Thằng hề

Thiên Mệnh

<b><font color=red>Rabbit Doubt GameVN<br> 20th Ve
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
1/5/06
Bài viết
637
Reaction score
1,856
Ngay lúc này , mình đau đến mức không còn biết làm gì hơn nữa . Mình từng chia tay , cô ấy cũng đã quay lại . Và giờ đây , mình lại chia tay 1 lần nữa khi mình biết được 1 sự thật là cô ấy quay lại với mình chỉ vì vừa chia tay với người khác . Và giờ đây lại sau lưng mình quen 1 người khác :) .
Thật khó để tin được khi mình luôn hết lòng , làm tất cả mọi thứ vì cô ấy . Nay nhận ra được bản thân mình chỉ là 1 thằng hề không hơn không kém . Những lời yêu thương cô ấy giành cho mình chỉ là những lời không nói được với người cô ấy yêu , mình chỉ là kẻ nhận lấy như 1 món thức ăn thừa mà người khác không ăn .
Buồn thay , người mình yêu giờ đã là less , cô ấy yêu con gái :) .
 
^ Có lẽ quá chán chường với đàn ông nên cô ấy đã quyết định đi theo con đường les, yêu con gái

Nhận ra là như thế là tốt, đỡ hơn là lao đầu vào ... Quên đi hết cho rảnh, khoẻ, khỏi nợ ai cả

P/S: Quái nhỉ, dạo này VN lắm les ~:>
 
nhiều less giả vờ lắm, thấy trai đẹp, kinh tế khá là nó đổi giới tính lại ;))
 
- Cái lũ teen khùng, đeo theo "phong trào" cho bằng chị bằng em :-w ........ Đời thiếu gì gái, quen chi một đứa "ba rọi" :-" ..........
 
Mới sang US mà gặp đủ chuyện . Chán hẳn cuộc đời này . Còn mấy em tây bên này , bất đồng ngôn ngữ , quen thì quen nhưng thật sự gọi nhau bằng mày tao chả có thiện cảm gì cả . Chán đời .
 
^ Cứ từ từ bạn ơi !!! Sẽ tìm được thôi !!! Nhưng phải nỗ lực đi tìm !!! :)
 
Haha, mới sang thì thế thôi, từ từ mới hòa nhập được. Mình gần 2,3 năm rồi mà đã thấy hòa nhập đâu, nhưng thấy sống thế này vẫn tốt khỏe. Nhiều khi suy nghĩ lại thì buồn thật, có tí tự kỷ nhưng vẫn phải sống thôi

Còn bên này I với you thì dịch ra nghĩa nào chả được, mày tao gì cũng thế thôi. Nhiều khi chả quan trọng mấy chuyện lặt vặt đấy =D
 
Buồn thay , người mình yêu giờ đã là less , cô ấy yêu con gái .
Sao bạn biết, bạn đã từng thấy như thế nào ? Say me...
 
xóa gấp mọi ký ức của con bé kia ra khỏi não đi nếu ko muốn bị khùng :D
 
nói chung là k nên buồn vì 1 cô gái như thế, ngẩng cao đầu mà yêu con khác cho nó sáng mắt ra vì... tiếc
 
Sao bạn biết, bạn đã từng thấy như thế nào ? Say me...

1 ngày vô tình có người báo cho mình biết . Mình hỏi thì cô ấy đã nhận . Mình càng làm rõ thì càng nhận ra nhiều sự thật cay đắng và phủ phàng . Mình đã làm gì sai tại sao phải đối xử với mình như vậy .

xóa gấp mọi ký ức của con bé kia ra khỏi não đi nếu ko muốn bị khùng :D

Thật sự thì mình đang rất rối loạn , sợ sẽ bị khùng thật . Nhưng có lẽ là chết trước khi khùng . Mình mắc bệnh tim . Sau khi mọi việc đổ vỡ ra thì nó đột nhiên trở nặng . Dạo này cứ nhói âm ỉ , có lần mình tưởng là sắp làm con rể Diêm lão gia rồi ấy chứ .

Chỉ tiếc mình yêu sâu đậm quá , mãi không quên được . Nếu đã quên được thì đâu phải quay lại hay hi vọng làm gì :) . nói thì dễ , làm lại rất khó .
Tình hình của mình : Gia đình đổ vở rất lâu , sống với dad nhưng dad không quan tâm để ý , cũng không tâm sự được . Bạn bè thì cũng như người yêu , sau khi sang US họ thay đổi và trở mặt , 1 câu hỏi thăm cũng không có . Hóa ra tất cả những gì mình có được khi còn ở VN chỉ là giả tạo . Mình đã sai khi hết lòng vì họ ? Đối tốt với họ ? Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy .
Giờ đây , cả 1 người bạn thân để tâm sự cũng không có . Thấy mình thất bại quá :)
 
sau đó cốt truyện thì chủ thớt đã hóa thân thành một anh gay dễ thương
 
Thà cứ nói ra hết cho không khổ đau thêm nhiều
Thà cứ nói ra hết cho không còn gì vấn vương.
Thời gian trôi vừa qua anh chỉ là hình bóng của...
Của ai mà anh không hề hay biết.
 
bạn gái cũ mình trước đây sau khi mình chia tay nó thì đột nhiên nó thành les:|
bọn nó thích chơi theo phong trào hay sao ấy :-<
 
Back
Top