Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.
^ :(( Chết tôi rồi các bác ạ :((

Hôm nãy tự dưng ba mẹ tôi vừa gọi điện sang nói là đã tìm cho mình con vợ nào đấy bên VN, nói là chờ mình học xong là về làm đám cưới luôn :(( . Thảo nào cho phép mình dùng dd là có âm mưu hết mà :(( . Kêu là bên đó giấy tở gì xong xuôi hết rồi. Chỉ chờ mình về thôi. Con vẹo nào thì mình thề chưa bao giờ biết mặt, nghe nói là con của bạn thân ông già mình.ÉO biết nó xấu hay đẹp nữa. Trời ơi là trơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


p/s: Amiee of tôi mấy ngày nay bị cảm, đã vậy còn test , homework quá trời. Mình thì muốn giúp nhưng ko cùng lớp :(

Thời nào rồi mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thế 8-|....
 
^ :(( Chết tôi rồi các bác ạ :((

Hôm nãy tự dưng ba mẹ tôi vừa gọi điện sang nói là đã tìm cho mình con vợ nào đấy bên VN, nói là chờ mình học xong là về làm đám cưới luôn :(( . Thảo nào cho phép mình dùng dd là có âm mưu hết mà :(( . Kêu là bên đó giấy tở gì xong xuôi hết rồi. Chỉ chờ mình về thôi. Con vẹo nào thì mình thề chưa bao giờ biết mặt, nghe nói là con của bạn thân ông già mình.ÉO biết nó xấu hay đẹp nữa. Trời ơi là trơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


p/s: Amiee of tôi mấy ngày nay bị cảm, đã vậy còn test , homework quá trời. Mình thì muốn giúp nhưng ko cùng lớp :(


Ghét nhất là bị ép buộc kiểu này :( Đề nghị cùng anh em kháng chiến \m/
 
^ Yên tâm là còn lâu tôi mới chịu, ngặt cái ông già hay sĩ diện, hứa hẹn với bạn bè rồi mới thành ra như này :-<
 
Cứ tập trung vào Amiee Chan đi đã, bạn cách ông bà già cả nửa vòng trái đất, lo gì, "nước xa không cứu được lửa gần" mà.
Đợi sau vài năm nữa đại công cáo thành, bố mẹ bạn nhìn con dai mình cưới được 1 ẻm Macau xinh như mộng, lại sanh được quý tử cho ông bà bế, làm gì mà không đồng ý :)).
P/s : Cẩn thận trc, xin ông già cho xem ảnh con kia xem nó xinh xấu thế nào, ko lỡ sau này cùng Amiee Chan về nước, thấy con bé kia xinh hơn nhiều thì lúc ấy hối cũng chẳng kịp!
 
Bác thớt cứ chê ỏng chê ẻo cô vợ tương lai, có khi gặp mặt lại si mê điên đảo thì nhớ những lên ở trên nhé =)
 
h` ông xác định bé Amiee rồi thì tập trung. Đến h` dắt về rồi thì các kụ đành chịu.

mà thấy khó quá thì theo bé của các kụ đi :">
theo exp của mình thì hok chịu thiệt về sau đâu \m/ ( kinh tế thôi, còn tình cảm thì đoán chắc cậu thành 1 checker -.-" )

ta thì khá hơn 1 cái là cũng bạn bè hứa hẹn sau thành sui, nhưng đc 1 cái là khi ông già nhắm mắt xong thì con bạn đi theo con sếp :))

p/s: cố gắng sống với tình cảm thật của mình. Sau này, khi đã nếm đủ, để tiền bạc, danh vị chen vào rồi thì con tim sẽ hok theo lời lí trí đâu :(
 
Chỉnh sửa cuối:
OMG, thành drama Korean thật rồi sao :-o
Nàng bệnh liệt giường, chàng thì bị hứa hôn với một em gái ất ơ nào đó
Chuyện tình tay ba xảy ra, em nó bay thẳng sang đây du học với chủ thớt =))
End là: nàng ra đi trong lặng lẽ, chàng cũng sút em gái kia lun, ôm nỗi đau trong suốt quãng đời còn lại...

Đừng để những điều trên xảy ra nha chủ thớt =))
Cứ xem mình như một con ngựa, đã bị che 2 bên mắt rồi, chỉ có thể nhìn thẳng, chứ không thể nhìn đong đưa đi đâu được nữa :)
 
Xem mặt em kia trc đi bác :))
 
^ Mới xem rồi :| . Nhìn bt, mập, tóm lại là đếch phải mẫu người của mình. Nãy nó mới pê mờ yh, cái mình nc lạnh nhạt, nó còn nói mình là vô duyên :-w. Mẹ, cái con điên.

Yên tâm, trái tim này 1 lòng 1 dạ với Amiee, cho dù con nào hay đi nữa (?) mà đẹp hơn hay gì thì cũng ko xoay chuyển nổi ta đâu :> . Quan trọng là hợp nhãn, đẹp thì đẹp mà nhìn ko ưa thì cũng vứt thôi :-j
 
ta nghĩ là cứ coi mặt em kia đi đã, xinh cỡ em Lam 4` ở ava bạn Lâm thì ngon quá còn gì

vì đằng nào xong mấy năm học, e nó cũng về nhà, mi có về VN ko, chắc có, thôi thì vui chơi mấy năm ở đấy thôi :">
 
ta nghĩ là cứ coi mặt em kia đi đã, xinh cỡ em Lam 4` ở ava bạn Lâm thì ngon quá còn gì

vì đằng nào xong mấy năm học, e nó cũng về nhà, mi có về VN ko, chắc có, thôi thì vui chơi mấy năm ở đấy thôi :">

Nếu mọi chuyện tốt đẹp, ta mang cả em nó về ra mắt luôn ấy chứ ! . Một là ta cũng sẽ sang Macau, còn 2 là chờ hồ sơ gia đình bảo lãnh, sau đó ta bảo lãnh em sang lại :D
 
Nếu mọi chuyện tốt đẹp, ta mang cả em nó về ra mắt luôn ấy chứ ! . Một là ta cũng sẽ sang Macau, còn 2 là chờ hồ sơ gia đình bảo lãnh, sau đó ta bảo lãnh em sang lại :D

bớt mơ mộng đi.
ngươi vẫn chưa là j` của nàng.
khi nào chính nàng mời chú về Macau ra mắt nhà nàng thì hãy mơ viễn cảnh 2 đứa chung 1 mái nhà.
 
Chưa đâu vào đâu mà bác đã tính đến cả chuyện cưới hỏi rồi :| có xa xôi quá ko? Đây chắc là tình đầu của bác? (nếu bác tán đổ đc ẻm) :-?
Bác mới quen ẻm đc hơn 3 tuần thì phải? :-? H nên tính đến chuyện làm sao tán đổ đc ẻm đã, đừng tính xa xôi như vậy. Mới bằng đấy thời gian thì còn chưa xác định đc là chỉ thik thik hay yêu thật sự ấy chứ, chứ đừng nói là tính đến chuyện sống với nhau trọn đời. Ngay cả đầy cặp yêu nhau thắm thiết hàng 5-6 năm mà lấy nhau cũng còn ko chịu đc phải li dị nữa là :) Mình nghĩ là khi nào bác hiểu rõ về con người ẻm, cả những mặt tốt và mặt xấu, và lúc đó tình cảm của bác vẫn ko thay đổi, thì khi ấy mới có thể nói là bác yêu ẻm thật sự đc. Tại thời điểm này thì mình nghĩ là bác đang yêu 1 hình bóng mà bác tự nhào nặn nên theo trí tưởng tượng bản thân hơn là con người thực của ẻm.

Mình ko khuyến khích bác nghĩ xa xôi quá, nhưng lại rất ủng hộ việc bác cưa cẩm ẻm (cưa khi nào đổ thì thôi >:) ). Yêu đc ẻm đã rồi tính tiếp. Đừng nản chí nhé. Bác có nhớ hơn 1 tuần trước mình lập cái topic về việc mình bị leo cây ko? Hẹn lại 1 cái hẹn khác (mới hôm thứ 7 vừa rồi), mình đã chờ và ẻm ko lỡ hẹn nữa, rồi 2 đứa đi chơi đi ăn rất vui vẻ :) ẻm còn tặng mình 1 hộp quà nho nhỏ nữa :"> Vậy nên bác đừng vội nản, bao h bị em ấy cho leo cây lần thứ 2 thứ 3 jj đấy rồi hẵng tính chuyện rút quân (nhiều khi gái nó bận hoặc ốm thật thì sao :(). Đàn ông là phải rộng lượng 1 chút, ko chấp lũ đàn bà :-" đôi khi nên gác lòng tự ái qua 1 bên. Chúc bác thành công!

PS: mình khuyên bác tán hết khả năng chứ ko khuyên bác yêu hết lòng đâu nhé. Tất nhiên là ko phải tán giả dối, nhưng chỉ nên yêu ẻm tầm 70-80% lòng mình thôi. Yêu nhiều quá, cho nhiều quá rồi ko khéo ko đc đáp lại là tổn thương nặng nề lắm đấy. Nên nhớ thì sau cùng thì gái cũng chỉ là con người bt và ngoài xã hội kia có rất nhiều gái, ko nên thần thánh hóa gái lên thành 1 điều j đó quá quan trọng vĩ đại :-? ko phải cả đời bác chỉ yêu đc có 1 em. Bác xem kĩ lại em kia chưa? Hay tại sẵn ác cảm với em nó nên nhìn ra thành quái vật như d z ị, chắc bác nói lời khó nghe nên ẻm mới bảo bác vô duyên đây ;))? Nói chung khi yêu 1 người thì với các gái khác cũng nên duy trì ở mức bạn bè, ko nên tuyệt giao. "Con thỏ khôn phải đào ba hang", bác cứ nhớ kĩ điều này, làm thế này ko phải sở khanh (vì mình chỉ duy trì ở mức bạn bè thôi), nhưng rất có lợi, sau này nếu ty tan vỡ mà có cảm tình với 1 ẻm nào khác, thì sẽ rất dễ tiếp cận, vì đã có sẵn mối quan hệ tốt đẹp rồi :)
 
Nếu mọi chuyện tốt đẹp, ta mang cả em nó về ra mắt luôn ấy chứ ! . Một là ta cũng sẽ sang Macau, còn 2 là chờ hồ sơ gia đình bảo lãnh, sau đó ta bảo lãnh em sang lại :D

đừng nghĩ chuyện tốt đẹp sớm quá, hi vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều

h mi mới vòng gửi xe, chưa nói trc dc gì

cho dù tốt đẹp

1. mi sang Macau >> bố mẹ mi để lại VN à
2. mi nghĩ bố mẹ con kia có cho nó đi làm dâu xa thế ko

theo ta nên vui chơi vài năm thôi :'>
 
Chưa đâu vào đâu mà bác đã tính đến cả chuyện cưới hỏi rồi :| có xa xôi quá ko? Đây chắc là tình đầu của bác? (nếu bác tán đổ đc ẻm) :-?
Bác mới quen ẻm đc hơn 3 tuần thì phải? :-? H nên tính đến chuyện làm sao tán đổ đc ẻm đã, đừng tính xa xôi như vậy. Mới bằng đấy thời gian thì còn chưa xác định đc là chỉ thik thik hay yêu thật sự ấy chứ, chứ đừng nói là tính đến chuyện sống với nhau trọn đời. Ngay cả đầy cặp yêu nhau thắm thiết hàng 5-6 năm mà lấy nhau cũng còn ko chịu đc phải li dị nữa là :) Mình nghĩ là khi nào bác hiểu rõ về con người ẻm, cả những mặt tốt và mặt xấu, và lúc đó tình cảm của bác vẫn ko thay đổi, thì khi ấy mới có thể nói là bác yêu ẻm thật sự đc. Tại thời điểm này thì mình nghĩ là bác đang yêu 1 hình bóng mà bác tự nhào nặn nên theo trí tưởng tượng bản thân hơn là con người thực của ẻm.

Mình ko khuyến khích bác nghĩ xa xôi quá, nhưng lại rất ủng hộ việc bác cưa cẩm ẻm (cưa khi nào đổ thì thôi >:) ). Yêu đc ẻm đã rồi tính tiếp. Đừng nản chí nhé. Bác có nhớ hơn 1 tuần trước mình lập cái topic về việc mình bị leo cây ko? Hẹn lại 1 cái hẹn khác (mới hôm thứ 7 vừa rồi), mình đã chờ và ẻm ko lỡ hẹn nữa, rồi 2 đứa đi chơi đi ăn rất vui vẻ :) ẻm còn tặng mình 1 hộp quà nho nhỏ nữa :"> Vậy nên bác đừng vội nản, bao h bị em ấy cho leo cây lần thứ 2 thứ 3 jj đấy rồi hẵng tính chuyện rút quân (nhiều khi gái nó bận hoặc ốm thật thì sao :(). Đàn ông là phải rộng lượng 1 chút, ko chấp lũ đàn bà :-" đôi khi nên gác lòng tự ái qua 1 bên. Chúc bác thành công!

PS: mình khuyên bác tán hết khả năng chứ ko khuyên bác yêu hết lòng đâu nhé. Tất nhiên là ko phải tán giả dối, nhưng chỉ nên yêu ẻm tầm 70-80% lòng mình thôi. Yêu nhiều quá, cho nhiều quá rồi ko khéo ko đc đáp lại là tổn thương nặng nề lắm đấy. Nên nhớ thì sau cùng thì gái cũng chỉ là con người bt và ngoài xã hội kia có rất nhiều gái, ko nên thần thánh hóa gái lên thành 1 điều j đó quá quan trọng vĩ đại :-? ko phải cả đời bác chỉ yêu đc có 1 em. Bác xem kĩ lại em kia chưa? Hay tại sẵn ác cảm với em nó nên nhìn ra thành quái vật như d z ị, chắc bác nói lời khó nghe nên ẻm mới bảo bác vô duyên đây ;))? Nói chung khi yêu 1 người thì với các gái khác cũng nên duy trì ở mức bạn bè, ko nên tuyệt giao. "Con thỏ khôn phải đào ba hang", bác cứ nhớ kĩ điều này, làm thế này ko phải sở khanh (vì mình chỉ duy trì ở mức bạn bè thôi), nhưng rất có lợi, sau này nếu ty tan vỡ mà có cảm tình với 1 ẻm nào khác, thì sẽ rất dễ tiếp cận, vì đã có sẵn mối quan hệ tốt đẹp rồi :)

Ừ, mình có suy nghĩ gì cho mình nữa đâu :) . Kể từ ngày ẻm bệnh tới giờ, đêm nào mình chả inbox FB hỏi thăm. được cái hôm qua ẻm onl 1 lần nên rep hết cho mình, cũng vui lắm. Ẻm nói là dạo này bài vở nhiều nên bận, rồi cảm 1 tí. Mình động viên thì ẻm cám ơn . Tóm lại là rất thoải mái.

Đồng ý là ẻm hiện giờ chả là gì của mình và mình cũng thế nhưng cái cảm giác khi gặp ai đó đặc biệt trong suy nghĩ của mình như em này thì quả thật đây là lần đầu tiên. :). Mình chắc chắn k bỏ cuộc đâu :> .

P/S: Ko, thật ra cái em kia ko phải xấu mà ko phải mẫu người của mình, hơi hơi mập tí, nhìn ko vô :(. Thì mình có nói gì khó nghe đâu, ẻm chỉ hỏi :" T.O hả ? đây là Tâm :D"

Cái mình mới nói là Tâm thì sao ? Cái bảo mình vô duyên :|
 
Vô duyên quá chứ còn gì nữa. =))
 
hình như :-s

hơi vô duyên thật :'>
 
vài ngày nữa em hết ốm, gặp lại bạn và nói :"những ngày em bệnh và cần anh nhất thì anh không một lần đến thăm hay động viên em. Chuyện của tụi mình kết thúc rồi. Đã có người khác thực sự quan tâm và trân trọng em. Anh nên quên em đi. Xin lỗi anh"
[spoil]
trollface_Former_Beauty_Queen_Kumari_Fulbright_Sentenced_To_Prison-s600x518-118431.png
[/spoil]

vãi tếu =)) =))

Riêng chủ thớt thì phải nói thật là : bác trả lời siêu hãm chủ thớt ạ =)) =)) =))

Kế hoạch ngon nhất bây giờ của bác là gì, đây em bày cho luôn

1/ Kết bạn sơ giao với con kia, một hôm hãy hỏi thẳng xem nó có ưng cái chuyện mai mối vớ vẩn mà 4 cụ sắp đặt cho đấy không, đánh tâm lý nó trước bằng cách vừa hỏi xong bồi thêm là mình là mình k0 có thích chút nào.
Nếu em đấy cũng không thích : Kết thân hơn, sau đó hai người lập mưu dần dần phá vỡ kế hoạch của 2 cụ.
Nếu em đấy cam chịu : Vẫn có thể thuyết phục đc, nhưng k0 nên thân quá kẻo nó lại quay sang thích bác thì bỏ bom.

2/ Về phần Aimee : Nhờ con bạn nào của nó, năn nỉ dàn xếp cho một chuyến qua thăm nàng, ASAP.

Ok babe :>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top