Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.




Nếu 1 đứa con gái bình thường thích cãi nhau suất với mình, tự dưng đến hỏi mình đủ 20 tuổi chưa sau đó đòi cưới mình thì có nghĩa gì nhỉ![]()

Đàn bà là thứ khó đoán nhất, đừng có lấy tiêu chuẩn nào áp đặt cả![]()

trai càng hư thì con gái nó càng iu <======con bé hàng xóm học giỏi, xinh đáo để lại kết 1 thằng cô hồn, nghiện đập đá + banh bóng
Cái này có khi liên quan đến tình yêu sét đánh chứ không phải trai càng hư gái nó càng iu đâucon bé hàng xóm học giỏi, xinh đáo để lại kết 1 thằng cô hồn, nghiện đập đá + banh bóng

. Các cậu thử nghiện ma túy xem con nào nó thích. Cùng lắm chỉ là vài đứa choai choai thích thôi,còn muốn quen lâu dài thì .....
. Đừng cố thay đổi mình làm gì cả,be yourself. Gái nó yêu thì yêu,ko yêu thì thôi. Không gì phải xoắn.
), vì nó đã có bồ nên mình giả vờ nói chỉ giỡn thôi (lúc đó hơi say vì bị ép uống trong khi mình chỉ hít mùi bia thôi đã say rồi
, lúc đó đúng là hơi quân trí thật, nhưng khi nó nhìn mình thì tỉnh hẳn và hồi hận ngay)
, cả yahoo cũng thế, đặc biệt là đến nhà dù biết nó có nhà nhưng em nó vẫn bảo nó đi vắng rồi 
đi chơi với cả lớp hồi tết, tụi nó hỏi có bồ chưa, bảo là chưa, thế hỏi tiếp có để ý ai chưa, bảo là có, thế hỏi tiếp là ai, bảo là bạn X ngồi ngay đây nè (vừa nói vừa chỉ nó).
xong cả bọn chọc nhau 1 hồi, mình thấy có vẻ gượng cười (vì nó hình như cũng biết mình thích nó mấy năm nay nhưng nói ra giữa thanh thiên bạch nhật thế này là lần đầu), vì nó đã có bồ nên mình giả vờ nói chỉ giỡn thôi (lúc đó hơi say vì bị ép uống trong khi mình chỉ hít mùi bia thôi đã say rồi
, lúc đó đúng là hơi quân trí thật, nhưng khi nó nhìn mình thì tỉnh hẳn và hồi hận ngay)
đến lúc về tỉnh rượu suy nghĩ nhiều lắm, càng nghĩ càng thấy nói ra 1 lần luôn đi cho nhẹ người còn hơn thui thủi buồn 1 mình, nhắn tin 1 cái :" hồi nãy tui nói thật, nhưng ko có ý gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá, vẫn là bạn"
sau đó điều tra cho thấy mình đã bị vào danh sách ..... trong danh bạ của nó, cả yahoo cũng thế, đặc biệt là đến nhà dù biết nó có nhà nhưng em nó vẫn bảo nó đi vắng rồi
thực ra mình biết không có cơ hội gì rồi nhưng nói ra xong nhẹ hết cả người, bây giờ buồn thì buồn thật vì không gặp được nó nữa, nhưng lao đầu vào học hành chắc sau này cũng nguôi thôi, nghe các cao nhân bảo thế.
không biết phải bao lâu mới quên được, mình còn nhớ nó lắm, rồi khi đi chơi chung với lớp thì tính sao đây!
