Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đồng ýĐừng đùa với tình yêu. Khi còn tỉnh táo thì nên tách ra nếu ko thích đối tượng. Đùa giỡn vớ ty là việc làm dại dột, thường khi bị cuốn vào thì ko biết đường ra+ đau khổ ko thiếu. Kinh nghiệm bản thân cho thấy vậy.

ko có đâu tên này ko những ko nhát gái mà còn chảnh nữa đằng khác =.=. Trai đẹp mà cứ ngồi im cho gái tấn công ngồi ko hưởng xoáy, bằng chứng là lên fb mạnh miệng giống như hắn đc trở về con người thật của hắn.im thì im thế, nhưng chat chit, fb thì thôi rồi mạnh miệng
. Quan trọng là làm vài câu cho hắn thấm rồi hắn sẽ chủ động hỏi bạn "tại sao?" thôi. Nếu hắn có hỏi bạn câu đó thìTrai hay gái cũng như nhauko có đâu tên này ko những ko nhát gái mà còn chảnh nữa đằng khác =.=. Trai đẹp mà cứ ngồi im cho gái tấn công ngồi ko hưởng xoáy, bằng chứng là lên fb mạnh miệng giống như hắn đc trở về con người thật của hắn.
Theo mình nghĩ bạn nên tiếp tục và cải cách chính bản thân mình. Đầu tiên là ngoại hình, nếu mập quá thì giảm cân, ốm quá thì ăn cho mập lên xíu chừng 46-50kg là vừa. Da phải trắng chút, đi làm trang điểm nhẹ gọn gàng, nói năng nhẹ nhàng đi guốc cao gót chừng 5 phân là ok. Quan trọng nhất là "bơ" hắn đi, hắn nt thì trả lời ậm ừ hoặc ko trả lời cho dù là chuyện cty hay gì gì nữa 0.0, đợi 2-3 tin nhắn trả lời lại 1, rủ cà fe thì ko đi (nếu có =.= mặc dù thèm đi gần chết), nói chuyện với đồng nghiệp khác phái trc mặt hắn, hắn nhờ gì cũng " i don't care". Bỏ cái thói quen lúc nào cũng dòm trai (là hắn) đi, . Sau thời gian xem hắn có chuyển hướng chủ động với bạn ko thì bạn mới xởi lởi xã giao lại bình thường theo tư cách đồng nghiệp, rồi bơ nữa, khéo léo kéo hắn xuống như chê đẹp trai mà...xấu chỗ này nọ trong fb hắn, rối lôi hắn lên. Làm cho hắn để ý bạn trong tư cách đồng nghiệp bị ghét. Quan trọng là làm vài câu cho hắn thấm rồi hắn sẽ chủ động hỏi bạn "tại sao?" thôi. Nếu hắn có hỏi bạn câu đó thì

đúngTrai hay gái cũng như nhau
Tấn công không xong thì chỉ còn cách bơ thôi
Nếu một thời gian sau, tình hình vẫn không biến chuyển thì 100% là nên từ bỏ :)
bơ để còn kiếm người khác 
Chuẩnđúngbơ để còn kiếm người khác
![]()
tớ đã note ngay từ đàu là tính tớ (và hắn) khá quái đản. Tớ thuộc dạng con gái cá tính mạnh và tớ hiểu thế mạnh của tớ. So với các bạn gái xinh đep hot girl tớ ko có ngoại hình bằng nhưng tớ có sự tự tin của tớ ^^. do đó hotboy hay ko với tớ cũng chỉ như hạt cát, với tớ, cái quan trọng là người ta có phải là một người đàn ông thực sự về tính cách ko, hay lại như mấy bạn mặc váy đàn bà ngồi với người nọ nói xấu người kia blab blab...
ở công ty tớ lành lắm
còn chả bao giờ nhìn đến hắn hay nói chuyện (trừ lúc có công viêc) kể cả ngồi ăn cơm có 3 người và hắn ngồi đối diện tớ :P
ngoài ra thì tớ biết vì sau này hắn ko trả lời tin nhắn nhưng yahoo mà tớ hỏi 1 câu thì hắn tuôn phải chục câu, sau đó tớ buông 1, 2 câu nhạt nhẽo, cũng có khi ko trả lời lại, cũng có khi tớ như thế và hắn làm ngược lại. Cả hai đều bất lịch sự như nhau!" thằng " nữa mới ghêTớ: đã từng nhắn tin cho bạn tớ với nội dung "em thề sẽ tán đổ thằng này rồi đá nó...." sau đó send nhầm cho hắn T_T

cảm ơn mọi người góp ý. Có điêu tớ phải đính chính là với tớ tình yêu cũng chỉ là 1 phần trong cs thôi, không bao giờ tớ để nó ảnh hưởng đến gia đình hay công việc của tớ cả (đừng bảo tớ nói suông vì tớ đã từng yêu 1 người đến 5 năm, yêu đến điên cuồng và còn tính cưới, rốt cuộc break vì tớ không chịu bỏ hà nội để về bên người ấy xin việc, nên dù đau khổ và có khiến gia đình lo lắng nhưng công việc và học hành vẫn ok).
Vậy nên chuyện tớ vì đau khổ quá mà này nọ thì ko bao giờ có đâu![]()
Thứ 2 là tớ đọc những dòng trên thấy bình thản lắmtớ đã note ngay từ đàu là tính tớ (và hắn) khá quái đản. Tớ thuộc dạng con gái cá tính mạnh và tớ hiểu thế mạnh của tớ. So với các bạn gái xinh đep hot girl tớ ko có ngoại hình bằng nhưng tớ có sự tự tin của tớ ^^. do đó hotboy hay ko với tớ cũng chỉ như hạt cát, với tớ, cái quan trọng là người ta có phải là một người đàn ông thực sự về tính cách ko, hay lại như mấy bạn mặc váy đàn bà ngồi với người nọ nói xấu người kia blab blab...
Thế nên là chuyện ngta có thích tớ hay không thì tớ ko thể kiểm soát được, nhưng chuyện ngta ghét tớ, lánh tớ hay ntn đó, thì tớ hoàn toàn có thể kiểm soát được vì tớ chỉ mạnh miệng qua tin nhắn với nc chat chit thôiở công ty tớ lành lắm
còn chả bao giờ nhìn đến hắn hay nói chuyện (trừ lúc có công viêc) kể cả ngồi ăn cơm có 3 người và hắn ngồi đối diện tớ :P
Nói chung là tớ thấy tớ mới là người tránh hắn ở công ty, chứ ko phải hắn tránh tớngoài ra thì tớ biết vì sau này hắn ko trả lời tin nhắn nhưng yahoo mà tớ hỏi 1 câu thì hắn tuôn phải chục câu, sau đó tớ buông 1, 2 câu nhạt nhẽo, cũng có khi ko trả lời lại, cũng có khi tớ như thế và hắn làm ngược lại. Cả hai đều bất lịch sự như nhau!
lần nói chuyện gần đây nhất, hắn hỏi tớ là "em cũng biết là em hiếu thắng à", tớ trả lời, sau đó hắn lại kêu là "em ko hiểu anh, anh vô cảm lắm, trước cũng có người thích nhưng được 1 thời gian là chán", tớ bảo là "em ko quan tâm, em đang kệ", thì hắn bảo "kệ là sao", tớ bảo "chả sao, đây là việc của em!". Sau đó hôm sau yahoo thấy kêu buồn, tớ bảo vào WC đi hết buồn, thì baỏ là vừa buồn vừa hết tiền, xong tớ bảo cho vay, lấy lãi thấp thôi. Hắn hỏi lãi bao nhiêu, tớ bảo là ko lấy bằng tiền, lấy bằng cái khác. (nói đến đây thì thằng éo nào chả đoán ra). hắn bồi thêm là bằng cái khác là cái gì, nghe có vẻ nguy hiểm. Tớ finish câu chuyện và ko trả lời.
Tin nhắn gần đây nhất hắn reply tớ là tuần trước, tớ làm lẩu ở nhà, về trước thì lúc sau thấy hắn cũng sang (nghe nói là bị mấy thằng ép mãi mới đi). Sau đó lúc hắn về tớ năhns tin là thấy anh sang em vừa vui, vừa buồn. Hắn hỏi tớ là sao lại nói như thế.....
Và từ lúc đấy đến giờ, tớ với hắn chỉ nói chuyện trao đổi về công việc, thi thoảng ngồi chém gió trà đá cùng cả lũ, hắn bị trêu là có gái tán, tớ cũng hùa vào trêu cùng. Bình thường :)
Ý của tớ là: Tớ có nên cứ để cho cái sự "thích hắn" của tớ phát triển hơn ko, hay sẽ tránh triệt để để không để mắt đến him nữa :)


)Lâu lâu mới gặp ca hay thế này, a là a khá kết cô em đấy (có contact không a e ta trao đổi tý:) )
Ca của cô em không phải là ung thư giai đoạn cuối, với loại trai hám gái nhưng ít khi nói chuyện, tán tỉnh, thì có thể lý giải tính cách nó như thế này này: Nó biết nó là đứa hút gái, được gái kết, lại nhát gái nên thông thường nó sẽ bị cuốn hút bởi 1 cô gái "hơi" xinh, cá tính và mạnh mẽ, nó là đứa RẤT THÍCH được dắt mũi. Loại trai này khó có thể yêu ngay cái nhìn đầu tiên.
Giải thích cụ thể ra thì giai này cũng đang quẫn bách với chính mình, gái xinh nhìn nhiều nhưng KHÔNG MUỐN TÁN con nào cả. Trong lòng nó cũng muốn yêu lắm nhưng do đã lớn tuổi (84 là năm nay 27 28 rồi) nên thường bị "ì" trong việc chủ động.
Còn về cô em, có thể khẳng định là hiện tại nó chưa thích cô em.
Hiện tại tính cách của cô em đã phơi bày ra trước mắt nó lẫn cty rồi. Quả tin nhắn của cô em hơi mất điểm, nhưng ĐƯỢC, khi đi đong hàng thì có 2 cách 1 là đi đường vòng và 2 là đi đường thẳng, cô em đã nháy đèn xanh lia lịa trước mặt nó, đập thẳng mặt nó đúng với tính cách của cô em như thế là TỐT, đơn giản vì nó đã biết cô em cá tính rồi mà cô em còn thỏ thẻ là HỎNG.
Xét trên tình hình hiện tại thì cơ hội cho cô em rất ít, cô em cần thực hiện một số chiến thuật sau:
- Chủ động giãn cách dần với trai, tìm hiểu gia đình trai xem ntn. Mục tiêu là tạo suy nghĩ cho trai rằng e đã bật đèn xanh rồi đấy mà a không vồ em là em cũng rẫy ra tìm thằng khác, em không phải loại gái ế.
- Lợi dụng tối đa các buổi họp mặt cùng cả phòng để thể hiện sự đảm đang nội trợ, 1 đứa con gái nội trợ tốt bao giờ cũng ăn điểm trong mắt thằng trai 27, 28 tuổi
- Thể hiện sự quan tâm nhẹ nhàng như đến cơ quan mà hắn chưa ăn sáng thì vờ vịt đi mua đồ ăn sáng cho mình rồi nói là tiện đường e đi nên mua luôn cho anh (nhớ là phải tạo ra cảm giác cô em đi mua đồ ăn sáng cho mình rồi tiện thể mua cho trai chứ không phải là xoắn lên đi mua để lấy lòng).
- Tuyệt đối không thúc ép trai đèo về hoặc viết note thích thiếc nọ kia
- Làm quen cả với các trai khác để đi chơi trong lúc chờ đợi con hàng kia à ơi (cho đỡ buồn, nhể?)
Cứ thế thôi, nói chung là "mưa dầm thấm lâu", trai đến lúc bấn vợ mà không có đối tượng thì cô em thắng, còn nếu ngược lại thì cô em thua. 5 ăn 5 thua thôi chứ không dục tốc bất đạt được đâu. Thế nên chủ động mở cửa trái tim cho các trai khác tán tỉnh đi nhé (như a đây chẳng hạn)
. YM em là lovely.sassy 
.

Lâu lâu mới gặp ca hay thế này, a là a khá kết cô em đấy (có contact không a e ta trao đổi tý:) )
Ca của cô em không phải là ung thư giai đoạn cuối, với loại trai hám gái nhưng ít khi nói chuyện, tán tỉnh, thì có thể lý giải tính cách nó như thế này này: Nó biết nó là đứa hút gái, được gái kết, lại nhát gái nên thông thường nó sẽ bị cuốn hút bởi 1 cô gái "hơi" xinh, cá tính và mạnh mẽ, nó là đứa RẤT THÍCH được dắt mũi. Loại trai này khó có thể yêu ngay cái nhìn đầu tiên.
Giải thích cụ thể ra thì giai này cũng đang quẫn bách với chính mình, gái xinh nhìn nhiều nhưng KHÔNG MUỐN TÁN con nào cả. Trong lòng nó cũng muốn yêu lắm nhưng do đã lớn tuổi (84 là năm nay 27 28 rồi) nên thường bị "ì" trong việc chủ động.
Còn về cô em, có thể khẳng định là hiện tại nó chưa thích cô em.
Hiện tại tính cách của cô em đã phơi bày ra trước mắt nó lẫn cty rồi. Quả tin nhắn của cô em hơi mất điểm, nhưng ĐƯỢC, khi đi đong hàng thì có 2 cách 1 là đi đường vòng và 2 là đi đường thẳng, cô em đã nháy đèn xanh lia lịa trước mặt nó, đập thẳng mặt nó đúng với tính cách của cô em như thế là TỐT, đơn giản vì nó đã biết cô em cá tính rồi mà cô em còn thỏ thẻ là HỎNG.
Xét trên tình hình hiện tại thì cơ hội cho cô em rất ít, cô em cần thực hiện một số chiến thuật sau:
- Chủ động giãn cách dần với trai, tìm hiểu gia đình trai xem ntn. Mục tiêu là tạo suy nghĩ cho trai rằng e đã bật đèn xanh rồi đấy mà a không vồ em là em cũng rẫy ra tìm thằng khác, em không phải loại gái ế.
- Lợi dụng tối đa các buổi họp mặt cùng cả phòng để thể hiện sự đảm đang nội trợ, 1 đứa con gái nội trợ tốt bao giờ cũng ăn điểm trong mắt thằng trai 27, 28 tuổi
- Thể hiện sự quan tâm nhẹ nhàng như đến cơ quan mà hắn chưa ăn sáng thì vờ vịt đi mua đồ ăn sáng cho mình rồi nói là tiện đường e đi nên mua luôn cho anh (nhớ là phải tạo ra cảm giác cô em đi mua đồ ăn sáng cho mình rồi tiện thể mua cho trai chứ không phải là xoắn lên đi mua để lấy lòng).
- Tuyệt đối không thúc ép trai đèo về hoặc viết note thích thiếc nọ kia
- Làm quen cả với các trai khác để đi chơi trong lúc chờ đợi con hàng kia à ơi (cho đỡ buồn, nhể?)
Cứ thế thôi, nói chung là "mưa dầm thấm lâu", trai đến lúc bấn vợ mà không có đối tượng thì cô em thắng, còn nếu ngược lại thì cô em thua. 5 ăn 5 thua thôi chứ không dục tốc bất đạt được đâu. Thế nên chủ động mở cửa trái tim cho các trai khác tán tỉnh đi nhé (như a đây chẳng hạn)
, nói rất chính xác rồi đó
Cao nhân tâm lý học là đây , thôi kết bạn với cao nhân này sau này còn hỏi ý kiến, nói rất chính xác rồi đó
![]()
p/s: mình ko phải chém nhưng mình cũng thuộc thể loại giống trai này bắt mắt gái nhưng nhát gái , lại còn hám gái , xin cao nhân này cho em về lời khuyên trong chuyện tình cảm đi :(
