Hôm qua nt, cuối cùng mình cũng hỏi được SN ẻm, và mình cũng nói luôn sinh nhật của mình là ngày 12/2 dương. Mình bảo hồi bé thích tổ chức sn nhưng lớn thấy chả ai làm nên thôi luôn, ẻm bảo cũng vậy. Thế là mình rủ ẻm 12 tháng này đi chơi cho vui, rồi hôm nào sn ẻm thì mình cũng đi với ẻm cho đỡ tủi thân ( tất nhiên là lấy cớ thế thui

), ẻm đồng ý luôn
Mình định đi xem Tangled (công chúa tóc dài) ở rạp QG

, sau đó đi uống nươc nói chuyện. Buổi hẹn đầu tiên, hồi hộp quá

. Bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ mình với