một người con gái...

sergio : có lẽ cậu nói đúng, nhưng đôi khi cứ thấy she xấu xấu, chán chán, dòm cô gái chân dài khác ( mà người yêu của n~ girl ngon đó lại chỉ là n~ thằng xoàng ) cứ thấy ức chế...:(

mặc dù she của tôi hơi xấu nhưng tôi từng cảm nhận những tình cảm rất thật :(
 
Yêu thì yêu hết mình , yêu đàng hoàng , cưng chiều người yêu vừa phải là được . Còn nếu quay lại vì thấy thương hại thì đừng :) . Như vậy là làm hại cả 2 thôi
 
vấn đề bi giờ tui thấy bạn nên xem lại, tại sao 1.5 năm trc lại yêu cô bạn gái bây giờ, và bây giờ tình cảm đó có còn ko ... nếu ko thì thôi chia tay đi, đừng như bạn trên nói, quay lại vì "thương hại" ( hay tương tự vậy ) ...
nếu vẫn tiếp tục muốn yêu ng bi giờ thì cần phải nói chuyện với cô ấy về cái thái độ bất cần đó trong mối quan hệ với cậu, tại sao lại vậy :| bạn ko thích điều đó, cô ấy có thể sửa đổi đc ko ? ...
chỉ sợ bạn là TH trên ... vì bi giờ tự dưng lại thấy cảm giác so sánh, cảm thấy mình thiệt thòi ...
 
xin kính trào quý bạn và các vị, hôm nay em lại quay lại diễn đàn gvn để cùng tâm sự 1 chuyện như sau

Iem có 1 bạn gái đã quen và iu nhau lâu rồi ( khoảng 1.5 năm ) nhưng tính tình của she thì rất là bất cần ( mặc dù hoàn cảnh sống thì ngon hơn ai hết, nhà đầy đủ ba má anh chị em - giàu có ) hay tỏ ra không cần yêu, ko cần tình yêu, và rất dễ đòi chia tay:|

chỉ mới 1.5 năm mà đã xảy ra 2-3 vụ đòi chia tay và tất nhiên sau đó do iem làm lành nên lại không có chuyện gì

và lần cuối gần đây lại đòi chia tay tiếp với lý do rất khó hiểu :" sao anh lại tìm chỗ ngồi quá trống trải làm bà con có thể nhìn thấy tụi minh bên nhau, điều đó là vì anh Không hiểu tính tôi, nếu chỉ iu mà ko hiểu nhau thì nên chia tay cho sau này bớt khổ " ( nội dung tóm gọn )


sau đó iem đồng ý chia tay thật:|
she thấy vậy nên níu kéo iem quay lại, iem cũng đã quay lại, nhưng ko hiểu sao cứ thấy chán chán, muốn tìm cô gái khác :| ( số là she cũng ko đc xinh lắm, ng` nhỏ bé, lùn , sắc đẹp 4.5 điểm nên đôi khi thấy người iu của mấy thằng khác cao ráo lại thèm )


mong các bậc cao nhân cho em lời khuyên b-(
bạn đang đi đúng đường rồi đấy cần gì phải khuyên nữa ^^.
 
Bạn không cần lời khuyên đâu
Vì mình thấy chính bạn đã quyết định đi đường nào
Bạn mong muốn c/t để tìm cô gái khác
Bạn quay lại vì thấy mình có trách nhiệm
Nếu như tiếp tục quen nữa thì " Ông ăn chả , bà ăn nem " thôi :>
 
@ ypgamer và newnick2 : cậu nói đúng quá, giờ đúng là hình như iem chỉ thấy thương hại, iem.. em.. ko hiểu sao giờ em lại yếu đuối và đa cảm quá, trước đây em đã từng là 1 thằng rất đê tiện ( ko trộm cướp, hiếp giết ai nhé ) , ăn nhậu, thù ghét nhiều người, thế mà giờ emt hấy tội nghiệp cô bé quá , em...em tuy ko đc nghe những lời hối lỗi của cô ấy, nhưng em cảm nhận được

đại khái như 1 con khủng long hung hãn thì khi nó tỏ ra đau đớn hay hối cải thì vẫn có vẻ.... hung hãn như thường, chỉ có ai thân thuộc lắm thì mới cảm nhận được, nhưng nếu thật vậy thì chắc việc chia tay em làm cô ấy đau buồn lắm ( thì thường láo và cứng rắn vậy mà h` buồn thì biết đến mức nào rồi ) , em đã hiểu được như thế mà em vẫn ra đi thì không đành , nhưng nếu ở lại yêu tiếp thì lại thấy gượng gạo thế nào ý, khó chịu lắm và cô ấy cũng chẳng vui gì... ôi ...giờ em cũng buồn quá.. khóc đây ..hú..:((

... tối nay đã gặp lần cuối và em tặng cô ấy cục sô cô la bự chảng, cô ấy nhận rồi bỏ tạm vào xe em, tiếc là khi chở cô về cô ấy quên lấy và em cũng quên nhắc.. ôi em nghĩ mà buồn quá, sao thằng con trai vô học như mình lại có t hể mít ướt thế này ..híc:((
 
yên tâm con gái hay có tật làm một lần là sẽ làm lữa và đã làm nhiều lần rồi nên cứ yên tâm là sẽ có lần sau và lúc đấy bạn có thể ra đi ngon lành. cố gắng nhẫn nhìn đợi thời đê ^^
 
híc... em chỉ muốn nói là... giá như đừng có ai buồn vì em cả, vì em chỉ là 1 thằng tồi, chỉ biết ăn chơi, chỉ biết nghiên cứu tìm tòi về game, chơi chơi và chơi, thế mà lại có người con gái yêu em tình yêu thật lòng như thế, đôi khi em cảm thấy tình cảm đó đáng quý, nhưng em trách em sao giờ đây vô cảm lạnh nhạt , ko thể tiếp tục iu thương 1 ngừoi con gái như thế nữa.. tómlaij... híc híc ( đang khóc ,chán thật )

( mà thật sự she đòi chia tay tới 3 lần rồi, mỗi lần cách nhau 2 tháng
 
sao mà phải xoắn đời thiếu gì thằng tồi mà nó có bao giờ chịu nhận nó là thằng tồi đâu. thôi cứ đợi lầu sau em đòi chia tay thì mình cũng rứt thôi. chứ thế này mình nghĩ hàng của bạn cũng chẳng vui gì khi ở bên cạnh bạn đâu. càng thế này thì càng làm kổ nhau. ko thì chắc là nó có lý do gì đó để hành động như thế. bạn cứ thử hỏi thẳng nó xem. còn thái độ ko hợp tác thì thôi chia tay em luôn đời chẳng ai sống được hộ nhau mãi.
 
Đôi khi nói chia tay chỉ là để thêm gia vị cho t/y thôi, để đc cảm nhận là bạn yêu cô ấy nhường nào, nếu đã thêm gia vị mà bạn vẫn thấy nhạt thì bỏ món ấy đi rồi gọi món khác thôi, Đại Gia mà để ý gì :-"
TH của bạn mình chỉ khuyên bạn cẩn thận suy xét ko có thể bạn sẽ đánh mất thứ quý giá nhất của đời mình đấy, yêu gái xấu 1 tí cũng chẳng sao, gái xấu thì ít thằng theo -> ko nhiều lựa chọn -> thật lòng và chung tình hơn. Gái đẹp mà tính xấu thì suốt ngày đong đưa -> mình lúc nào cũng phải suy nghĩ về các mối quan hệ của nó mệt lắm, lại rất dễ bị đá hoặc đen hơn là nó cắm cho vài cái sừng mà ko biết :-"
 
nếu cậu điển trai, con nhà khá giả thì ko lý do nào lại đi quen 1 con hâm hâm như thế suốt 1.5 năm, tôi khá hỉu tâm lý của cậu hiện h, cái cảm giác đi với bạn gái mà phải ngắm bạn gái người khác nó khó chịu lắm, tôi khuyên cậu nên chia tay, kéo dài chỉ thêm khó xử cho cả 2, vì cậu đã có cái tư tưởng như thế thì sớm muộn ỳi củng sẽ phản bội em nó nếu gặp 1 em khác xinh hơn tạo đk với cậu.
 
Đề nghị chủ thớt post ảnh ng yêu, full body + số đo 3 vòng.
Nếu dư luận đánh giá là xinh => Khuyên ông chia tay, nhường cơ hội cho thằng khác.
Nếu xấu => Tốt nhất ông yêu tiếp, vì chia tay rồi có thể ông sẽ tán girl của những thằng khác.
 
Đề nghị chủ thớt post ảnh ng yêu, full body + số đo 3 vòng.
Nếu dư luận đánh giá là xinh => Khuyên ông chia tay, nhường cơ hội cho thằng khác.
Nếu xấu => Tốt nhất ông yêu tiếp, vì chia tay rồi có thể ông sẽ tán girl của những thằng khác.

cái gì mà kì cục thế này :|
.
 
Đề nghị chủ thớt post ảnh ng yêu, full body + số đo 3 vòng.
Nếu dư luận đánh giá là xinh => Khuyên ông chia tay, nhường cơ hội cho thằng khác.
Nếu xấu => Tốt nhất ông yêu tiếp, vì chia tay rồi có thể ông sẽ tán girl của những thằng khác.

cái gì mà kì cục thế này :|
.

ý của bạn ấy là tránh trường hợp bạn tha đc nàng về nhà rồi lại gây nhau, chán cơm thèm phở thành checker ấy mà ;))
 
Đôi khi nói chia tay chỉ là để thêm gia vị cho t/y thôi, để đc cảm nhận là bạn yêu cô ấy nhường nào, nếu đã thêm gia vị mà bạn vẫn thấy nhạt thì bỏ món ấy đi rồi gọi món khác thôi, Đại Gia mà để ý gì :-"
TH của bạn mình chỉ khuyên bạn cẩn thận suy xét ko có thể bạn sẽ đánh mất thứ quý giá nhất của đời mình đấy, yêu gái xấu 1 tí cũng chẳng sao, gái xấu thì ít thằng theo -> ko nhiều lựa chọn -> thật lòng và chung tình hơn. Gái đẹp mà tính xấu thì suốt ngày đong đưa -> mình lúc nào cũng phải suy nghĩ về các mối quan hệ của nó mệt lắm, lại rất dễ bị đá hoặc đen hơn là nó cắm cho vài cái sừng mà ko biết :-"
VỢ đẹp là vợ của thiên hạ mà.
@Đại Gia : Từ trước đến giờ mình vẫn quan niệm luôn chọn bạn gái theo ngoại hình trước rồi mới đến tính tình , nên những người con gái bước qua đời mình đều rất xinh đẹp nhưng tất cả đều không đi đến đâu. Bạn hiểu vì sao không ?

thứ nhất : nó biết rằng nó đẹp nên nó luôn "chảnh" , chảnh là chảnh ngầm đấy bạn àh , hay mang suy nghĩ "mình đẹp mà,thiếu gì thằng mê,ko có thằng này thì cũng có thằng khác tự chui đầu vào"

thứ 2 : bạn quen nó lúc nào cũng phải lo giữ , sợ mất nó . CÒn nó thì lại nghĩ bạn ghen tuông lung tung, rồi bạn quản lý nó , thế là nó sẽ mất tình cảm với bạn.

Tóm lại , nên "lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu"
 
VỢ đẹp là vợ của thiên hạ mà.
@Đại Gia : Từ trước đến giờ mình vẫn quan niệm luôn chọn bạn gái theo ngoại hình trước rồi mới đến tính tình , nên những người con gái bước qua đời mình đều rất xinh đẹp nhưng tất cả đều không đi đến đâu. Bạn hiểu vì sao không ?

thứ nhất : nó biết rằng nó đẹp nên nó luôn "chảnh" , chảnh là chảnh ngầm đấy bạn àh , hay mang suy nghĩ "mình đẹp mà,thiếu gì thằng mê,ko có thằng này thì cũng có thằng khác tự chui đầu vào"

thứ 2 : bạn quen nó lúc nào cũng phải lo giữ , sợ mất nó . CÒn nó thì lại nghĩ bạn ghen tuông lung tung, rồi bạn quản lý nó , thế là nó sẽ mất tình cảm với bạn.

Tóm lại , nên "lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu"

nhưng mà ai cũng đâm đầu lấy người mình yêu hết...hehehe...chứ lấy người ko tc còn thảm bại hơn
nhỏ đó đòi way lại là vì hết làm eo dc đó...đơn giản
khuyên bạn nên ct lun đi...sự thật là ct rùi wen ct rùi wen....tạo cảm giác rất chán giữa 2 người wa' rùi
đúng là còn tc nên bạn mới thấy bùn nhưng nghĩ lại koi sẵn sàng wen để ct tip nữa hok
cho mỗi người 1 sự lựa chọn đi
 
sự thật là em đã đồng ý quay lại vì cô bé quá sướt mướt, híc, thật khó xử
 
thật ra theo mfinh bạn theo lấy hết tâm trí và nsoi rõ vs cô ấy 2 ng cùng nhau cố hết sức lần cuối nếu k được thì chia tay đi
 
tối nay cô ấy lên tàu đi học xa ( theo kỳ ) rồi, em đã gạt bỏ những ý nghĩ riêng tư và nhào vô ôm cô ấy ( có cả hun ) 1 lúc lâu, cô ấy có vẻ vui , và em thấy thế cũng yên tâm, ko biết em đã làm đúng chưa ...??? rồi sau đó em thấy cũng hơi xót khi tàu chạy, rồi...khi em về nhà lên net mở clip film người lớn thì lại thèm chảy cả dãi ??? như thế này là sao, lại mong các cao nhân chỉ bảo .
 
Tâm lý bạn không được bình thường , đáng báo động lắm đấy.! Cẩn thận tàu của bạn sẽ lạc hướng và đâm vào vách không biết lối ra...
 
Back
Top