Cú đấm thép
Mario & Luigi
Tên: Thời mộng mơ Extreme
Tác giả: Cú Đấm Thép aka Quả Đấm Thép
Nhân vật:
*Bộ 3 vô đối Phàm, Tài, Tràm:
-Phàm: 1 anh chàng bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại đột xuất bất/phi thường.
-Tài: 1 anh chàng bất thường, nhưng dường như lại bình thường nhất bọn. Sở hữu đôi chân có tốc độ kinh hoàng và khả năng chạy trốn siêu cấp. Tốc độ di truyền từ người cha.
-Tràm: 1 cô gái không xinh, nhưng lanh lợi, bất thường từ đầu tới cuối.
*Cô gái xinh đẹp Nguyên Phương:
Bạn cấp 2 của Phàm và Tài, từng họp thành bộ 3 phiêu lưu mạo hiểm, nhưng cuộc vui chóng tàn khi họ lên cấp 3. Phương đã theo tiếng gọi của học hành rời xa 2 cậu bạn.
*Hot boy Tuấn:
Học giỏi, điển trai, là nhân vật hay cặp kè với Nguyên Phương. Là mẫu ngưởi ở ngoài đời thật thường bị thiên hạ ghanh ghét.
*Nhân vật mới: Minh Tường
1 anh chàng cô đơn, tính tình lãnh đạm, nội tâm. Nhưng năng lực thì phải xem đã.
Thông tin bên lề:
[spoil]Là phần tiếp của Thời mộng mơ. Tuy nói là phần 2, nhưng cốt truyện không liên quan mấy với phần 1, và quan hệ, ân oán của 1 số nhân vật sẽ được giải thích ngắn gọn lại cho những ai không đọc phần 1.
Có thể xem phần 1 tại đây:
Trước hết xin nói về cái tên nửa tây nửa ta.
Ngày xưa mình chơi Mafia, phải nói là rất say mê, và trong đó có phần Free ride extreme, trong đó có những thêm thắt vô lý nhưng khá thú vị. Vì hồi ức ngày xưa mà mình đặt tên phần 2 như vậy.
Phần này chắc sẽ có vài chỗ giải thích rắc rối, khó tránh có sai sót, mong mọi người thông cảm và góp ý.[/spoil]
---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
1.Mở đầu.
Hồ Con Rùa.
Người đàn ông chọn một chỗ sạch sẽ và cách xa những khách vãng lai khác rồi ngồi xuống.
Trên cầu thang và bờ hồ là những cặp tình nhân đang trò chuyện. Có vài đứa trẻ đang đùa giỡn trên các bệ đá bắc ngang mặt hồ.
Ông mặc một chiếc áo sơ mi đã bạc màu, một chiếc quần tây nâu cũ và đôi giầy tây có lẽ đã lâu rồi không đánh bóng.
Là cách ăn mặt của một người lao động bình thường.
Mặt hồ lấp lánh ánh đèn đường, khẽ tỏa ra những vòng tròn có tâm là hòn sỏi nhỏ một đứa bé vừa ném xuống.
Gió thổi nhè nhẹ, bất kể tiếng xe cộ, cảnh tượng tĩnh lặng vô cùng.
Nhưng không tĩnh lặng bằng lúc này.
Mấy vòng tròn sóng khi nãy đã không còn di chuyển, cũng không tan vào trong nước. Chúng đứng yên như thể nước trong hồ là keo dính, đã đông lại đúng lúc hòn đá được ném xuống.
Những cặp tình nhân, những đứa trẻ đã biến thành những làn khói trắng mỏng và tan vào thinh không.
Đường xá vắng tanh, chung quanh là những vệt xanh mờ mờ của những nơi vốn là nhà cửa, hàng quán.
Người đàn ông vẫn ngồi đó, nhìn lên bầu trời màu tím sẫm. Dưới ánh sáng kì lạ từ bầu trời, thấy rõ trên mặt ông là những nếp nhăn tuổi già.
Có lẽ nên gọi ông là ông lão.
Ông phẩy tay một cái, trên bầu trời, một đàn chim, không biết là một ngàn con hay một vạn con, trong một lúc đã tô đen bầu trời tím.
Ông ngước lên, hướng cặp mắt mệt mỏi về phía xa, có một cột ánh sáng màu xanh cuồn cuộn như lốc xoáy, nhưng chậm rãi đâm xuyên qua bầu trời.
Ông lão chợt nheo mắt lại, xuyên qua những hình ảnh mở ảo của các tòa nhà, nhìn về một hướng trên mặt đất. Ông lão quan sát 1 lúc thì dừng lại, mắt đã thả lỏng. Miệng lẩm bẩm:
-Trong Linh Giới sao lại có người?
Tác giả: Cú Đấm Thép aka Quả Đấm Thép
Nhân vật:
*Bộ 3 vô đối Phàm, Tài, Tràm:
-Phàm: 1 anh chàng bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại đột xuất bất/phi thường.
-Tài: 1 anh chàng bất thường, nhưng dường như lại bình thường nhất bọn. Sở hữu đôi chân có tốc độ kinh hoàng và khả năng chạy trốn siêu cấp. Tốc độ di truyền từ người cha.
-Tràm: 1 cô gái không xinh, nhưng lanh lợi, bất thường từ đầu tới cuối.
*Cô gái xinh đẹp Nguyên Phương:
Bạn cấp 2 của Phàm và Tài, từng họp thành bộ 3 phiêu lưu mạo hiểm, nhưng cuộc vui chóng tàn khi họ lên cấp 3. Phương đã theo tiếng gọi của học hành rời xa 2 cậu bạn.
*Hot boy Tuấn:
Học giỏi, điển trai, là nhân vật hay cặp kè với Nguyên Phương. Là mẫu ngưởi ở ngoài đời thật thường bị thiên hạ ghanh ghét.
*Nhân vật mới: Minh Tường
1 anh chàng cô đơn, tính tình lãnh đạm, nội tâm. Nhưng năng lực thì phải xem đã.
Thông tin bên lề:
[spoil]Là phần tiếp của Thời mộng mơ. Tuy nói là phần 2, nhưng cốt truyện không liên quan mấy với phần 1, và quan hệ, ân oán của 1 số nhân vật sẽ được giải thích ngắn gọn lại cho những ai không đọc phần 1.
Có thể xem phần 1 tại đây:
Trước hết xin nói về cái tên nửa tây nửa ta.
Ngày xưa mình chơi Mafia, phải nói là rất say mê, và trong đó có phần Free ride extreme, trong đó có những thêm thắt vô lý nhưng khá thú vị. Vì hồi ức ngày xưa mà mình đặt tên phần 2 như vậy.
Phần này chắc sẽ có vài chỗ giải thích rắc rối, khó tránh có sai sót, mong mọi người thông cảm và góp ý.[/spoil]
---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
1.Mở đầu.
Hồ Con Rùa.
Người đàn ông chọn một chỗ sạch sẽ và cách xa những khách vãng lai khác rồi ngồi xuống.
Trên cầu thang và bờ hồ là những cặp tình nhân đang trò chuyện. Có vài đứa trẻ đang đùa giỡn trên các bệ đá bắc ngang mặt hồ.
Ông mặc một chiếc áo sơ mi đã bạc màu, một chiếc quần tây nâu cũ và đôi giầy tây có lẽ đã lâu rồi không đánh bóng.
Là cách ăn mặt của một người lao động bình thường.
Mặt hồ lấp lánh ánh đèn đường, khẽ tỏa ra những vòng tròn có tâm là hòn sỏi nhỏ một đứa bé vừa ném xuống.
Gió thổi nhè nhẹ, bất kể tiếng xe cộ, cảnh tượng tĩnh lặng vô cùng.
Nhưng không tĩnh lặng bằng lúc này.
Mấy vòng tròn sóng khi nãy đã không còn di chuyển, cũng không tan vào trong nước. Chúng đứng yên như thể nước trong hồ là keo dính, đã đông lại đúng lúc hòn đá được ném xuống.
Những cặp tình nhân, những đứa trẻ đã biến thành những làn khói trắng mỏng và tan vào thinh không.
Đường xá vắng tanh, chung quanh là những vệt xanh mờ mờ của những nơi vốn là nhà cửa, hàng quán.
Người đàn ông vẫn ngồi đó, nhìn lên bầu trời màu tím sẫm. Dưới ánh sáng kì lạ từ bầu trời, thấy rõ trên mặt ông là những nếp nhăn tuổi già.
Có lẽ nên gọi ông là ông lão.
Ông phẩy tay một cái, trên bầu trời, một đàn chim, không biết là một ngàn con hay một vạn con, trong một lúc đã tô đen bầu trời tím.
Ông ngước lên, hướng cặp mắt mệt mỏi về phía xa, có một cột ánh sáng màu xanh cuồn cuộn như lốc xoáy, nhưng chậm rãi đâm xuyên qua bầu trời.
Ông lão chợt nheo mắt lại, xuyên qua những hình ảnh mở ảo của các tòa nhà, nhìn về một hướng trên mặt đất. Ông lão quan sát 1 lúc thì dừng lại, mắt đã thả lỏng. Miệng lẩm bẩm:
-Trong Linh Giới sao lại có người?
Chỉnh sửa cuối:
.


Ông bà ta chả bảo "Gái đẹp là vợ người ta, vợ đẹp là vợ hàng xóm"
Cách có 3min 