X_Halo_z
Persian Prince
- 12/6/09
- 3,911
- 63
thổ lộ luôn đi chủ thớt, miễn sao đừng đi quá xa là được, mới còn ở nhà trường thì tất nhiên có nhiều rào cản và giới hạn rồi. nhưng bày tỏ ra thì chắc chắn sẽ giữ được 1 mối tình đẹp. "tình bạn thời học trò này mới chính là tình yêu trong sáng và chân thật nhất đấy, khi đã có việc làm và vào đời rồi, con người ta đặt nặng vấn đề tiền tài hơn" 1 người bạn gái thích tớ đã nói như vậy đấy.
ôi, hồi cấp 2 và cấp 3 chẳng kết được bạn nào cứ tưởng mình là loại con trai tẻ nhạt nên chỉ biết vùi đầu vào học, game và đám con trai, cố quên đi cảnh mấy đứa cùng trường nắm tay nhau hẹn hò. sau này lên đại học rồi, mấy đứa bạn hồi cấp 2, cấp 3 lại nhắn tin để bày tỏ tình cảm: thích bạn ni từ hồi học chung cơ, bây giờ không được học chung với bạn ni nên mình nhớ quá ...
vì thế bạn phải trân trọng tình cảm bạn bè khi còn đi học đi
ôi, hồi cấp 2 và cấp 3 chẳng kết được bạn nào cứ tưởng mình là loại con trai tẻ nhạt nên chỉ biết vùi đầu vào học, game và đám con trai, cố quên đi cảnh mấy đứa cùng trường nắm tay nhau hẹn hò. sau này lên đại học rồi, mấy đứa bạn hồi cấp 2, cấp 3 lại nhắn tin để bày tỏ tình cảm: thích bạn ni từ hồi học chung cơ, bây giờ không được học chung với bạn ni nên mình nhớ quá ...
vì thế bạn phải trân trọng tình cảm bạn bè khi còn đi học đi
. Làm đến thế mà còn chưa biết tình cảm của nó thì đúng là đáng để nó yêu thật đấy chủ thớt
.
, nhưng để lâu bé sẽ nản. Đơn giản là phải làm cho mọi thứ "như là vô tình"
. Làm như tình cờ và miễn cưỡng rủ bé đi chơi , đến nơi lãng mạn ngồi chém gió tâm sự (chuẩn là cứ tình cũ mà chém ) 




