1. May mà anh xấu trai, nên anh biết tận dụng mọi cơ hội. Những việc mà những anh chàng đẹp trai ko thèm làm như đổ rác, dọn nhà vệ sinh hay làm con lừa cho em dắt mũi anh đều đảm đương tốt.
2. May mà anh xấu trai, nên khi đi cạnh em ngoài đường phố, tất cả mọi người đều nhìn anh và nghĩ :’’…………. Thằng cha này hẳn rất giàu”.
3. May mà mặt anh xấu, nên người ta nhận ra bô dỳ anh khá ngon.Vì chiều nào anh cũng lọ mọ mấy cây số đi tập thể hình.Anh cũng rất chịu khó ngiên cứu Maria Ozawa ,tố nữ kinh và các bộ phim kinh điển của Nhật để tìm tòi sáng tạo những kĩ thuật độc nhất vô nhị.
4. May mà anh xấu giai, nên sếp rất yêu thương anh.Vì mỗi buổi sáng , sếp đều âu yếm nhìn anh và nghĩ:’’ Ô….trên đời lại có thằng xấu hơn cả mình’’.Vì anh xấu nên xếp hay dắt anh đi cùng trong những cuộc chơi bời với các thiếu nữ chân dài để sếp còn dịp lên mặt với các nàng: “ Thấy chưa, anh là người đẹp trai nhất công ty”.
5. Vì anh xấu giai, nên khi em có bầu mẹ em cũng không tin rằng anh có thể là "thằg đó". Vì vậy mà dù bụng em đã 5 tháng, nhà em vẫn chưa bắt cưới.
6. Và cũng vì anh xấu giai nên sau này anh có đi bia ôm về muộn chút đình hay đi “công tác” 1 tuần liền em vẫn ko mảy may nghi nghờ mà ngồi dạng háng đánh phỏm với mấy mụ bạn.
7. Cuối cùng,vì anh xấu giai nên khi xem chương trình “ Chia tay vàng anh” tối CN, anh cảm thấy rất tự hào cho những người xấu giai.Vì thằng cha VietDart quá xấu giai nên em HTL mới ko thể sù sà xì xụp,chấm nước mặt mà rằng:’’ Em chỉ là cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ,trong trắng.Tất cả chỉ vì anh ấy quá đẹp trai nên....."