tn_1296368283_1124676423_1.jpg

Trong khi ‘Run Devil Run’ phiên bản tiếng Nhật mới được phát hành của SNSD củng cố vị trí thứ 2 một cách thành công thì Gee, single thứ 2 của họ được phát hành năm ngoái, tiếp tục nằm trong Top 10. ‘Gee’ xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng ngày 30/1.



Source:nate.com
English translation: fanwonder @ fanwonder.com
Vietnamese translation: hoaiben@ soshivn.com
--------------------------------------------

Một thành viên của SNSD debut từ chương trình đó !?
Mặc dù thị trường âm nhạc của Nhật đang có 1 cuộc khủng hoảng ngắn, nhóm nữ của K-Pop - SNSD và KARA đã tỏa sáng năm ngoái !


< Phần này hơi nghiêng tí về so sánh giữa SNSD và KARA nên mình sẽ bỏ wa nhé :D >


....Sooyoung đã học tiếng Nhật rất sớm từ những năm cô ở Nhật.
" Khi Sooyoung 11 tuổi, cô ấy đã nộp đơn để tham gia vào chương trình thử giọng tại "ASAYAN" của Tokyo TV - "Cuộc thử giọng song ca đỉnh cao Nhật-Hàn". Có khoảng 15.000 người tham gia từ cả Nhật lẫn Hàn và Sooyoung đã được chọn ra trong số đó. Cô hát chung với Takahashi Marina (người đã ngừng ca hát) và thành lập nhóm song ca nữ “routeφ” nhờ Kawamura Ryuichi. Vào tháng tư năm 2002, họ ra mắt single debut "Start".Vào lúc đó, Sooyoung được biết đến với tên thật của mình Choi Sooyoung.

zct4r.jpg



" ASAYAN đã tạo ra Suzuki Ami và Morning Musume. Lúc đó, Sooyoung đã đậu cuộc thử giọng, cái tuổi vàng của idol đã rất áp lực, và cô gái trẻ đó đã không thể theo kịp nó. " Start" ( R và C Ltd.) chỉ bán được 5.000 bản và lọt vào bảng xếp hạng Oricon tại vị trí 62. Đến năm 2003, họ đã ra mắt 3 singles và 1 DVD, nhưng vẫn chưa được biết đến rộng rãi. Vào tháng 3 năm 2003 " ASAYAN" ngừng phát sóng và nhóm “routeφ” đã tan rã. ( Cùng 1 công ty)

Sau khi tan rã, Sooyoung trở về Hàn Quốc. Vào tháng 8 năm 2007, cô đã có thể debut với tư cách là 1 thành viên của SNSD. Họ đã trở nên nổi tiếng vào năm ngoái và cô đã có "thắng lợi trở về" Nhật.

Sooyoung không cố gắng để trốn tránh quá khứ của mình.Năm 2008, ngành giải trí Hàn Quốc đã chạm vào những hoạt động ở quá khứ của cô khi còn ở Nhật, và Sooyoung đã nghĩ về những lúc đó một cách vui vẻ. Tôi chẳng nghi ngờ gì Sooyoung chắc chắn sẽ thành công trong hoạt động của mình. "



Credit : English translation : [email protected]
Vietnamese translation: Gấ[email protected]
Source: [Link]

-----------------------
Lời phát biểu của SNSD tại SMA​


Shin Dong Yup: Không phải chỉ thời khắc này, không phải chỉ lúc này, hôm nay là ngày của các bạn, SNSD.

Yoona: Đầu tiên tôi muốn cám ơn bố mẹ của chúng tôi. [cám ơn SM. Ent] Cám ơn rất nhiều. Và SONE, cám ơn các bạn rất rất rất nhiều.

Taeyeon: Cám ơn vì đã cho chúng tôi một khởi đầu tuyệt vời cho 2011. Gửi tới tất cả các SONE, những người đã chăm chỉ vote cho chúng tôi, cám ơn các bạn.

Seohyun: Gửi tới các manager oppas, những người đã làm việc vất vả vì chúng em, [Tên các manager], mọi người đã trải qua nhiều khó khăn vì chúng em, cám ơn mọi người. Và những người yêu thích âm nhạc của chúng tôi, các fans, SONE, chúng tôi rất vui khi đứng trên sân khấu vì các bạn đã tặng chúng tôi những giải thưởng tuyệt vời này.

Và các unnies, những thành viên của SNSD, I love you. Và bố mẹ chúng tôi, cám ơn vì đã mang chúng con đến thế giới này.

Yuri: Tôi rất biết ơn các thành viên. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ có thể nhận được giải thưởng này vì chúng tôi đã làm việc chăm chỉ năm 2010. Một cách chân thành nhất, tôi nghĩ đó là nhờ vào các staff luôn ở phía sau, những người trải qua nhiều khó khăn hơn cả chúng tôi.

Chúng tôi rất cám ơn, và cuối cùng, bố mẹ ơi, cám ơn rất nhiều. Và chúng tôi yêu các bạn SONE!

Fany: Taeyeon muốn tôi nói vài điều bằng tiếng Anh, nhưng đầu tiên, tôi muốn cám ơn Chúa. Và không chỉ có những fan ở đây, “Cám ơn tất cả các fan đã ủng hộ chúng tôi, ở khắp thế giới. Cám ơn rât nhiều và we’d be nothing without you (câu này để tiếng Anh chắc hay hơn)”. Chúng tôi sẽ tiếp tục là một SNSD làm việc thật chăm chỉ.

Fany: Jessica, hãy nói đi nào! Cậu là người duy nhất chưa nói đó! Jess: Okay, đầu tiên, cám ơn đến SNSD: 내↘가↗ 소녀시대다!!!

Shin Dong Yup: Sooyoung của chúng ta đang khóc, hãy nói một vài câu đi nào.

Sooyoung: Cám ơn Chúa. Tôi đã nghi ngờ liệu rằng một ngày như hôm nay có bao giờ xảy ra thêm lần nữa không. Chắc chắn là chúng tôi nên làm việc thật chăm chỉ bởi vì nó là nghề nghiệp, là công việc của chúng tôi… Tôi muốn cám ơn các fan những người thậm chí còn cám ơn chúng tôi vì đã nghĩ đó là việc hiển nhiên.

Và…đã không dễ dàng để có SNSD như hôm nay. Nó là nhờ sự cố gắng của 9 thành viên và các staff bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa trong tương lai và sẽ mãi mãi là SNSD khiêm tốn. Cám ơn.

Hyoyeon: Tất cả các fan, những người yêu mến SNSD và những đồng nghiệp, cám ơn các bạn rất nhiều! Chúng tôi sẽ tiếp tục là một SNSD thật chăm chỉ.

Fany: Và cuối cũng, Sunny sẽ… Sunny: [cười to] Vâng, cám ơn bố mẹ của chúng tôi! Và SONE! Cám ơn các bạn! Cám ơn!


Cre: oniontaker @ twitter
Vtrans: juzlove @ ssvn
 
Chỉnh sửa cuối:
Bên soshivn chuẩn bị làm flashmob Visual Dream kìa.Bác nào rảnh + ham vui thì tham gia luôn cho nó hoành tráng.:):):)Biết đâu Intel sẽ đem S9 về với chúng ta:>:>
 
Kim Bum Soo & Taeyeon - 달라

[video]8PUzSpzgRJs[/video]
 
Tae chưa bao giờ làm fan phải thất vọng, jjang quá đi lùn à :((

[video]8PUzSpzgRJs[/video]

---------------------

Đỏng đảnh =))

1260104162_1.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
show này là show nào các bạn ơi? :)
img3313.700x0.jpg

v + vv thanks nhiều hén :D
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Drama Unstoppable Marriage ep 64 :D
 
40667603.jpg

[JPVN][Vietsub]Lee Soo Young-_s Music Show Radio with SNSD

jpvnleesooyoungsmusicshowradiowithsnsdavithumbs20110130173311.jpg

MF
MU
P/S Cái này bản raw chất lượng không tốt lắm vì đây là bora(radio có hình) quay bằng webcam nên chất lượng không cao lắm nên sub hơi lệch chút các bạn thông cảm;)). Và mình encoder dung lượng hơi lớn để tránh tình trạng hình lệch tiếng. Chúc các bạn vui vẻ

This forum requires that you wait 90 seconds between posts. Please try again in 75 seconds.This forum requires that you wait 90 seconds between posts. Please try again in 12 seconds.

 
Cho mình xin link youtube giọng cười đểu của từng gái dc hem :D
Đang cần làm nhạc chuông :)
 
Asia Model Festival Awards - Perf "Hoot" và nhận giải "Asian Star Award"

[video]0RktgUUR-Lk[/video]
 
Nhạc sĩ Park Sunjoo khen ngợi Taeyeon

htm20110131090753c000c0.jpg


Nhạc sĩ Park Sunju đã khen ngợi Taeyeon hết lời trong ca khúc mới của cô với Kim Bum Soo.

Vào ngày 31/1, Park Sun Joo đã tweet "Kim Bum Soo-Taeyeon 'Different' vừa mới được ra mắt vào lúc 0h sáng hôm nay ! Trong lúc ghi âm, tôi đã rất ngạc nhiên với Taeyeon. Giọng hát tuyệt vời của cô ấy có thể sánh ngang với Kim Bumsoo, người đã hoạt động trong ngành giải trí 10 năm nay~ Em làm tốt lắm! Taeyeon jjiang~~ Cảm ơn tất cả vì lòng quan tâm cũng như tình cảm của các bạn!"


'Different' được viết bởi Park Sunjoo, cũng là nhà sản xuất cho album thứ 7 của Kim Bumsoo "Solista:Part 2' Sau khi nghe bản duet, các netizens đã để lại lời nhắn như "Ca khúc này xứng đáng với mức độ kỳ vọng" "Ca khúc này đã #1 trên các bảng xếp hạng không lâu sau khi nó được phát hành" và "Khả năng ca hát của Taeyeon là tuyệt vời nhất"

Credit: fanwonder + koreaboo
Vietnamese translation: tantungnam@360kpop


The One - "Taeyeon debut với tư cách là một idol nhưng em ấy còn có thể làm được nhiều điều hơn thế"


20110123129572075611732.jpg


Mặc dù đã làm thày giáo luyện thanh cho vô số các ca sĩ như TVXQ hay Fly To The Sky, 'SNSD Taeyeon', người mà chỉ sau lần gặp đầu tiên, đã để lại ấn tượng "khác biệt" cho ông.

"Tôi đã làm thày của Taeyeon trước khi em ấy debut, từ năm lớp 8 cho tới năm lớp 10, nên tính ra là 3 năm. Taeyeon lúc còn bé ư? Ngoài sự thật là khả năng ca hát của em ấy ở mức tuyệt vời, thì quan trọng hơn là suy nghĩ của em ấy cũng khác biệt so với những người khác.

The One giải thích sự khác biệt đó như sau. Trong khi các học sinh khác tìm đến ông với một ước mơ khá mơ hồ về việc "trở thành một nghệ sĩ", Taeyeon đã rất kiên định với ước mơ "trở thành ca sĩ và còn là ca sĩ giỏi nhất."

"Suy nghĩ của em ấy đã rất khác biệt kể từ lúc đầu. Em ấy rất thông minh và kiên định. Taeyeon đã đặt ra tiêu chuẩn cho riêng mình về việc học hát và thể hiện khao hát thành công của mình."

The One đã tạo cho cô học trò ẩn chứa "khả năng tiềm tàng" của mình một cơ hội tham gia vào một album lần đầu tiên trong đời. Đó là ca khúc duet trong album thứ 2 của The One, "You bring me joy" - được ra mắt vào tháng 9 năm 2004, rất lâu trước khi Taeyeon debut với tư cách là một thành viên của SNSD.

"Cơ hội đó trở thành hiện thực bởi vì tôi chắc chắn rằng cô nhóc đó sẽ làm được. Hm, chỉ là một ngày nào đó....tôi có thể nói rằng mình đã thực hiện một bản duet với một ca sĩ nữ nổi tiếng, nhưng tôi thực sự muốn thừa nhận khả năng của em ấy."

20110123129572034303954.jpg


6 năm sau đó, The One và Taeyeon một lần nữa lại thực hiện một bản duet, thể hiện mối liên kết đặc biệt giữa 2 người.

Trong album thứ 4 của The One có tên "Walking on Heaven" vừa được phát hành mới đây, Taeyeon và The One đã song ca một ca khúc có tên '별처럼(like a star),' và ca khúc này đã all-kill (đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng ở Hàn)

"Một điều còn quý giá hơn cả việc #1 trên các BXH là em ấy đã khiến tôi có cảm giác vui sướng vì một lần nữa được làm thày của em ấy. Cũng như trước đây, tinh thần cũng như niềm đam mê ca hát của Taeyeon không hề thay đổi. Sức mạnh tinh thần của một cô nhóc, kể cả khi mắt đã đỏ hoe vì mệt mỏi, vẫn nói "선생님(thày), em có thể làm tốt hơn! Em sẽ làm tốt hơn." Điều này quả thật đáng ngưỡng mộ."


Có lẽ cô ấy đã được chọn làm leader của nhóm nhạc hàng đầu SNSD vì niềm đam mê ca hát của mình, tuy nhiên The One cũng thú nhận rằng "ông cũng không ngờ rằng Taeyeon đó lại là Taeyeon của ngày xưa" khi ông đã thấy cô trên TV.

"Một ngày tôi bật TV lên và nghĩ "Oh...ra đây là SNSD..." và tôi đã thấy một người trông giống Taeyeon. haha. Tôi đã rất bất ngờ và khi tôi gọi điện cho em ấy, em ấy đã debut và trở thành giọng ca chính của SNSD. Tôi rất tự hào về em ấy. Tôi đã biết rằng em ấy sẽ thành công."

Taeyeon cũng không quên cảm ơn người thày của mình cùng với cha mẹ, những người đã đi từ quê nhà Jeonju lên để cổ vũ cho cô. Họ đã cùng ăn tối với nhau và The One cũng đã đưa ra một vài lời khuyên cho học trò của mình và những hướng đi trong tương lai.

Khi được hỏi rằng cô học trò của mình, người đã trở thành "ngôi sao nổi tiếng nhất" liệu có thay đổi không, The One đã lắc đầu và cười

"Nếu có điểm gì khác, thì đó là mục tiêu của em ấy đã trở nên rõ ràng hơn. So với trước đây, em ấy đã cảm nhận rõ ràng hơn về những gì mình thích và không thích. Em ấy là một ca sĩ - một người có niềm đam mê cuồng nhiệt với ca hát, không phải là một idol - người mà sẽ dễ dàng thay đổi."

Tuy nhiên với The One, ông cũng có một vài điều nuối tiếc với Taeyeon.

"Em ấy trở thành một idol bởi vì em ấy còn trẻ. Tôi tin rằng em ấy có thể làm được nhiều điều hơn thế. Thay vì nhạc dance, ballad phù hợp với em ấy hơn. Tất nhiên với việc mở rộng lĩnh vực hoạt động của mình từ việc phát hành ca khúc solo cho tới việc trở tành DJ, tôi tin rằng cái tên Taeyeon sẽ còn vươn tới một tầm cao mới tuyệt vời hơn rất nhiều."

The One miêu tả khoảnh khắc mà ông và học trò của mình đứng chung trên một sân khấu như là "một món quà từ thượng đế."

"Dạy hát cũng như là một cuộc đua marathon vậy. Tôi dạy học trò của mình "hát" bởi vì tôi đã chạy trước một đoạn và tôi chỉ truyền đạt lại kinh nghiệm các lứa học trò tiếp theo. Điều tôi dạy không phải là kiến thức mà là các thức. Không phải cá mà là cách để bắt cá."

Là một cuộc đua mà chưa tới hồi kết thúc. The One, với tư cách là một ca sĩ, một người thày....dang chạy trên con đường của mình với tốc độ của riêng mình.

"Tôi sẽ tiếp tục chạy trên con đường đó. Trong khi tôi tiếp tục, tôi có thể sẽ gặp những học trò của mình chạy đằng sau và họ thậm chí có thể vượt qua cả tôi nữa. Và rồi tôi sẽ nói với chung. Khi tôi trèo lên đỉnh núi và có những trải nghiệm như vậy. Điều này chẳng phải tuyệt vời hay sao khi mà cùng chạy marathon với nhau.(Isn't it great. Running a marathon together.")"



Translated by: kwongildong @ soshified.com
Credit: NTN News LINK
Vietnamese translation: tantungnam@360kpop

Ôi tae của ta, tự hào quá đi:((:((:((
 
Bạn đã thực hiện bài kiểm tra độ hiểu biết về SNSD chưa?

2011020101000017500190711.jpg

Bạn đã nghe nói tới Bài kiểm tra độ hiểu biết về SNSD chưa? Nếu chưa, hãy đọc tiếp nhé. Còn nếu bạn đã nghe rồi, thì việc đọc những dòng tiếp sau đây cũng chả hại gì cả.

Gần đây, Bài kiểm tra độ hiểu biết về SNSD đã được đưa lên SNSD’s DC Inside Gallery và nhiều trang giải trí online. Các câu hỏi tập trung vào những thành viên của SNSD cũng như những bài hát nổi tiếng của họ. Tổng cộng có 20 câu hỏi và được sắp xếp theo độ khó tăng dần. Một vài câu hỏi trong bài kiểm tra yêu cầu ‘người tham gia’ chọn ra nhóm nhạc đã thắng giải Daesang tại Seoul Music Awards, ngày sinh nhật của các thành viên, nối tên nhạc sĩ viết lời bài hát, sắp xếp thứ tự những bài hát,…

Những cư dân mạng sau khi thấy bài kiểm tra này đã bình luận: “Tôi sẽ đi kiểm tra độ hiểu biết của mình” và “Cái này thú vị thật. Người tạo ra bài kiểm tra này thật tuyệt vời”

------------------------------------
Credit: sportschosun.com
English Translation: fanwonder.com
Vietnamese Translation: [email protected]
Do not take out with or without credit

Tae jjang :((
Sáng h ngồi reply bài 'Different' mà ko chán
 
[Fanacc] 1 ngày trước SMA - Nana's fanacc
[Nana là Shop bán trang sức phụ kiện cạnh SM Ent.​


Chắc Sones không còn xa lạ với shop Nana đâu huh? Shop bán trang sức phụ kiện cạnh SM Ent.
Hôm nay chủ shop mới viết fanacc mới, Và chắc hẳn mọi người cũng coi hình YoonTae 23/1/2011 vừa rồi.

yoontaeinnisfree011123.jpg


yoontaeshopping011123.jpg


Fan account từ NaNa’s blog:

nana1q.jpg


Một ngày Chủ Nhật đầy tuyết, tôi đang nghỉ ngơi ở nhà...
Và...Taeyeon và Yoona đến cửa hàng.
Woori Taeyeonee ..
Cô ấy thực sự thích thỏ
Cô muốn có một con thỏ playboy màu hồng nhưng sau khi biết không có loại đó nữa, cô rất buồn...
Và rồi, cô chọn những con thỏ rất đáng yêu.
Đen và đỏ...mỗi loại 2 chiếc.

nana3.jpg


Những chiếc vương miệng rất hợp với các cô gái...

nana5k.jpg


Kang unnie gợi ý những cái mirrorballs trắng đen...Wow, chúngtrông thật đẹp khi được Taeyeon đeo trên tai...
Tôi nghĩ Taeyeon sẽ sớm sử dụng chúng!

nana6k.jpg


Và những mirrorballs hình viên thuốc nữa ... từng cái một được đeo thử trên tai Taeyeon...cô ấy mua hết những thứ trong hình.

nana7.jpg



Đây là đôi khuyên tai Yoona mua, những chiếc nơ xinh đẹp...
Cô thích những thứ trắng, nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ hay nổi bật..
Điều đó làm các unnie hơi thất vọng...vì các unnie muốn giớ thiệu Yoona nhiều kiểu xinh đẹp khác nhau nữa...
Ah ... Yoonayah ... keke

nana9.jpg


Khuyên tai hình khối có tên chunjooran được làm từ vật liệu cao cấp của Nana
Và để cảm ơn vì đã mua hàng và ghé thăm bất ngờ, chúng tôi tặng họ như một món quà ..
Hãy đeo chúng, chúng đáng giá 1 triệu kekekeke ... Taeyeon thì thầm với Yoona..."cái này một triệu" ... Nó thật sự dễ thương .. keke

Có lẽ tôi đã nói về những quá nhiều ngay cả khi họ chưa sử dụng chúng nữa...nhưng sẽ không sao chứ? Tôi chỉ muốn update cho các fans.

=========​
Một ngày trước Seoul Music Awards 2011
Fan account từ 1 nhân viên nhà hàng

Heol Daebak kekekekekeke
Đó thực sự SNSD kekekekekeke
Người quản lý ở quầy phát điên kekekeke Tại sao ông ta lại chỉnh sửa quần áo của ông ta nhỉ....tức cười thiệt kekekeke
Bàn đặt cho 9 người nhưng tại sao họ đặt thức ăn dành cho 15 người...??
Chúng tôi có đủ chỗ ngồi nhưng kekeke tại sao không dắt theo Shinee ...
Không đời nào họ có thể ăn hết nhiêu đó....nguyên một phần ăn....chắc sẽ có vài người khác đến nữa kkekeke Người quản lý đang làm phiền tôi nhưng tôi cũng tò mò mà...Tôi sẽ thấy họ sau vậy TT

(SNSD đến)
Trời ơi, họ ồn ào...họ chọt chọt cái bàn bằng nĩa thứ mà họ dùng để ....
Yoona vẫn chưa tới...nhưng họ thật sự rất ồn ào TT Phòng kế bên, những khách VIP chắc sẽ không sao...
Kekekekekeke ... Vì đó là phòng riêng nên tôi đóng cửa nhưng tất cả những gì họ nói đều có thể nghe được TT thật ấn tượng TT Ồn ào...nhưng thật sự họ rất xinh đẹp.

(Yoona đến)
..... Goddesssss!!!!
Nữ thần đã đến nhà hàng của chúng tôi...
Trời ơi, thật sự náo nhiệt TT Tôi dẫn Yoona vào phòng và các cô gái thì đang sắp chữ Sonyuh Shidae trên bàn bằng những cọng măng tây...Tôi nghĩ các cô gái này thật kỳ lạ......
Cái gìiiiiii kekekekeke khi tôi nói những người khách trong phòng bên là SNSD, họ nhờ tôi xin chữ ký dùm... Họ bắt tôi làm mọi thứ

(SNSD rời khỏi)
Đây là chiếc bàn, nơi 1 cơn bão vừa càng quét ...
Họ vừa rời khỏi ... Tôi dọn dẹp ... Họ như những đứa nhóc tinh nghịch TT còn hơn những khách hàng dắt trẻ em theo nữa TT
... Kekekeke Nhưng các cô gái rất tốt ... Họ sẵn lòng ký tên cho tất cả mọi người...Những người khách ở phòng kế bên có chữ ký của các cô gái trên những chiếc iPads của họ.



Credit: NaNa Shop, twitter
E-Translated by: silis7noy2 @ SNSD Soompi
VietNamese translation: kidnap@ssvn
 
Chỉnh sửa cuối:
Update tình hình của "Different" trên các real-time chart nhé :x

#1 Monkey3

#1 Bugs

#1 Soribada

#1 Daum

#1 Naver

#3 Melon

#2 Cyworld

#10 Dosirak (cái này hiện giờ thì không rõ, vì máy mình nó warning trang này :-s)

Sắp all-kill rồi nhé :x, bài này tối qua đeo head-phone vào nghe mà rụng rời =((

----------------------

"Run Devil Run" No.1 trên iTunes Japan - Gee No.8

27yzxy0.png


"Hoot" No.2 trên iTunes Japan Top 10 Dance song

r200gw.png

--------------------------

Gee No.17 Oricon Single Daily Chart
 
Chỉnh sửa cuối:
Coi cái fanacc tức cười quá đi.Nhốn nháo, kỳ lạ, ồn ào,ăn như bão,....Pó tay chín chị nhà ta.=))=)):-*:-*

Sao bác trên post bài mà không post link cái test nhể

Link Test

---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 19:20 ----------

TVXQ Changmin ghen tị với đặc quyền của SNSD

20110128_tvxq_ms.jpg


Vào tập ngày 29 tháng 1 của chương trình Asahi TV’s “MUSIC STATION”.TVXQ Changmin đã bày tỏ sự ghen tị của mình với SNSD trong ph6n2 phỏng vấn của họ.

Khi MC show hỏi rằng anh có muốn nói gì với SNSD thì anh ấy trả lời:"TVXQ mới chỉ xuất hiện tại Music Station sau khi 4 năm debut".Sau đó Changmin đột nhiên dừng lại để lấy hơi sau màn biểu diễn của họ và lúc đó thì TVXQ Yunho nói đùa:" Changmin, em ổn chứ?"
Sau khi cười ngượng, anh ấy tiếp tục:"Tôi có một chút ghen tị với SNSD khi họ được xuất hiện trên Music Station mặc dù chỉ mới debut tại Nhật không lâu"

TVXQ xuất hiện trên show Music Station lần đầu là vào năm 2007 nhờ vào sự hợp tác với nữ ca sĩ Koda Kumi, tức là 2 năm sau khi họ debut tại Nhật.

SNSD trả lời:"Chúng em được debut tại Nhật và xuất hiện trên Music Station cũng phải cảm ơn các tiền bối TVXQ và BoA rất nhiều.Chúng em rất biết ơn".Và lập tức Changmin trả lời một cách ngượng nghịu:"Làm sao tôi lại nói điều này với tư cách là đàn anh được nhỉ".

---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:33 ----------

Credit: Allkpop

Vtran by me
 
Sooyoung bất ngờ xuất hiện trong "Paradise Ranch"


Sooyoung đã bất ngờ xuất hiện với vai diễn khách mời trong tập phim "Paradise Ranch" vừa được phát sóng vào ngày 31/01 của đài truyền hình SBS.

Sooyoung xuất hiện như một thư ký cho cha của Han Dongjoo (do TVXQ Changmin thủ vai) là Han Taeman (Ahn Sukhwan thủ vai) và cô đã bị cuốn vào công việc khi Han Taeman hỏi cô để kiểm tra lại những gì ông viết có bị sai lỗi chính tả hay không.

Khán giả khi thấy được sự xuất hiện bất ngờ của Sooyoung đã nhận xét: "Sự xuất hiện của Sooyoung khiến tôi hoàn toàn kinh ngạc", "Vai diễn khách mời của cô ấy là tuyệt nhất", và" liệu cô ấy còn được xuất hiện nữa không?"


[video]cXUuz74a1o8&feature[/video]

Source: tvdaily.co.kr
VTranss: [email protected]
Link E- News: Fanwonder.com

Cameo đúng 48s :))
Nhưng còn khá hơn cái hồi làm cameo phim gì của Siwon ấy...
Mà có khi Sò còn xuất hiện nữa cũng nên.


A realtime all kill for Different at 12am KST : #1 on Bugs , Melon , Soribada , Dosirak , Naver , Daum and Monkey 3'

All kill rồi nhé :D

Mr remove of 'Different

[video]gr1KZEWgkNw[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
MR Remove làm quái gì ấy nhỉ?Nghe thế này còn hay hơn cả có nhạc...=))=))=))Người tae lùn mà sao hát hay thế nhở???:)):))

SONEs đã quyên góp 1 triệu won dưới danh nghĩa SNSD để giúp đỡ những bệnh nhân của căn bệnh Lou Gehrig

SONEs lại tiếp tục thực hiện một việc làm có ý nghĩa dưới tên SNSD.

Các SONE đã cùng nhau chung tay và tập hợp sức mạnh để tổ chức một cuộc vận động quyên góp để giúp đỡ những bệnh nhân của căn bệnh thần kinh Lou Gehrig, những thành viên fan café online của SNSD đã nói, “Dưới danh nghĩa SNSD, chúng tôi đã quyên góp được 1 triệu won cho Hiệp hội ALS (bệnh Lou Gehrig) Hàn Quốc.”

127310-0.gif


Theo một người trưởng nhóm, “Mặc dù số tiền là không lớn, nhưng chúng tôi hi vọng rằng nó sẽ giúp ích được chút gì đó. Việc tất cả các fansite cùng chung tay hành động đã biến nỗ lực này thành một việc làm đầy ý nghĩa”. Một thành viên khác nói thêm, “Trong tương lai, chúng tôi muốn tiếp tục tham gia và khởi xướng những việc làm từ thiện như thế này nữa”


Credit: tvdaily.co.kr
English Translation: fanwonder
Vietnamese Translation: [email protected]
 
À.. bệnh Lou Gehrig là bệnh mà anh huấn luyện viên bóng rổ Park Seungil mắc phải mà.

Mấy nhóc này rảnh được lúc nào là lại đến thăm anh ấy. Ko biết bệnh tình anh này giờ thế nào rồi


yuriseungil.jpg

213311363.jpg

syshtrophy.700x0.jpg
 
Đã đến thời gian xum họp gia đình cho SNSD và TVXQ!

black-soshi2-586x266.png

2011020114252410011.jpg
SNSD và TVXQ sẽ được nghỉ Tết nguyên Đán cùng với gia đình của họ.
SNSD và TVXQ vừa biểu diễn tại Nhật Bản cho 2 buổi concert ‘SM Town Live in Tokyo’ vào ngày 25 và 26 tháng 1, tiếp theo là sự xuất hiện của họ trên ‘Music Station’ của kênh truyền hình Asahi vào ngày 28 tháng 1. Sau khi hoàn thành lịch trình bận rộn của họ tại Nhật Bản, TVXQ và SNSD được trở về Hàn Quốc để đón mừng Tết Nguyên Đán với gia đình của họ.
Ngày 1 Tháng 2, một đại diện của SM Entertainment nói với Newsen:”SNSD sẽ được trải qua kỳ nghỉ năm mới âm lịch cùng các thành viên gia đình họ. TVXQ cũng sẽ có một số thời gian nghỉ với gia đình nhưng sau đó, họ sẽ phải xuất hiện trên các chương trình ca nhạc cuối tuần “.

Viet-Trans: Sasuke YoonAddict @glaso9.net
Source: fanwonder
 
Hổm bữa coi Strong Heart thấy Sooyoung kể chuyện anh HLV đó mà thấy tội quá.Đời lắm bệnh tất thật..May mà mình vẫn còn ok;));))
Tính ra SM cho nghỉ tết được có 5,6 ngày chứ mấy.Thôi cũng kệ...Ăn tết vui vẻ nhé các gái...:D:D:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top