One Piece 36th FC : Cuộc phiêu lưu trên đảo người cá !

hà nội chỗ dịch vọng cầu giấy nhà tớ hàng nào cũng còn cả chồng :-? sao chia chỗ thừa chỗ thiếu kì thế nhỉ :-w
 
Chắc tại cầu giấy chẳng ai mua , chỗ tôi ở Thanh Xuân nhiều hàng còn chả có mà bán .
 
có ai ở tphcm ko để tiện việc giao dịch:((
 
tiếc quá , có gần đủ thôi nên ko giúp đc gì rồi @@
 
gần đủ cũng được":D .
 
mình thì thiếu nhiều quá,có 11,13>>>>42(ko co 43)>>54 thôi....
mấy tập đầu khó kiếm thật :-S
 
dịch sai cũng ko bít cơ =))
Nó dịch thế là tử tế hơn so với cách đây mấy năm nhiều lắm rồi đấy ! Mà mình thấy dịch cũng ổn nếu không đòi hỏi quá cao.
nhật mới đến tập 61 thôi /:)
sao KĐ nó không chỉnh mấy tấm color walk tử tế chút nhỉ :-w
đổi từ màu sang đen trắng, hết, không edit gì, nhìn tù mà tù mù :-w
Mình muốn nó in màu luôn nhưng anh KD tiết kiệm ~~ Thôi coi như phần màu là độc quyền trên tờ Shonen Jump :))
công nhận arc cứu Ace hoành tráng thật 8->
Hoành tráng...nhưng không hay bằng arc Thriller Bark...Theo mình là như thế ! Vì cái arc này nó quá nhanh, cứ diễn ra vùn vụt theo kiểu trâu bò không trí tuệ như CP9 arc và đầy chất phiêu lưu như Thriller Bark. 3 level hết đúng 1 tập...
 
tớ có gần đủ, thiếu tập 16, 22 , 42, 43 và 44. nhưng lại thừa 1 tập 33 tiếng nhật T__T
 
Cảm giác arc cứu Ace chỉ để show sự hoàng tráng của những tai to mặt lớn thôi chứ chã cảm giác hứng thú nhiều bằng những arc trước nhất là arc đấu với CP9 , coi cảm giác sung sướng khi cứu robin nhiều hơn , khi Robin nói tiếng cảm ơn và tiễn Merry ra đi đủ để lại nhiều cảm xúc khó quên được , còn Arc cứu Ace vừa xong , cũng cảm giác như trên nhưng chã thể bằng và lại cực kì hụt hẩng khi Ace chết , gọi là ức chế , vì cứ cảm giác theo suy nghĩ của mình thì Oda chã để ai trong One Piece die cả , nhất là những người thuộc main char ...Bù lại cái đó là phần nói về quá khứ của Luffy ... :D
 
Arc cứu Ace show sự khủng bố của các legends nhằm mục đích cho Luffy thấy dc mình đang đứng ở đâu và phải mạnh lên bằng mọi cách nếu muốn thực hiện giấc mơ và bảo vệ điều mà mình tin tưởng. Niềm tin ko thì chưa đủ :D
 
chap xuất hiện shank trong anime hay thiệt , đỡ đòn akainu mà chả thấy vẻ khó khăn gì \m/
 
Shank là đại cao thủ haki mà, akainu thấm vào đâu ;))
 
[N]h0c[S]9x;17851108 nói:
Cảm giác arc cứu Ace chỉ để show sự hoàng tráng của những tai to mặt lớn thôi chứ chã cảm giác hứng thú nhiều bằng những arc trước nhất là arc đấu với CP9 , coi cảm giác sung sướng khi cứu robin nhiều hơn , khi Robin nói tiếng cảm ơn và tiễn Merry ra đi đủ để lại nhiều cảm xúc khó quên được , còn Arc cứu Ace vừa xong , cũng cảm giác như trên nhưng chã thể bằng và lại cực kì hụt hẩng khi Ace chết , gọi là ức chế , vì cứ cảm giác theo suy nghĩ của mình thì Oda chã để ai trong One Piece die cả , nhất là những người thuộc main char ...Bù lại cái đó là phần nói về quá khứ của Luffy ... :D

thì mình cũng nghĩ thế =)) hoành tráng ở đây là toàn gặp đô đốc vs the strongest pirate

kết thúc thì lại feed Ace với Râu trắng , rất ức chế vô cùng. Nhiều người nói đoạn này dễ khóc nhưng

đoạn tiễn Going Marry mới làm mình khóc thật sự :(( (really)
 
Có nhiều khúc làm mình rất cảm động, nhưng sâu sắc nhất là đoạn tiễn Merry và đoạn Brook gia nhập SH. Còn Ace và White Beard thì... not really. :D
 
thì mình cũng nghĩ thế =)) hoành tráng ở đây là toàn gặp đô đốc vs the strongest pirate

kết thúc thì lại feed Ace với Râu trắng , rất ức chế vô cùng. Nhiều người nói đoạn này dễ khóc nhưng

đoạn tiễn Going Marry mới làm mình khóc thật sự :(( (really)

đúng là fan nhiệt tình =)) mình xem chả có tí gì :)) từ bé đến lớn chỉ gần khóc khi xem eflen lied8-}


mà nghĩ ra DF của caribou cũng hơi imba.... nó có thể bem tốt thằng Ven:|
 
[N]h0c[S]9x;17851108 nói:
Cảm giác arc cứu Ace chỉ để show sự hoàng tráng của những tai to mặt lớn thôi chứ chã cảm giác hứng thú nhiều bằng những arc trước nhất là arc đấu với CP9 , coi cảm giác sung sướng khi cứu robin nhiều hơn , khi Robin nói tiếng cảm ơn và tiễn Merry ra đi đủ để lại nhiều cảm xúc khó quên được , còn Arc cứu Ace vừa xong , cũng cảm giác như trên nhưng chã thể bằng và lại cực kì hụt hẩng khi Ace chết , gọi là ức chế , vì cứ cảm giác theo suy nghĩ của mình thì Oda chã để ai trong One Piece die cả , nhất là những người thuộc main char ...Bù lại cái đó là phần nói về quá khứ của Luffy ... :D

sự thật nó là thế :)) qua arc cứu Ace thì mới thấy rõ là Luffy vẫn còn quá nhỏ bé :))

Ace chết mình thấy tiếc vì rất là thích logia lửa của ace :-< nhưng tiếc nhất vẫn là White Beard :-< old-man :(

xúc động nhất với mình là arc của Chopper :( Chopper vì là tuần lộc nên ko biết kí hiệu đầu lâu là chất độc mà chopper lại nghĩ ký hiệu này hải tặc hay dùng qua lời kể của ông bác sĩ thì là 1 ký hiệu tốt lành :-s
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình lại thích nhất đoạn vào ID , thật sự là quá hay , ko dài nhưng lại là phần mình ấn tượng nhất , từ đó thích Bon - 1 người ko phải là đồng đội nhưng đã 2 lần hy sinh để cứu SH , quá cảm động :( .
 
ấn tượng nhất với mình cảnh chia tay Merry :-< rồi Zoro nhận đau đớn từ Kuma =(( rồi Ace :(( :((





đang đầy tự hào với cái giá truyện mới nhận ra mình không có tập 2
facepalm.gif


chân nóng đỏ lên thôi chứ không bốc lửa phừng phừng đâu 8-}
 
Đầy đủ tât cả các tập , còn khá mới ;;) .
 
Back
Top