^ Cờ líp gì ? Chả nhẽ mình phải điên đến độ nào thì các bác mới tin sao
Btw, mk, tưởng lập cái thớt kia dc - thật, ai ngờ toàn + , giờ lên 2k rồi :( . Mình là muốn TRỪ REP . K phải chiêu trò gì sất
P/S: Hôm qua lúc học ở library, thấy Amiee & nhỏ bạn ngồi ở bàn đang học. Thấy vậy nên mình ko làm phiền, đi lên trên lầu học. Lát sau xuống thì ko thấy 2 đứa nó đâu hết. Cái đến tối mình pm inbox nói xin chào như mọi hôm, cái ẻm nói :" Hồi trưa này bạn Amiee thấy anh đi qua sao k lại ". Mình nói là thấy 2 người học nên a ko làm phiền, Amiee ko tin

.
Hỏi ra thì con nhỏ bạn đó người Việt, tên Vy . Nói là do là người việt nên biết tính nhau rất rõ, rồi còn phăng là do mình ko ưa AMiee nữa nên mới làm lơ như vậy , các kiểu....Đ !!!! MMMMM ! Tức quá, Điên mất !!!!