Semper Fidelis
Youtube Master Race
- 13/6/10
- 32
- 0
Chào mọi người
Cả đêm qua mình không ngủ được vì đầu óc cứ mãi suy nghĩ về chuyện tình cảm giữa mình với nhỏ bạn gái. Giờ mình viết sơ về mối quan hệ của tụi mình trước.
Mình và bg quen nhau từ hồi lớp 10, quen đc vài tháng thì mình ra nước ngoài sống 3 năm. Suốt khoảng thời gian đầu mình ra nước ngoài thì 2 đứa rất ít liên lạc với nhau vì bg mình lúc đó ko có đt, ko có máy tính nên ko online thường xuyên đc. Sau đó năm ngoái mình về có hẹn gặp đi chơi thì bạn gái mình đề nghị quen lại, lúc đó vì nhiều lý do nên mình đã đồng ý nhưng rồi mọi chuyện lại như 3 năm trước, 2 đứa mình ko một lời chia tay mà tự hiểu. Năm nay mình lại về VN chơi, mình nghĩ trong bụng rằng có chết mình cũng không quen lại nhỏ này nhưng mọi chuyện thật là trớ trêu. Ngay ngày đầu tiên về nước mình đã phải đi gặp nhỏ vì cuộc đt gọi nhầm. Rồi các ngày sau nhỏ cứ text hẹn nhau đi chơi, mình rất ko thích gặp vì mình nghĩ không có gì để nói nữa (chỗ này nói thêm là khoảng thời gian tụi mình là bạn thì chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện). Đi chơi thì nhỏ cứ gợi nhớ lại những chuyện lúc xưa, nhỏ nói chưa ai tốt với nhỏ như mình đối với nhỏ rồi nhỏ lại kể những chuyện kỉ niệm tụi mình quen nhau, nhớ từng chi tiết thậm chí mình cũng không nhớ. Rồi ngay ngày sinh nhật mình nhỏ đã ngỏ lời quen lại, lúc đó mình đã đồng ý vì mình nghĩ 2 đứa có nhiều kỉ niệm đẹp và nghĩ là hiểu rất nhiều về nhau. Mình quan niệm là đã yêu ai thì yêu thật lòng, không phải dạng qua đường hay cho có nên mình có đề nghị là dẫn về gặp mặt gia đình của nhau và tụi mình đã làm. Hàng ngày mình và nhỏ đi chơi rất vui vẻ...Nhưng mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ, mình và bg có quá nhiều điểm bất đồng với nhau trong suy nghĩ:
Ngoài lề thêm là cô và mợ bg (2 người nó thân nhất) rất quý mình. Thậm chí cô nó còn nói với mình, lúc đó có nó kế bên là "con có suy nghĩ kĩ chưa khi quen nó? tính nó bất thường x3 lần" rồi bả còn dặn nó "C nó là người đứng đắn, mày quen thì phải quen đàng hoàng" (cái này bg nói lại em nghe).
Thứ nhất, bg mình rất hâm mộ Uyên Linh (vietnam idol 2010) và chơi chung với một nhóm, xin lỗi mình phải gọi là bá vơ vì tụi nó không bạn trai, nhan sắc xấu xí, nhà thì không khá giả gì cả. Tụi này hâm mộ uyên linh rất cuồng. Chuyện đáng nói ở đây là bạn gái mình có vẻ như thích đi chơi với nhóm này hơn là đi chơi với mình. Đi với mình thì 10h là mình phải chở về nhà trong khi đi với tụi này thì 11h đêm, thậm chí hôm qua mùng 4 tết bg mình nói đi Tây Ninh với tụi này ko ở qua đêm mà đêm qua nó đã ngủ ở trển!!!. Trong khi mấy hôm nay nó bệnh sốt, ho, cảm liên tục. Nói thêm về vụ hâm mộ Uyên Linh, nó cuống tới nỗi sáng chủ nhật mình gọi điện để hỏi nó là chiều có đi chơi đc ko (để confirm vì đã hẹn trước rồi) thì nói nó là đc, nhưng trưa thì nhắn tin lại nói là ko đi đc lí do là Uyên Linh sẽ diễn ở quận 7 lúc 7h chiều!?
Chuyện thứ 2, cái này cũng liên quan tới chuyện 1 vì liên quan tới Uyên Linh. Thứ 5 2 tuần trước tụi mình có chạy xuống Long An gặp mẹ bg mình, vì ba mẹ bg mình li dị lâu rồi. Mẹ của bg mình đánh giá mình rất tốt, bả còn nói với nó là "người ta nói đời cha ăn mặn thì đời con khác nước nhưng chắc là con em mày rồi". Mình nghe cũng an ủi nó là không có chuyện đó đâu. Nhưng rồi hôm đó đúng 2h trưa nắng thật nắng nó 1-2 đòi về lí do là chở bà nó đi may áo bà, lúc đó gần tết rồi, may thì làm gì kịp, nhưng mình cũng tin nó nên lên xe chạy 2 tiếng về Tp, Lúc về tới tp là 4h chiều, vậy mà 6h nó chạy lên sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn Uyên Linh ra HN!? Lúc đó mình có nt hỏi nó đang làm gì thì nó nói đang chở nội đi may áo bà. Thật ra chuyện này mình ko biết đc, nhưng xui cho nó là qua hôm sau mình lên fb thì thấy tag nó trong một tấm hình ở sân bay, mình biết chắc 90% là nó đã dối mình nhưng mình cố tìm cái gì đó để biện minh cho nó, nhưng sự thật quá rõ ràng là cái khăn đeo cổ nó đeo trong bức hình đó, cái đó nó vừa mang từ Long An lên trong ngày, trước đó ko thể nào có đc
.
Chuyện thứ 3, lần này là qua nhà mình gặp gia đình mình. Theo kế hoặch là 9h sáng nó qua rồi ăn trưa cùng gia đình mình tới chiều về. Nhưng nó qua trễ tới cả tiếng làm ba mẹ mình ngồi nhà chờ, vì mình nói là 9h nó qua có gì thưa ba mẹ mình luôn. Nó qua rồi nó nói là tại nhà có chú bác tới nên nó qua trễ, còn nói là tại qua gặp mặt ba mẹ mình nên nó mới đi. Qua nhà mình thì lên lầu nó mở Uyên Linh coi từ đầu tới cuối, mình ngồi kế bên nó cũng ko thèm nc với mình. Trưa đúng 12h nó đòi về lí do là nhà đợi cơm, ok, mình cũng xuống gặp mẹ mình nói đỡ cho nó. Trưa 1h mình nt hỏi nó đang làm gì thì nói là đang đi ngoài đường với cô nó!!!. Hôm đó là thứ 7, ngày mà box 50 tổ chức offline đó, mấy hôm trước mình có rủ nó đi chung thì nó nói là muốn đi chỉ 2 đứa thôi, mình cũng ok nhưng rồi hôm đó nó đi offline với cái nhóm bạn nó quen trên mạng cùng hâm mộ uyên linh tới tận 11h mới về.
Chuyện thứ 4, hôm qua nó qua nhà mình lúc trưa, nó noí nó mệt cần nằm nghỉ nhưng mình đã nói khéo là ko đc vì con gái mới tới nhà con trai mà nằm ngay trong nhà coi sao đc, mẹ mình rất khó. Sau đó nó đã về sớm hơn dự định một tiếng rưỡi. Lý đo là nghỉ ngơi lấy sức để mùng 4 đi tây ninh. Tối nó 2h ngủ, sáng 6h dậy chạy lên chợ bến thành chờ tụi kia trong khi nó hẹn đi chơi với mình thì 8h mình gọi kêu nó dậy để 9h đi nhưng lần nào cũng thành 10h vì mấy cái lí do vớ vẩn, mình biết chắc là nó online để coi fanpage của uyên linh.
Đó chỉ là 4 chuyện chính, còn muôn vàn chuyện nhỏ nhặt khác nữa mình ghi không biết bao nhiêu cho đủ. Nói về hoàn cảnh của 2 bên thì cả 2 cũng là nhà khá giả, mình đang học ở nước ngoài còn ở đc 9 ngày nữa thôi và mình thương bg mình rất nhiều. Đã nhiều lần mình muốn chia tay nó nhưng không nỡ vì mình thương bg mình rất nhiều. Mình yêu bằng con tim nhưng suy nghĩ bằng cái đầu. Mình có nói chuyện đi chơi với nhóm bạn kia với bg mình vài lần rồi nhưng nhỏ nói là "mốt anh đi thì em chơi với mấy người này, em ko thể sống cho riêng mình đc". Nhưng thật sự là ko biết bg mình có biết suy nghĩ ko trong khi mình còn ở VN có 9 ngày, ngày mùng 10 là ko gặp vì mình đi chùa cả ngày, ngày về nước là ko gặp một ngày nữa là còn có đúng 7 ngày gặp nhau vậy mà chủ nhật tuần sau nó lại nói là phải đi offline với nhóm kia!? Đã 3 chủ nhật rồi tụi mình ko chơi với nhau.
Cả đêm qua sau khi chat với nhỏ xong mình cứ trằn trọc mãi ko ngủ đc. Mình muốn hẹn nhỏ hôm nay ra nói ra hết suy nghĩ trong mình nhưng lại sợ có thể sẽ mất đi tình cảm của cả 2. Nhưng ko nói ra thì mình có lẽ phải ôm hết mọi ưu tư trong đầu thì chịu sao nổi....
P/s: mình ko phải là người ủy mị, mình chỉ là người yêu hết lòng. Quan niệm của mình là trong tình yêu thật sự thì phải có sự hy sinh và ích kỉ trong đó.
Cả đêm qua mình không ngủ được vì đầu óc cứ mãi suy nghĩ về chuyện tình cảm giữa mình với nhỏ bạn gái. Giờ mình viết sơ về mối quan hệ của tụi mình trước.
Mình và bg quen nhau từ hồi lớp 10, quen đc vài tháng thì mình ra nước ngoài sống 3 năm. Suốt khoảng thời gian đầu mình ra nước ngoài thì 2 đứa rất ít liên lạc với nhau vì bg mình lúc đó ko có đt, ko có máy tính nên ko online thường xuyên đc. Sau đó năm ngoái mình về có hẹn gặp đi chơi thì bạn gái mình đề nghị quen lại, lúc đó vì nhiều lý do nên mình đã đồng ý nhưng rồi mọi chuyện lại như 3 năm trước, 2 đứa mình ko một lời chia tay mà tự hiểu. Năm nay mình lại về VN chơi, mình nghĩ trong bụng rằng có chết mình cũng không quen lại nhỏ này nhưng mọi chuyện thật là trớ trêu. Ngay ngày đầu tiên về nước mình đã phải đi gặp nhỏ vì cuộc đt gọi nhầm. Rồi các ngày sau nhỏ cứ text hẹn nhau đi chơi, mình rất ko thích gặp vì mình nghĩ không có gì để nói nữa (chỗ này nói thêm là khoảng thời gian tụi mình là bạn thì chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện). Đi chơi thì nhỏ cứ gợi nhớ lại những chuyện lúc xưa, nhỏ nói chưa ai tốt với nhỏ như mình đối với nhỏ rồi nhỏ lại kể những chuyện kỉ niệm tụi mình quen nhau, nhớ từng chi tiết thậm chí mình cũng không nhớ. Rồi ngay ngày sinh nhật mình nhỏ đã ngỏ lời quen lại, lúc đó mình đã đồng ý vì mình nghĩ 2 đứa có nhiều kỉ niệm đẹp và nghĩ là hiểu rất nhiều về nhau. Mình quan niệm là đã yêu ai thì yêu thật lòng, không phải dạng qua đường hay cho có nên mình có đề nghị là dẫn về gặp mặt gia đình của nhau và tụi mình đã làm. Hàng ngày mình và nhỏ đi chơi rất vui vẻ...Nhưng mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ, mình và bg có quá nhiều điểm bất đồng với nhau trong suy nghĩ:
Ngoài lề thêm là cô và mợ bg (2 người nó thân nhất) rất quý mình. Thậm chí cô nó còn nói với mình, lúc đó có nó kế bên là "con có suy nghĩ kĩ chưa khi quen nó? tính nó bất thường x3 lần" rồi bả còn dặn nó "C nó là người đứng đắn, mày quen thì phải quen đàng hoàng" (cái này bg nói lại em nghe).
Thứ nhất, bg mình rất hâm mộ Uyên Linh (vietnam idol 2010) và chơi chung với một nhóm, xin lỗi mình phải gọi là bá vơ vì tụi nó không bạn trai, nhan sắc xấu xí, nhà thì không khá giả gì cả. Tụi này hâm mộ uyên linh rất cuồng. Chuyện đáng nói ở đây là bạn gái mình có vẻ như thích đi chơi với nhóm này hơn là đi chơi với mình. Đi với mình thì 10h là mình phải chở về nhà trong khi đi với tụi này thì 11h đêm, thậm chí hôm qua mùng 4 tết bg mình nói đi Tây Ninh với tụi này ko ở qua đêm mà đêm qua nó đã ngủ ở trển!!!. Trong khi mấy hôm nay nó bệnh sốt, ho, cảm liên tục. Nói thêm về vụ hâm mộ Uyên Linh, nó cuống tới nỗi sáng chủ nhật mình gọi điện để hỏi nó là chiều có đi chơi đc ko (để confirm vì đã hẹn trước rồi) thì nói nó là đc, nhưng trưa thì nhắn tin lại nói là ko đi đc lí do là Uyên Linh sẽ diễn ở quận 7 lúc 7h chiều!?
Chuyện thứ 2, cái này cũng liên quan tới chuyện 1 vì liên quan tới Uyên Linh. Thứ 5 2 tuần trước tụi mình có chạy xuống Long An gặp mẹ bg mình, vì ba mẹ bg mình li dị lâu rồi. Mẹ của bg mình đánh giá mình rất tốt, bả còn nói với nó là "người ta nói đời cha ăn mặn thì đời con khác nước nhưng chắc là con em mày rồi". Mình nghe cũng an ủi nó là không có chuyện đó đâu. Nhưng rồi hôm đó đúng 2h trưa nắng thật nắng nó 1-2 đòi về lí do là chở bà nó đi may áo bà, lúc đó gần tết rồi, may thì làm gì kịp, nhưng mình cũng tin nó nên lên xe chạy 2 tiếng về Tp, Lúc về tới tp là 4h chiều, vậy mà 6h nó chạy lên sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn Uyên Linh ra HN!? Lúc đó mình có nt hỏi nó đang làm gì thì nó nói đang chở nội đi may áo bà. Thật ra chuyện này mình ko biết đc, nhưng xui cho nó là qua hôm sau mình lên fb thì thấy tag nó trong một tấm hình ở sân bay, mình biết chắc 90% là nó đã dối mình nhưng mình cố tìm cái gì đó để biện minh cho nó, nhưng sự thật quá rõ ràng là cái khăn đeo cổ nó đeo trong bức hình đó, cái đó nó vừa mang từ Long An lên trong ngày, trước đó ko thể nào có đc
.Chuyện thứ 3, lần này là qua nhà mình gặp gia đình mình. Theo kế hoặch là 9h sáng nó qua rồi ăn trưa cùng gia đình mình tới chiều về. Nhưng nó qua trễ tới cả tiếng làm ba mẹ mình ngồi nhà chờ, vì mình nói là 9h nó qua có gì thưa ba mẹ mình luôn. Nó qua rồi nó nói là tại nhà có chú bác tới nên nó qua trễ, còn nói là tại qua gặp mặt ba mẹ mình nên nó mới đi. Qua nhà mình thì lên lầu nó mở Uyên Linh coi từ đầu tới cuối, mình ngồi kế bên nó cũng ko thèm nc với mình. Trưa đúng 12h nó đòi về lí do là nhà đợi cơm, ok, mình cũng xuống gặp mẹ mình nói đỡ cho nó. Trưa 1h mình nt hỏi nó đang làm gì thì nói là đang đi ngoài đường với cô nó!!!. Hôm đó là thứ 7, ngày mà box 50 tổ chức offline đó, mấy hôm trước mình có rủ nó đi chung thì nó nói là muốn đi chỉ 2 đứa thôi, mình cũng ok nhưng rồi hôm đó nó đi offline với cái nhóm bạn nó quen trên mạng cùng hâm mộ uyên linh tới tận 11h mới về.
Chuyện thứ 4, hôm qua nó qua nhà mình lúc trưa, nó noí nó mệt cần nằm nghỉ nhưng mình đã nói khéo là ko đc vì con gái mới tới nhà con trai mà nằm ngay trong nhà coi sao đc, mẹ mình rất khó. Sau đó nó đã về sớm hơn dự định một tiếng rưỡi. Lý đo là nghỉ ngơi lấy sức để mùng 4 đi tây ninh. Tối nó 2h ngủ, sáng 6h dậy chạy lên chợ bến thành chờ tụi kia trong khi nó hẹn đi chơi với mình thì 8h mình gọi kêu nó dậy để 9h đi nhưng lần nào cũng thành 10h vì mấy cái lí do vớ vẩn, mình biết chắc là nó online để coi fanpage của uyên linh.
Đó chỉ là 4 chuyện chính, còn muôn vàn chuyện nhỏ nhặt khác nữa mình ghi không biết bao nhiêu cho đủ. Nói về hoàn cảnh của 2 bên thì cả 2 cũng là nhà khá giả, mình đang học ở nước ngoài còn ở đc 9 ngày nữa thôi và mình thương bg mình rất nhiều. Đã nhiều lần mình muốn chia tay nó nhưng không nỡ vì mình thương bg mình rất nhiều. Mình yêu bằng con tim nhưng suy nghĩ bằng cái đầu. Mình có nói chuyện đi chơi với nhóm bạn kia với bg mình vài lần rồi nhưng nhỏ nói là "mốt anh đi thì em chơi với mấy người này, em ko thể sống cho riêng mình đc". Nhưng thật sự là ko biết bg mình có biết suy nghĩ ko trong khi mình còn ở VN có 9 ngày, ngày mùng 10 là ko gặp vì mình đi chùa cả ngày, ngày về nước là ko gặp một ngày nữa là còn có đúng 7 ngày gặp nhau vậy mà chủ nhật tuần sau nó lại nói là phải đi offline với nhóm kia!? Đã 3 chủ nhật rồi tụi mình ko chơi với nhau.
Cả đêm qua sau khi chat với nhỏ xong mình cứ trằn trọc mãi ko ngủ đc. Mình muốn hẹn nhỏ hôm nay ra nói ra hết suy nghĩ trong mình nhưng lại sợ có thể sẽ mất đi tình cảm của cả 2. Nhưng ko nói ra thì mình có lẽ phải ôm hết mọi ưu tư trong đầu thì chịu sao nổi....
P/s: mình ko phải là người ủy mị, mình chỉ là người yêu hết lòng. Quan niệm của mình là trong tình yêu thật sự thì phải có sự hy sinh và ích kỉ trong đó.

...... Lần đầu gặp TH hâm mộ nhiều thế này, có vài lần đọc báo mạng cũng không nghĩ ảnh hưởng thế...
, nếu bạn có cái mác du học mà cua em nào thì 60 70% dính rồi đó