23 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai, có nhục ko ?

  • Thread starter Thread starter ĐL
  • Ngày gửi Ngày gửi
^ cái gì cũng có giá của nó ;))

Cái gì cũng có cái sướng riêng nhưng mà yêu và được yêu nó sướng hơn :)) chứ đơn phương thì khổ bỏ mom :-<

lúc trẻ yêu mà có gì thì dễ vượt qua, rồi có kinh nghiệm đối xử trong tình yêu thì tốt hơn là để đến khi lớn rồi mới có tình yêu, fail 1 cái nhiều cái ko hay...
 
32 chưa có mảnh đất vắt vai mới nhục bạn nà ,đang cố gắng đây :|
 
ko hoàn toàn đồng ý với mấy bác có tư tưởng "ngồi chờ tình yêu tự đến". Tất nhiên là ko thể chạy bổ ra đường vồ lấy một con nào đòi yêu nó đc, nhưng theo em thì bác nên "tự làm mới bản thân", cơ hội tình yêu đến với bác sẽ tăng cao hơn nhiều, mà bác cũng phải bất ngờ khi nhìn lại những gì mình đã làm đc đấy. Nếu bác tầm 23 tuổi thì có lẽ nên:
- Đi cắt kiểu tóc xì tai hợp với khuôn mặt. Cứ vào mấy hàng cắt tóc bọn thanh niên hay vào ý, bảo nó tạo kiểu cho mình, ko có j phải ngại cả. Thay đổi kiểu tóc có thể làm con người ta trẻ ra 5-7 tuổi + tăng độ tự tin đấy.
-Bác nên đi tập thể hình. Em trước gầy như que tăm, nhưng hàng ngày tập đều, sau hơn 1 năm rưỡi bây h trông đô hẳn đấy. Quan trọng là mình phải kiên trì và có lòng tin. Bác ko đc đẹp trai thì có thể lấy body chuẩn, nam tính để bù vào.
-Bác vẫn đang tuổi thanh niên, nên chăm chút chuyện ăn mặc. Ko đú quá nhưng cũng ko nên ăn mặc cẩu thả luộm thuộm. Quần áo ngoài shop sợ mắc thì bác có thể tìm mấy shop quần áo online trên mạng ấy, giá rẻ hơn (vì ko tính tiền thuê địa điểm vào giá quần áo), mà ko phải mặc cả.
 
^ cứ phải tập tạ thì nó mới nam tính à . Mình ghét nhất tập tạ, thế mới đau. :|
Tại mình đánh đàn guitar nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ 2 cái đâu ảnh hưởng gì nhau đâu :|
 
^ 2 cái đâu ảnh hưởng gì nhau đâu :|
Tớ thì lại nghĩ có chứ, tập tạ xong có khi khả năng nhanh nhạy của các ngón tay bị giảm đi nhiều.
 
tập tạ thì có liên quan gì đến ngón tay ? nhiều bạn tâp mà khi đánh guitar vẫn hay có gì đâu :|
 
tập tạ thì có liên quan gì đến ngón tay ? nhiều bạn tâp mà khi đánh guitar vẫn hay có gì đâu :|
Tui tập thấy ở dưới các ngón tay bị mấy cục chai to dần. Cái đó lúc ấn dây đàn sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy mà các nghệ sĩ guitar ko có nhiều người đi tập tạ.
 
mang bao tay vào tập tay k chi rồi bị chai :| chủ phòng tạ tớ là 1 nhạc sĩ =)) đánh guitar classic hay vãi :))
 
Tui tập thấy ở dưới các ngón tay bị mấy cục chai to dần. Cái đó lúc ấn dây đàn sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy mà các nghệ sĩ guitar ko có nhiều người đi tập tạ.

Mình thấy hầu như tất cả dân Rock (Nam) đều đi body building =)). Sợ chai thì mang găng, lại chống dc mồ hôi.
 
tui cũng gầy như con mắm cao 1m73 mà nặng có 58 kg như cây que,h sang năm quyết định đi cải thiện chính mình ^^ tập tạ thật lư65c nhiều,quay tay hạn chế tý là ok
 
Mình thấy hầu như tất cả dân Rock (Nam) đều đi body building =)). Sợ chai thì mang găng, lại chống dc mồ hôi.
mềnh mê rock nhưng người mềnh như con khô có sao đâu , ốm nhưng không yếu , ẻo lả là đc :">
 
- Mới 23t mà đã "chết" vì gái thế à ;)) .... Anh đây 26t mới có một mảnh tình đúng nghĩa nè :D ....... Đời còn dài, lo sự nghiệp đi thì tự động gái nó theo thôi :> ...........

quote lại phát :)

_________________________________________
 
- Mới 23t mà đã "chết" vì gái thế à ;)) .... Anh đây 26t mới có một mảnh tình đúng nghĩa nè :D ....... Đời còn dài, lo sự nghiệp đi thì tự động gái nó theo thôi :> ...........

Quan trọng là nhìu lúc cô đơn vãi đái ra :(, đi ngoài đường nhìn cặp cặp là lại nổi máu :(
 
Hôm qua mới xem tin tức có nói về Tung Của, hơn 10m đàn ông cô đơn ko có 1 nửa và mấy m người ở độ tuổi 2x,3x công ăn việc làm ổn định nhưng vẫn đang khó khăn tìm bạn gái, phải nhờ đến các trung tâm mai mối để làm quen :))

Dĩ nhiên cái vụ "ngồi chờ duyên sẽ đến" là hết sức phản khoa học, thời buổi "kinh tế thị trường" chứ ko phải "bao cấp" như xưa mà chờ "gái" rụng vô "miệng" :)) Vn bây giờ nam thừa nữ thiếu, dự đoán 2,3 chục năm nữa sẽ có mấy triệu đàn ông VN sẽ ko có cặp, thực ra ngay từ h nữ cũng đã thiếu ôồi, vì tụi nó chạy qua TQ, HQ lấy chồng cả.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ tối qua chẳng hạn ;))
 
Em cũng chưa có gf nhưng em ủng hộ các bác nào phát biểu rằng chúng ta nên chủ động tìm cơ hội cho mình. Tiêu biểu là mấy thằng bạn em, tốt nghiệp ra là toàn đi làm tỉnh xa hoặc đi công trình ngày đêm làm việc thời gian đâu mà duyên phận, may mà trước đó lúc còn đi học cả bọn đó đều tranh thủ kiếm được gf.
 
Hôm qua mới xem tin tức có nói về Tung Của, hơn 10m đàn ông cô đơn ko có 1 nửa và mấy m người ở độ tuổi 2x,3x công ăn việc làm ổn định nhưng vẫn đang khó khăn tìm bạn gái, phải nhờ đến các trung tâm mai mối để làm quen :))

Dĩ nhiên cái vụ "ngồi chờ duyên sẽ đến" là hết sức phản khoa học, thời buổi "kinh tế thị trường" chứ ko phải "bao cấp" như xưa mà chờ "gái" rụng vô "miệng" :)) Vn bây giờ nam thừa nữ thiếu, dự đoán 2,3 chục năm nữa sẽ có mấy triệu đàn ông VN sẽ ko có cặp, thực ra ngay từ h nữ cũng đã thiếu ôồi, vì tụi nó chạy qua TQ, HQ lấy chồng cả.

yên tâm lúc đó rồi sẽ có nhiều trường hợp dành nhau để đoạt lấy cô gái đó thôi, có nhiều người sẽ nảy sinh ý xấu thôi. Gái thiếu trong nước không phải ai cũng chạy ra ngoài nước để kiếm đâu, cần thì họ sẽ tranh đoạt hay đợi chia tay rồi thì bốc thôi :)). Cuộc sống là thế mà, phản thì phản chứ tìm nhau để rồi chả hợp nhau cũng thế cả thôi. Duyên phận nó đến thì nó sẽ đến, còn nếu số người đó xui quá không có duyên để có phận thì chịu thôi.
 
Thật ra gái thì nhiều nhưng gái tốt thì hiếm :-<
 
Mình đã tìm thấy mục tiêu (có lẽ là mục tiêu cuối cùng).
Và bây giờ mình sẽ không thể lờ đi được nữa.
Cho những ai vẫn đang chờ đợi và nghĩ theo cái kiểu "chờ sung rụng", khuyên chân thành một câu : finding , finding and finding. Không thì chỉ có cô đơn dài thôi. :)
 
Back
Top