thích thì nhích thôi bạn ạ, nhưng những vấn đề ntn phải cả từ 2 phía cơ hí hí, bạn cứ nhích đi biết đâu con chị lại bảo " chỉ coi e là e trai bé bỏng thôi " thì bạn lại dứt ra đc đỡ phiền não, còn ok cả 2 thì tới luôn
nói chứ chắc chẳng dám mơ mộng gì đâu, em trai bé bỏng cũm ok r`
Đang tuổi mới lớn thì phải thế rồi

.
Cái gì tới sẽ tới thôi
ừ thì biết là thế, nhưng nói chung cũng ko có ý định gì, buồn buồn lên đây tâm sự thôi
Mẹ của bà chị đó là chị của ba cậu,hèm,ko được,ko được,đừng dại để rồi mang tiếng 1 đời !
em trẻ người non dạ lắm thưa bác, ko hổ báo đc như anh em GVN đâu

nói chung là biết kìm chế
mấy bài đầu cứ tưởng bên lx chứ @@
ừ nhỉ, mới đọc nghe cứ như vik truyện sex
Chơi tới bến đi
khi nào tới bến rồi thì thuyền hãy quay lại
mà 17 thì chắc gì đã kiềm đc , tốt nhất là hảo tâm share đi , rau nhà nhưng ko ăn đc đâu
còn lâu ta ới share cho mi, đừng có mà lợi dụng =) tới bên xong sợ ra đảo luôn chứ mà còn đg` quay lại
Quất đi, mệt thiệt

Nghi thì lấy bảo chị kèm em học, ôn thi... thiếu gì lý do.
thi ĐH 12.5 điểm thì ôn cái quái gì đc
Chủ topic vẫn chưa post ảnh ah
sợ bị ăn tạ thiô
Hôm trước lần đầu đến nhà bác bên ngoại, có con chị họ xinh vdddddddddddddđ

Hơn mình 1 tuổi.
Đợt trước mẹ bảo đi học Eng cùng thì mình k đi, bây giờ mới thấy tiếc

Thế nên có cơ hội là xúc thôi chủ thớt

ơ hay nhỉ, bên ngoại mình mà lần đầu tiên đến nhà rồi mới bik mặt á

thôi chia buồn w chú, cơ hội có bao h đến 2 lần đâu
- Thực tế là khi đã yêu ai, bác sẽ không dám nghĩ đến những điều đó đâu

...... Ta cũng JAV, cũng quay mỗi ngày 2 lần

....... Nhưng đến bây giờ vẫn chưa hun môi người ta thương đây nà

......... Trong khi mấy em ta muốn xxx đều chỉ nhằm lợi dụng để được như JAV mà thôi, chứ chẳng có tình cảm gì nhiều
1 ngày 2 lần á

năm nay các hạ nhiêu tuổi r`..... thay vì ra sức hành động thì bác lại ở nhà quay cùng máy tính cả ngày, thì biết bao h mới hun môi đc "người ta thương"

ra ngoài và hành động đi
họ hàng thì ai nghi ngờ mấy chuyện đó bao giờ ... đa nghi quá đấy 
được thì cứ chơi cho vui, nhưng nói trước là chuyện này không đi tới đâu đâu
ừ thì vui chơi thôi mà
tối qua lại chat chit lên FB, bả hỏi 1 câu cũng thường thôi mà vì đầu óc kém minh mẫn nên lại nghĩ quẩn
_12h hơn rồi mới onl, mới đi chơi khuya về à?
_ko, mới đánh bài :X năm nay đen quá, sao cưng??? nhớ chị à?
_ừ, nhớ lắm
......
_nhớ thì xuống thăm chị đi :P
(xong cái out đi ngủ luôn)
-------------------------------------------------------
anw, chẹp chẹp. dù sao cũng thks mấy bồ, nhờ lên đây mà cũng bớt căng thẳng nhiều rồi, giờ sắp thi hk2 rồi, chắc cũng ráng quên đi mà cày rồi hè tính sau vậy
