Ai ko hiểu nổi con gái vào đây tâm sự chút coi :-<

Dứt rồi, xóa con m* nó số dt nó luôn, khỏi lằng nhằng 8->

Tôi biết là khó lắm đấy, nhưng mong chú sớm vượt qua ....
 
Cảm ơn anh đã an ủi, em biết mình trẻ con, quá trẻ con, chính vì trẻ con nên ko đủ sức chịu được cái áp lực đó :-<

Con ranh :-L :-L :-L
Không phải lo đâu
Lúc trẻ ai chả có lúc bồng bột, dễ tự ái vặt
Tớ cũng thế thôi mà

Cứ từ từ, lớn thì có lẽ tư tưởng nó sẽ khác
Có công việc sự nghiệp vào là nó khác ngay ấy mà
Chúc bạn vui vẻ ^^

@phanthieugia : sau khi tâm sự lòng mình và thành công đã có thể truyền đạt kinh nghiệm rồi
P.S: Tuy vậy không phải ai cũng tốt số như bạn đâu
Cô ấy nói rằng cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc nhất thế gian khi gặp đc tớ
Tớ thì lại cảm thấy mình thật may mắn khi gặp đc cô ấy
Vậy...ai là người may mắn đây? :-?
 
Cô ấy nói rằng cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc nhất thế gian khi gặp đc tớ
Tớ thì lại cảm thấy mình thật may mắn khi gặp đc cô ấy
Vậy...ai là người may mắn đây? :-?

đ/c tiền nhiệm. :">
 
Đào thớt này lên hỏi chút.

Chẳng là khi gái bảo nó ghét mềnh, thù mềnh, hận mềnh, lại còn đòi "luộc" mềnh đem phơi khô nữa là thế nào nhỉ ?

Mới làm quen 1 em tính tình rất là ngộ.
 
chưa chắc là thật, đầu năm Dark tán bé kia, bị nó viết thư mắng xối xả, bẵng đi 1 time hồi nãy nhận đc tin nhắn YM từ bé: nhớ a lắm=))
 
Đào thớt này lên hỏi chút.

Chẳng là khi gái bảo nó ghét mềnh, thù mềnh, hận mềnh, lại còn đòi "luộc" mềnh đem phơi khô nữa là thế nào nhỉ ?

Mới làm quen 1 em tính tình rất là ngộ.

thế thì gái nói đùa thui =))
 
Không có em gái này ghét 1 chú mà đòi giết đòi chém cả :-j Chỉ ngấm ngầm hại sau lưng thôi :-s
 
Các bạn nói sao chứ, mới đây còn đòi cắn mình nữa kìa, dữ ác -_-!
 
thế thì đúng rồi, Dark là Dark cho cắn=))
 
Cho cắn luôn, rồi mình sẽ có cớ cắn lại :-bd...:">
 
Uầy, hình như mình đụng phải cáo rồi các bạn à, có cảm giác đang bị quay như dế, ac.
 
Thế bạn có chịu an phận làm gà không ;;) Cứ cáo là ngon à :>
 
Phụ nữ là một vùng đất mà cho dù ta sống ở đó từ nhỏ thì cũng không bao giờ hiểu hết đc các phong tục tập quá của nó.................
 
Người nào dám vỗ ngực tự tin rằng mình hiểu phụ nữ nhất thì người đó mãi mãi là người đau khổ nhất
 
damn
điên mất
chiều nay em nói em k muốn yêu mình nữa
h em lại chúc ngủ ngon mình + thêm dòng " i love you"
còn nói sáng mai vẫn gọi mình dậy nữa T_T
ôi điên mẹ nó mất
 
Khổ vì yêu nàng :>
 
Đúng như dự đoán, hôm nay bị hành cho 1 trận tơi tả, ko biết tương lai sẽ ra sao :(
 
Quen nhau bao nhiêu năm rồi bị chọc 1 câu cũng giận mấy ngày nay rồi con gái đúng là khó hiểu mình giải bày cho người khác thì giỏi mà sao trong trường hợp của mình sao lại tùm lum hầm bà lằng xá xấu vậy trời kiếp này chắc khỏi có bạn gái bạn gú gì quá :-??
 
Nàng là tiên hay quỉ ma, đã lừa gạt tôi ko xót xa. Nàng chỉ thích vui đùa thôi, chứ yêu gì :-j . Nàng sung sướng khi nhìn tôi bị thông @ss. á á á \m/
 
kéo lên cái
có chuyện mún hỏi các bác
mà ngại lập topic
chuyện là thế này
hum nay đang sms cho ẻm, rất là tình củm, bỗng dưng em ấy chơi ngay 1 câu "a đừng yêu e nhiều quá, sau này e lên cấp 3 ( ẻm đang lớp 9) yêu người khác r là a đau khổ lắm đấy"
mình hỏi lại thế e nghĩ tc chúng mình bây h là j, e k yêu a ah...blabla
ẻm nói có yêu nhưng k nhiều như mình yêu ẻm
mình cáu đòi ctay lun, kèm theo vài câu trách móc đại loại nói lũ con gái bây h đứa nào cũng nói tiếng yêu thì dễ mà mún ctay cũng dễ,...blabla
thế là ẻm khóc lóc, van xin mình :( xin lỗi mình vì đã nói như thế
ẻm còn đòi trả hết lại đồ mình từng tặng và từ chối lun đồ mình sắp tặng, ẻm nói là yêu mình thật sự chứ ko phải vì tiền, k phải lợi dụng mình, ẻm chỉ cần mình mà thui
mình vẫn bực mình nên k chấp nhận lời xl ấy, mình nói lại với ẻm thế này "làm sao a tin dc khi e lên cấp 3 sẽ k phản bội a, a từng tin e nhưng e có trân trọng sự tin tưởng đấy đâu, a tin để r hum nay e nói e sẽ yêu thằng khác ah"
nói tóm lại là đến đây mình muốn ẻm chứng tỏ ty, muốn xem ẻm yêu mình đến đâu
mình k phải chăn rau đâu nhé, ẻm trẻ con thật nhưng mình vẫn có tình cảm, ẻm cũng thật lòng với mình nhưng tính tình dễ bị lay động, mà mình với ẻm lại ít có cơ hội gặp nhau nữa, 1 tháng may ra gặp dc vài lần, toàn sms là chủ yếu ( ẻm chưa biết chat là j, nhà có dk nhưng bố mẹ k cho sờ đến mạng, lại bị quản lý giwof giấc nữa )
ẻm sắp thi rồi nên cũng áp lực ghê lắm, học bt thui mà bố mẹ cứ bắt thi trường cao điểm :( nhiều lần ẻm từng nói là mún chết để k phải chịu những áp lực đấy
em ý hỏi làm thế nào thì mình mới tin em ý, mình trả lời là làm việc j xuất phát từ trái tim ẻm ấy ( nói thật đến đoạn này em cũng liên tưởng tới việc ấy ấy :"> )
ai ngờ ẻm nói thế này :"có lẽ chết là cách giải quyết tốt nhất, em chết r anh ko phải lo em phản bội a nữa, e k phải lo lắng sợ hãi kì thi sắp tới nữa"
mình tá hỏa nt lại ngay kêu em ý đừng làm dại, mọi chuyện qua rồi, mình k nghi ngờ em ý nữa
h thì tạm xuôi r nhưng mình vẫn cảm thấy k thoải mái trong lòng :(
thú thật là h có tiếp tục thì mình cũng k thể yêu hết mình, nhiệt tình với em ấy như trước, ko phải mình k yêu em ấy nữa mà vì mình sợ ngày nào đó em sẽ rời xa mình thật
 
Back
Top