Harry Potter and the Deathly Hallows part 1 (2010)

Status
Không mở trả lời sau này.
Giả dụ Spane iu Lily phát cuồng.
Snape làm tình dược, tẩm vào chocolate tặng Lily.
Lyli chưa ăn để trong phòng sinh hoạt chung.
Remus, Lupin, James xớn xác bốc ăn.
Kết quả :'>.

Thật ra câu chuyện đã từng xảy ra

Nhưng không may Lupin ăn nhầm đúng lúc trăng tròn

Snape hí hửng chạy vào Lều Hét tưởng Lily chờ ở đấy

Bất ngờ Lupin nhảy ra

Câu chuyện giữa: người vs người sói, chó đen, gạc nai xảy ra như thế nào không cần phải nói :-ss

Và chính Đuôi Trùn là kẻ đã quay cờ nhíp lại X_X
 
Đề nghị ai có hình ảnh mới về HP 7.2 đưa lên
Các bác ở đây bàn tới cung trăng luôn rồi :-w
[spoil]
250px-Ellie.jpg

Đây là cô bé đóng vai Lily lúc bé
Fyendfire.jpg

Bộ ba trốn thoát khỏi Phòng Yêu Cầu
180px-Harrybonnie.jpg

Harry và Ginny 19 năm sau, dưới sự hóa trang của đội ngũ đã từng đoạt Oscar trong Dị Nhân Bejamin
180px-Afterdeathoffred.jpg

Ron và Hermione trước cái chết của Fred Weasley
180px-Rupert_Grint_HP7_epilogue.jpg

180px-Hermionelaterlife.jpg

Cặp Ron & Hermione 19 năm sau, Her thì ko khác mấy còn anh Ron thì bựa quá
[/spoil]
 
Để mấy bác này làm director chắc rating HP thành R luôn quá :-ss
@halo : Kiếm đâu ra thế, cho ta cái nguồn nào \m/
 
Ron nhìn củ bựa kinh 8-}
 
Tháng 4 mà bợn, cố chờ đi, còn hơn tháng nữa thôi \:D/
p/s: sao đến giờ này vẫn chưa thấy có Trailer HP7.2 nhỉ :-?
(sao dạo này GVN khó post bài thế nhỉ :@)
 
Trailer 7.1 và 7.2 là chung 1 cái Official Trailer đấy :|
 
250px-Ellie.jpg

Trông yêu thế :x
 
nhìn cái ảnh phần miệng her trông vẫn giả giả, hay tại ánh sáng nhỉ?
 
quyết tâm không đi xem rạp và ngồi chờ bản HD 8->
 
Bợn có muốn xem thì giờ này ở rạp cũng ngừng chiếu rối, không có đâu :-j
 
Quả là quyết định sáng suốt :))

Bợn có muốn xem thì giờ này ở rạp cũng ngừng chiếu rối, không có đâu :-j
à ý mình là lúc có chiếu ở rạp mình cũng không đi xem và đang chờ bản HD đó mà :))
Chả hiểu sao mình rất thik ngồi ở nhà đắp chăn và xem phim.
Dĩ nhiên xem ở Rạp nó vẫn khác, ngoài vấn đề về tiền nong thì còn có vấn đề là rủ người đi xem chung nữa...nên mình lười :'>
 
lúc trước mình hay đi xem 1 mình, toàn bị hỏi "anh đi 1 mình à"

ban đầu thấy thọt thọt, nhưng dần cũng quen, với cả đi xem phim 1 mình cũng có cái thú :">
 
Từ hồi sang đây lúc nào cũng lủi thủi. Hồi ở nhà đi xem phim với bạn với bè vui là thế, giờ solo 90%. Cơ mà cũng quen rồi, có phim mới là tót ra rạp ngay, có người muốn đi xem chung cũng từ chối luôn, căn bản là chơi ko hạp :))
 
chưa bao giờ đi xem phim 1 mình ở rạp, có lẽ 1 lúc nào đó mình sẽ thử....:D
 
lúc trước mình hay đi xem 1 mình, toàn bị hỏi "anh đi 1 mình à"

ban đầu thấy thọt thọt, nhưng dần cũng quen, với cả đi xem phim 1 mình cũng có cái thú :">

mình đi xem phim 1 mình thường xuyên luôn, nhân viên bán vé cũng chả hỏi gì nhiều, nhân viên soát vé thỉnh thoảng cũng nhìn mình kì kì nhưng cũng ko hỏi han gì, cơ mà quen rồi, đi xem 1 mình lâu lâu cũng có cái thú của nó


À mà có ai biết ở tâp 5 lúc ông sirius bị chết ấy, bà JK cỏ tả là ông ta bị rơi vào 1 cái cổng tò vò có bức mành phát ra những tiếng thì thầm, ko biết cái cổng ấy rốt cục là cổng gì mà Lupin ko cho HP chạy vào đấy nhỉ???
 
Chỉnh sửa cuối:
có lẽ nhảy vào sẽ giống như lạc vào Limo trong inception :>
 
Một nghiên cứu của BPT để liên lạc với thế giới bên kia chăng :-? Các hồn ma vẫn bay lượn đấy thôi :-?
 
nói chung tập 5 ức chế lắm, Rowling mô tả cái Department ò Myteries đó cho hoành tráng vào, thế mà hết tập dek giải thik gì hết, hồi đấy đọc cứ chưng hửng, cứ tưởng dc explain cặn kẽ như các phần trước, toàn hình ảnh ẩn dụ, để người đọc tự hiểu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top