Bác này sao giống mình thế nhỉ . Tết ở nhà ai nấy cũng đi chơi,mình chưa có GF nên ở nhà chiến game cho nó lành.Tới mùng 4 thì làm chầu nhậu với đám bạn
30 tết năm nay sau giao thừa lại cùng mấy chiến hữu ra quán làm 1 2 trận dota mở đầu năm mới rồi mới lọ mọ về nhà.
còn hồi xưa ít nhà có máy nes, toàn sang nhà bạn cùng mấy đứa cùng xóm lần lượt chơi supermario bro 1 (mỗi đứa một mạng), lớn hơn một chút thì ra quán chơi ps1 đua xe thú cùng bạn, giờ thỉnh thoảng cùng bạn đánh dota.
Tết mấy năm về trước có tiền là carl VNG chơi VL 2 nhưng giờ thì hết rồi .
Tết này ở nhà với cái Gamepad đá PES đỡ buồn coi nhà cho mọi người đi chơi .