Ai ko hiểu nổi con gái vào đây tâm sự chút coi :-<

Đây là hậu quả của các chú đội vợ lên đầu =))

Tớ cũng từng có 1 thời gian dính phải cái trò này rồi. Con bạn tớ bảo con gái mà đã thích ai thì thích sâu lắm. Càng ỡm ờ thì nó càng thích. Còn các anh thích nó, quan tâm đến nó còn hơn cả bản thân và bố mẹ thì nó lại cứ thả lưới bắt bóng chơi, phòng trường hợp biển khổ vô biên còn có bờ để quay về. Và đương nhiên 1 trong số các con mồi kia sẽ đc "may mắn và hân hạnh" trở thành sự lựa chọn thứ 2 của đời em nó =)) Pẹ gái nó đểu thế đấy các bác ạ

Chuẩn khỏi cần chỉnh =))
 
cái đó khỏi nói cũng biết, mợ dạo này vào lớp cũng có mấy đứa để ý bám mình suốt mà khổ mình cũng éo khác gì nàng, cái gì có thì éo thèm ko có thì càng yêu :((
 
Ai cũng biết thế mà ko biết mà phản đòn đi ;)) Cứ giả vờ đi với 1 em. Nhỏ đó sẽ tò mò hỏi thì cậu bảo là chỉ là bạn thân thôi . Nhưng vẫn chat chit đi với cô bé kia cật lực vào. Vẫn dành sự quan tâm cho nhỏ đó nhưng cố tình ít dần dần đi. Con gái nó hay để ý 3 cái này lắm (tự nhiên mất cái phao cứu sinh ai mà chẳng tiếc) ;)) Cứ làm thế độ 2 tuần nếu ko thấy e ý phản ứng gì thì bất ngờ rủ đi chơi, có mấy cứ chỉ thân thiện khác nữa xem thế nào :)) Lúc đó tính tiếp ha ;))

Điều quan trong nhất là cậu phải chuyển từ trạng thái bị dắt mũi sang trạng thái dắt lại em nó. Tức là ko có em thì anh vẫn có nhữg người khác. Em ko phải là duy nhất. Anh thích em nhưng ko có em thì anh vẫn sống khỏe :-"
 
Tạm biệt người yêu dấu.

Anh biết anh trẻ con.

Nhưng anh ko chịu được cái kiểu mập mà mập mờ của em như bây h.Mong em tìm được người tốt trong cuộc đời :-h
 
Hôm nọ thằng bạn giới thiệu cho 1 em cùng lớp.Nó bảo chưa có người yêu.Mình hỏi con bé no cũng kêu chưa có người yêu.Gặp mặt làm quen nói chuyện vui vẻ có vẻ con bé nó thích mình lăm.Cuối cùng hôm valentine đang ngối hàng net thì thằng em vào gọi là ra xem cái này.Ra cùng nó thì thấy nó đang có 1 thằng tặng quà cho.Sau đó thằng em mình hỏi thì con bé bảo với nó là yêu được 1 năm rồi.Đúng là vãi cả chai lọ.may mà mình chưa có tình ý gì với ẻm :-<
 
Cảnh báo các chú lâm vào tình cảnh này: Tỉnh ngộ đi. Các chú bị dắt mũi rồi .
Gái nó mà có ý định ngay từ đầu thì dù làm cao nó cũng phải cho các chú chút tín hiệu.
Còn nó mà mập mờ là cái kiểu thích có giai theo cho nó sang thôi . Bình thường nó đong đưa cho các chú chết đứ đừ, xong mặc cho các chú theo đuổi nó cứ vứt đấy. Đến khi các chú tính thôi nó ngay lập tức bắn tin sang để thăm dò (như mấy cái tin nhớ nhung của chủ thớt đó ). Thường các chú thấy thế là quay về chính đạo ngay. Chỉ có số ít người dứt ra được.
Thôi, các chú cứ từ bỏ đi. Nếu nó còn nhắn đến thì kệ nó, đừng có vồ vập. Nếu nó có cảm tình ắt nó phải có cách nối lại. Còn nó mà vứt bỏ mình sau bao công sức với tình cảm mình dành cho nó thì nó ko xứng để các chú mệt đầu đâu .
trải qua rồi thì mới thấm, anh em bạn bè,ko ai mà ko chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, nhưng tự mình trải qua nó khác liền
giống như câu hãy làm bố mẹ thì mới biết lòng cha me.nhưng đến lúc đấy thì có lẽ cũng đã muộn.
Bản thân mình quen con gái cũng nhiều,chủ động có,bị chủ động cũng có.Nhưng đúc kết lại cái mình nhiệt tình nhất thì lại làm mình buồn nhất
 
Con ny mình cũng vậy đây, mình biết nó đang cặp kè với thằng khác, mình nói nó chia tay thì nó ko chịu, mà nó nói cần thời gian, chả hiểu cần thời gian làm mẹ gì trong khi nó như vậy và mình đã chủ động nói chia tay, đ*'o thể nào hiểu nỗi. Đời con nào cũng vậy, mà con gái càng như vậy thì càng đâm đầu vào mới khổ chứ, mình thì cũng chả thiếu quái gì mấy em hay ho, xinh xắn trình độ cao việc làm ổn định ngỏ lời mà cứ bám phải cái của nợ này. Quả là bức xúc bọn con gái.

Cứ như thế thì trước sau cũng đứt gánh... giống mình thôi. =))
Dứt khoát lên, bắt em ấy chọn 1 trong 2, đặt ra 1 khoản thời gian cho em ấy suy nghĩ, đến lúc đó mà chưa chọn đc thì chia tay luôn.
Kéo dài mệt mỏi lắm.
 
MÌnh cũng mới bị 1 em giống như chủ thớt..........đi chơi đến vài chục lần mà nữa này nữa khác.........trước 14\2 cho ze lun :(
 
thật sự mà nói girl bây h làm giá lắm , mà càng ngày càng đc trẻ hóa ấy chứ , thử bắn tin cho mấy em cấp 2 thôi cũng bị cho cục tạ vào mặt rồi , nên thôi ráng làm việc ổn định , sau này cầm cục tiền chọi vô mặt nó , ít ra cũng có 1 vài đứa chịu lụm lên =))
 
đệt, một cái tin nhắn trân trọng tình bạn 8-}

vcl =))

lại một valentine buồn, chán thôi từ bỏ thôi, ko đỡ nổi rồi :-<
 
Mình cũng rơi vào tình trạng của chủ topic!!Toàn dở dơ ương ương.Không biết nên tiến hay lùi nửa. :(:(:(:(
 
14/2 em ấy kêu thích chocolate, mình tưởng em bật đèn xanh nên cũng đi tìm mua về tặng. Đến lúc hẹn gặp thì kêu mệt, con bạn mình thì nói nó đi chơi với đám bạn riêng của nó. Hiện giờ cảm thấy rất đau đớn và mình giống như trò đùa để em tìm niềm vui. Mệt mỏi và ko còn tin tưởng vào bất kì thứ gì
 
14/2 em ấy kêu thích chocolate, mình tưởng em bật đèn xanh nên cũng đi tìm mua về tặng. Đến lúc hẹn gặp thì kêu mệt, con bạn mình thì nói nó đi chơi với đám bạn riêng của nó. Hiện giờ cảm thấy rất đau đớn và mình giống như trò đùa để em tìm niềm vui. Mệt mỏi và ko còn tin tưởng vào bất kì thứ gì

Tội gì bác phải thế.Kiếm con khác xinh hơn nó rồi cho nó biết mặt chứ sao :>.Đời còn nhiều gái mà bác
 
Đúng là trong chuyện tình cảm phải tự mình trải qua mới thấm thía dc, chứ đọc trăm ngàn bí kíp thì vẫn..ngu thôi.
Với bọn con gái, đôi lúc phải nhẫn tâm 1 tí, vô tâm 1 tí, mập mờ 1 tí, phải có cuộc sống riêng của mình thì may ra còn có hi vọng.
Còn cứ yêu thương chiều chuộng chúng nó hết lòng thì gái nó khinh như khinh chó. Mình còn chẳng yêu mình thì làm sao người khác có thể yêu được.
 
e tặng ny e socola+quà từ hum 13-2 vì 14-2 nó phải đi học
14-2 nó đến lớp vẫn thèm socola nên bảo thằng ngồi cạnh mua cho nó
mà nó biết thừa thằng đấy thik nó, dĩ nhiên cu cậu nghe lời mua 1 đống socola về cho nó ăn
tối về nó hồn nhiên kể cho mình nghe như đấy là chuyện bt
WTF!? éo hiểu nó nghĩ j trong đầu nữa
theo các bác e nên xử trí thế nào h
 
^
^
Theo tớ phân tích thì có 2 hướng:
+Làm bạn ghen phải lên đây tâm sự =)).
+Kể cho bạn nghe chuyện cô ấy làm cho 1 thằng chết mê chết mệt kêu gì nghe đó. Để bạn hiểu rằng, đâm đầu vô cô ấy số phận sẽ giống như thằng đấy =)).
 
Theo các bạn có nên nhắn tin sms chào buổi sáng + chúc ngủ ngon liên tục mỗi ngày cho nó không ?
 
^ tớ ko biết , nhưng tớ tối nào cũng phải ol nhắc thì nó mới chịu tắt máy đi ngủ :-s
 
Theo các bạn có nên nhắn tin sms chào buổi sáng + chúc ngủ ngon liên tục mỗi ngày cho nó không ?

:P 1 tin buổi sáng 1 tin buổi tối... 1 tuần liên tục...sau đó bơ 1 ngày xem em ntn
 
Back
Top