A Superhero’s Choice(2011)-Câu Chuyện Siêu Nhân:phim ngắn 48 giờ Go Green

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi
bạn trẻ à.

người Việt viết hoa 1 cái tên là để thể hiện sự tôn trọng đối với 1 ai đó đc viết đến.

bạn có muốn tên của bạn đc viết hoa mỗi khi in ấn lên 1 thứ gì đó ? khi đc đọc to Tên của mình khi đc ngợi khen ?

chắc là ko ?

lol gì mà người Việt người Tây ở đây =)) vấn đề này ko liên quan đến qui tắc viết hoa tên riêng nhé. Poster phim ko bắt buộc viết hoa bất kỳ thứ gì, kể cả tên phim, tên đạo diễn,... Thế thôi. Tây Ta đều vậy. Khi viết thường là do người ta thích cái style như thế, ý đồ gì tôi ko cần biết nhưng đấy là truyền thống rồi ko có gì sai trái cả. Tôi có thể chỉ ra hàng trăm cái poster phim tây tàu cũng viết chữ thường như thế. OK?
 
đối với tôi thì nó liên quan - tôi ý kiến , thắc mắc với người làm phim.

đối với bạn ko liên quan thì bạn nên im lặng, bạn làm gì ý kiến với tôi ? bạn có làm phim này chăng ?

nếu bạn ko có làm phim này, tôi đề nghị bạn nên im lặng để người có liên quan trả lời, tôi muốn hiểu mục đích của người làm phim khi KHÔNG VIẾT HOA TÊN DIỄN VIÊN BÊN DƯỚI LOGO PHIM là như thế nào ( vì rõ ràng ở dòng cast ghi viết Hoa đàng hoàng rồi).

nếu người làm phim ko trả lời. đó là chuyện của họ.

nói tóm lại thì là bạn chả liên quan gì đến vấn đề này để chất vấn ngược lại tôi. ok ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn ý kiến thì tôi giải thích (#88). Cứ phải là người làm phim này mới được trả lời à?
 
Khiếp vào topic này thấy có cả ý kiến "Tại sao poster tên diễn viên lại ko viết hoa" chứ. Chắc chưa bao giờ thấy cái poster, credit, intro,... nào như thế.

đây ko phải là 1 câu giải thích, mà là 1 câu nói mát mẻ. ngay cả tại sao đoàn làm phim làm như vậy cậu cũng ko biết

ý đồ gì tôi ko cần biết

thì cậu lấy gì mà đòi giải thích ? cậu chỉ nói suy nghĩ của cậu. mà đó, thì lại chẳng phải thứ tôi cần.
 
Xời. Biết ngay thế nào cũng lái sang hướng này mà.

Ban đầu hỏi "tại sao cái poster tên diễn viên lại ko viết hoa ?". Câu này 10 người đọc thì 9 người sẽ hiểu là cậu chê người làm poster ko tôn trọng diễn viên,...whatever... Điều này được củng cố bằng #91 khi chính cậu nói "người Việt viết hoa 1 cái tên là để thể hiện sự tôn trọng đối với 1 ai đó đc viết đến."

Đúng, tôi trả lời với ý đồ nói mát cậu. Rằng kiến thức (hay kinh nghiệm) của cậu còn thiếu lắm. Rằng chuyện ko viết hoa là 1 chuyện bình thường trong làm phim. Rằng chả có ai đi thắc mắc cái đấy là ko tôn trọng diễn viên cả.

Giờ cậu xoay ra bảo là "muốn hiểu mục đích của người làm phim khi KHÔNG VIẾT HOA TÊN DIỄN VIÊN BÊN DƯỚI LOGO PHIM"
. Nếu nói thế thì đúng là chịu ko biết cãi lại kiểu gì rồi.

Có điều nếu mục đích ban đầu đúng là thế thì cách hỏi trong #73 sẽ phải là "Tôi muốn biết dụng ý của nhà làm phim khi sử dụng font chữ thường cho tên diễn viên" (hoặc đại loại thế). Chứ ko thể nào cụt lủn 1 câu ""tại sao cái poster tên diễn viên lại ko viết hoa ?"


Tóm tắt vấn đề là: Cậu muốn bash người làm phim vì ko viết hoa. Hoặc ít nhất thì cũng là tôi cho rằng cậu muốn bash. Tôi lao vào def. Cậu xua tay bảo "Tôi vô tội. Tôi chỉ muốn tìm hiểu ý đồ người làm phim thôi". Right :-/

OK chờ nhà làm phim vào trả lời cho câu hỏi của bạn. Mình hết ý kiến.
 
lol gì mà người Việt người Tây ở đây =)) vấn đề này ko liên quan đến qui tắc viết hoa tên riêng nhé. Poster phim ko bắt buộc viết hoa bất kỳ thứ gì, kể cả tên phim, tên đạo diễn,... Thế thôi. Tây Ta đều vậy. Khi viết thường là do người ta thích cái style như thế, ý đồ gì tôi ko cần biết nhưng đấy là truyền thống rồi ko có gì sai trái cả. Tôi có thể chỉ ra hàng trăm cái poster phim tây tàu cũng viết chữ thường như thế. OK?

Việc người ta thích style như thế chả liên quan gì đến việc đó đúng hay sai, vừa ý nhiều người hay ít người. Ngoài ra cũng không luật nào bắt bạn viết hoa tên ai hay người khác viết hoa tên bạn cả, thế bạn đã bao giờ không viết hoa tên mình chưa?

Chỉ cho tôi vài cái poster phim mà không viết hoa tên riêng đi.
 
Xời. Biết ngay thế nào cũng lái sang hướng này mà.

Ban đầu hỏi "tại sao cái poster tên diễn viên lại ko viết hoa ?". Câu này 10 người đọc thì 9 người sẽ hiểu là cậu chê người làm poster ko tôn trọng diễn viên,...whatever... Điều này được củng cố bằng #91 khi chính cậu nói "người Việt viết hoa 1 cái tên là để thể hiện sự tôn trọng đối với 1 ai đó đc viết đến."

Đúng, tôi trả lời với ý đồ nói mát cậu. Rằng kiến thức (hay kinh nghiệm) của cậu còn thiếu lắm. Rằng chuyện ko viết hoa là 1 chuyện bình thường trong làm phim. Rằng chả có ai đi thắc mắc cái đấy là ko tôn trọng diễn viên cả.

Giờ cậu xoay ra bảo là "muốn hiểu mục đích của người làm phim khi KHÔNG VIẾT HOA TÊN DIỄN VIÊN BÊN DƯỚI LOGO PHIM"
. Nếu nói thế thì đúng là chịu ko biết cãi lại kiểu gì rồi.

Có điều nếu mục đích ban đầu đúng là thế thì cách hỏi trong #73 sẽ phải là "Tôi muốn biết dụng ý của nhà làm phim khi sử dụng font chữ thường cho tên diễn viên" (hoặc đại loại thế). Chứ ko thể nào cụt lủn 1 câu ""tại sao cái poster tên diễn viên lại ko viết hoa ?"


Tóm tắt vấn đề là: Cậu muốn bash người làm phim vì ko viết hoa. Hoặc ít nhất thì cũng là tôi cho rằng cậu muốn bash. Tôi lao vào def. Cậu xua tay bảo "Tôi vô tội. Tôi chỉ muốn tìm hiểu ý đồ người làm phim thôi". Right :-/

OK chờ nhà làm phim vào trả lời cho câu hỏi của bạn. Mình hết ý kiến.
CHÍNH XÁC , vì ý kiến của bạn chả đc tôi quan tâm và chả đc đánh giá cao dù chỉ là 1 tí ti ?. hì ?

sự tôn trọng thể hiện rõ dù chỉ là trong 1 vấn đề , 1 chi tiết nhỏ nhặt nhất. đừng đem cái style ra mà hù họa nhau làm gì. tôi làm việc tôi biết. tôi chỉ có câu nói cuối này dành cho cậu thôi. nha.
 
Chỉ cho tôi vài cái poster phim mà không viết hoa tên riêng đi.

May mà có cái trang IMP Awards này ko thì tìm cũng cực. Trang này ko cho hotlink nên cảm phiền click vào nhé:
http://www.impawards.com/2001/about_adam_ver2.html
http://www.impawards.com/2002/about_a_boy_ver2.html
http://www.impawards.com/2008/accidental_husband_ver3.html
http://www.impawards.com/2001/i_am_sam_ver1.html (2 cái này còn chơi kiểu viết hoa họ nhưng viết thường tên)

Rảnh cứ dò dẫm nha 8-|
 
stuwolf à,mình nói thật là trong các bài viết lame phim ở đây,bài của cậu có vẻ là thiếu trí thông minh nhất ,nên mình chỉ nói với bạn 1 bài này thôi và ko muốn tranh cãi thêm.Nếu bạn thắc mắc với người làm phim thì vào blog phanxine gửi câu hỏi,ko có người làm phim nào ở đây đâu nhé.Thứ 2 nữa là tên của người ta ,ko tôn trọng người ta thì cũng chẳng liên quan gì với bạn ,thì bạn nên im lặng.
à, người ta góp ý và nhận xét phim, còn cậu "góp ý" cái người góp ý
Tôi chưa xem phim nên chưa thể góp ý phim được.Còn cậu có dòng nào góp ý phim này chưa hay chỉ "góp ý" cộng đồng "bình loạn chuyên nghiệp" ,phong trảo phim nghiệp dư,nền điện ảnh VN blah blah.
 
Chỉnh sửa cuối:
Dù ko thích thằng anhpoly nhưng mem box PA quá nguy hiểm. Đọc đến trang 6 mà vẫn ko thấy dc 1 lời khen. Phim này ko có bất cứ 1 điểm gì để khen chăng ?

Câu này tớ đã nói khá nhiều lần rồi, đánh giá 1 (bộ) phim phải dựa trên mặt bằng chung, tiêu chí làm phim và đối tượng khán giả.

Ko phải vì tên phim là Superhero's choice mà mặt bằng chung của phim là các phim về siêu anh hùng khác nên đừng đem nó đi so với Spiderman hay Kick-ass này nọ.

Phim này làm là để tham gia 1 giải dành cho các nhóm làm phim NGHIỆP DƯ, làm phim theo chủ đề dc giao, và theo 1 mục tiêu nhất định.

Nếu chê phim dở, phục trang ko đẹp, diễn xuất cứng, thì hãy xem thử sản phẩm của các nhóm khác đi, xem họ có khá hơn chúng ta chút nào hay ko, thay vì cứ đem so sánh phim amateur VN với phim Hollywood.

@Stu: "tại sao font chữ lại lấy kiểu mặc định thế này??" 8-}, "tại sao tên dv ko viết hoa??" 8-}, cái kiểu comments của bác người ta ko gọi là góp ý đâu, là vạch lá tìm sâu thì đúng hơn. Nếu đã muốn xoắn thì chỗ nào cũng có thể xoắn dc. Như bác muốn thì đoàn làm phim phải từ tạo font chữ riêng cho poster của mình à? Nếu muốn hỏi "dụng ý" khi ko viết hoa tên dv thì có trả lời bác cũng ko thỏa mãn dc đâu. Có thể sau đó sẽ xuất hiện các câu hỏi khác như là, "tại sao siêu nhân in trên poster lại đứng khoanh tay, thay vào đó sao ko chĩa 2 ngón tay ra dấu hòa bình hay là chụp cảnh anh ấy đang lượm rác bỏ vào bao, chẳng phải như thế sẽ làm nổi bật nội dung phim hơn sao? "Dụng ý" khi để dv đứng khoanh tay là gi?" 8-}... Những ý kiến của bác chỉ mang tính khích bác bài trừ mà ko có 1 chút gì gọi là đóng góp xây dựng, vậy nên bác nên im đi !!!

@all: Thôi cái chữ "bắt chước" đi dc rồi đấy 8-}
 
Khổ. Bị sa vào cái vụ chữ nghĩa kia quá đâm chưa nói được cái này.
Vậy mà khi post lên những trang mạng thì sao ? Poly viết ra những dòng này không phải vì kết quả phim nữa, vì thời gian vote đã gần hết và sắp có kết quả rồi. Mà vì đau lòng cho một thế hệ Việt trẻ hình như coi môi trường, XH xung quanh chẳng là gì cả. Họ không có một khái niệm gì bảo vệ môi trường sống xung quanh. Bạn có thể post một clip sex, bạn có thể post clip nữ sinh đánh nhau lột đồ, nam sinh cắt trym máu me be bét thì được hoan hô ủng hộ nhiệt liệt còn nếu post thông tin kêu gọi xem phim bảo vệ môi trường thì bị del và ban ngay lập tức. Thật là trớ trêu.

Khi phim ngắn được chiếu ra mắt và kêu gọi mọ người cùng xem và ủng hộ vote cho các phim ngắn Việt Nam tham gia cùng tranh tài với các phim trên khắp thế giới. Không chỉ có các ngôi sao như Trúc Diễm cùng đến tham dự và xem vote, mà còn có các bác lớn tuổi cả Việt Nam lẫn nước ngoài đến xem ủng hộ và vote. Có lẽ đơn giản họ hiểu vấn đề, họ cũng muốn con cháu họ có một môi trường sống tốt hơn chứ không do bẩn bụi bặm hằng ngày lô cốt kẹt xe ô nhiễm. Để xem và vote đối với các bác lớn tuổi quả là khó khăn vì ko rành vi tính, phải có người hướng dẫn.

Vậy mà các bạn trẻ hơn, có điều kiện hơn, online suốt ngày thì sao ? Nhìn poster chê sao siêu nhân gì gầy, mang giầy, Việt Nam làm gì có siêu nhân, poster xấu, chữ xấu, áo xấu........Nói chung là hình như cái tâm của những người trẻ này không biết nằm ở đâu? Một phim bảo vệ môi trường làm trong 48 giờ mà đòi so với Superman, Kickass....Tới cái phông chữ cũng chê. Các bạn có hiểu làm phim trong 48 giờ là sao không? có hiểu dựng phim còn không kịp xem lại phải up cho kịp giờ. Đây là đoạn clip quay lại cảnh hồi hộp up phim đến phút 89 của cả nhóm.

Nói thiệt là sau khi PR thông tin phim này poly cũng nhận ra nhiều thứ giống y như trong phim. Một mình anh siêu nhân không đủ sức giúp cái XH Việt Nam này thay đổi được, cần phải thay đổi suy nghĩ của từng cá nhân, phải từ thế hệ nhỏ kìa để lớn lên nó thay thế, chứ thấy nản quá, bị đầu độc tẩy não nhiều quá rồi.

Nói đi cũng phải nói lại. Anhpoly trách 'mấy bạn trẻ' thờ ơ với môi trường, XH quá, ko cảm thông với phim 48 giờ,... nhưng cũng phải nghĩ xem cách mình truyền đạt thông tin đến 'mấy bạn trẻ' đấy như thế nào.

Thứ nhất là lôi chuyện môi trường ra là hơi thừa ở đây. Bác poly đi PR cho phim này ở các diễn đàn phim, thì phải hiểu rằng những người ở đấy họ chỉ quan tâm đến phim thôi. Phim hay thì khen mà phim dở thì chửi cho tối mặt tối mũi, nhất là cái phim VN vốn đã bị ác cảm. Ví như cái chỗ này là GAMEVN, tự nhiên lại đòi họ phải môi trường xã hội này nọ thì khó quá. Nếu muốn nói chuyện môi trường thì tốt nhất mò sang những forum như yeumoitruong.com chẳng hạn :-??

Thứ hai là cách PR của bác cần phải xem lại. Bác hay có cái kiểu 'post rải thảm', em đoán bài gốc là từ blog, rồi bác đem copy ra khắp nơi. Người ko quen đọc rất là khó chịu, vì cảm giác như nó đang hạ cố nói chuyện với mình. Bác cứ hình dung hành động của bác cũng gần giống thế này: 1 giáo sư vào lớp giảng bài cho sinh viên, nhưng ông ta ko nói trực tiếp, mà bật cái băng ghi âm bài giảng của mình ở chỗ khác lên, thế rồi "đấy các anh nghe đi, nghe xong nhớ viết report cho tôi, ko viết là ko có cái tâm nhé", thử hỏi sinh viên sao ko khó chịu. Mà đã ác cảm ngay từ đầu rồi thì bài giảng kia có hay mấy cũng chả đứa nào buồn nghe.

Liệu cơm mà gắp mắm thôi. Nói hơi phản cảm nhưng nó cũng giống như luyện thi học sinh giỏi và phụ đạo học sinh dốt, ko thể cùng 1 phương pháp mà áp dụng cho cả 2 loại được, và thầy cũng phải có trình độ phù hợp với từng loại nữa.


Post vậy thôi, chả biết bác có đọc ko 8-|
 
Chỉnh sửa cuối:
stuwolf à,mình nói thật là trong các bài viết lame phim ở đây,bài của cậu có vẻ là thiếu trí thông minh nhất ,nên mình chỉ nói với bạn 1 bài này thôi và ko muốn tranh cãi thêm.Nếu bạn thắc mắc với người làm phim thì vào blog phanxine gửi câu hỏi,ko có người làm phim nào ở đây đâu nhé.Thứ 2 nữa là tên của người ta ,ko tôn trọng người ta thì cũng chẳng liên quan gì với bạn ,thì bạn nên im lặng.

Tôi chưa xem phim nên chưa thể góp ý phim được.Còn cậu có dòng nào góp ý phim này chưa hay chỉ "góp ý" cộng đồng "bình loạn chuyên nghiệp" ,phong trảo phim nghiệp dư,nền điện ảnh VN blah blah.
tùy cậu ấy mà ? muốn nghĩ sao chả đc. hỉ ?
@Stu: "tại sao font chữ lại lấy kiểu mặc định thế này??" 8-}, "tại sao tên dv ko viết hoa??" 8-}, cái kiểu comments của bác người ta ko gọi là góp ý đâu, là vạch lá tìm sâu thì đúng hơn. Nếu đã muốn xoắn thì chỗ nào cũng có thể xoắn dc. Như bác muốn thì đoàn làm phim phải từ tạo font chữ riêng cho poster của mình à? Nếu muốn hỏi "dụng ý" khi ko viết hoa tên dv thì có trả lời bác cũng ko thỏa mãn dc đâu. Có thể sau đó sẽ xuất hiện các câu hỏi khác như là, "tại sao siêu nhân in trên poster lại đứng khoanh tay, thay vào đó sao ko chĩa 2 ngón tay ra dấu hòa bình hay là chụp cảnh anh ấy đang lượm rác bỏ vào bao, chẳng phải như thế sẽ làm nổi bật nội dung phim hơn sao? "Dụng ý" khi để dv đứng khoanh tay là gi?" 8-}... Những ý kiến của bác chỉ mang tính khích bác bài trừ mà ko có 1 chút gì gọi là đóng góp xây dựng, vậy nên bác nên im đi !!!
à, tôi chỉ có ý kiến là Logo của phim sử dụng Source của 1 người khác làm rồi trên mạng - hình như ko co credit ?, tại sao ko dùng 1 cái font đơn giản ? ghi text ra mà nhìn đc thôi, cũng chả ai bắt bẻ !?

, và còn cái vụ tên DV viết hoa, đó là cảm nhận của riêng tôi.

còn mấy cái vế sau, cậu ngụy biện thêm để đả kích tôi ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Để mình kể cho các bạn 1 câu chuyện kinh điển mà mình đã vài chục lần được kinh qua nhé: vào 1 ngày đẹp trời trong mây trắng như viên ngọc trai đen của gia đình Sonoko, mình vác bài kiểm tra với con số suýt soát hoàn mỹ: 9... lộn ngược. Để thưởng cho công lao học văn học qua truyện tranh của mình, má mình đã cho mình thưởng thức ca nhạc rap theo yêu cầu. Mình thì ko muốn đâu, nhưng mồm miệng nhanh hơn đầu óc, thế là mình bật: trong lớp con cũng toàn những đứa như thế. Và câu trả lời là: lúc nào cũng phải nhìn lên, chứ chẳng ai so với những người ở dưới. Các bạn thấy thế nào? Bạn nào có thói quan mặc y phục ko theo giới tính mình ko tiếp nhá. Nhà đang nghèo ko có tiền mua đồ để thi váy áo tung bạn với các bạn đâu...

Mà các bạn cũng phải hiểu cho mình 1 điều là mình xem phim khá là dễ tính so với các mem khác ở đây đấy (chả biết khó tính thật hay đeo thêm cái mắt kiếng cho giống giáo sư bác sĩ nữa...). Mình sẽ ko chê cái cách design tên phim mặc dù trông hơi có vẻ cắt ghép, mình cũng ko chê việc ko viết hóa tên diễn viên mặc dù nó làm mình hơi khó chịu, mình cũng ko chê bộ đồ siêu nhân mang đặc tính phản diện (xem phim thì thấy đúng thế thật) với đôi chân cong veo như mặt trăng. Bởi mình hiểu cái khó khăn khi design poster và chạy rushing project khi gặp deadline. Mình chỉ góp ý vào nội dung phim thôi nhé (mình nhắc lại là mình rất dễ tính khi nhận xét phim nhé):

Diễn viên: ông bố cool kiểu siêu nhân nhưng hơi cứng, nhân vật chính thì đúng với câu "đồ dở hơi!", anh chàng hâm mộ thì ko có gì nổi bật lắm, được cái cô giáo tình nguyện khá xinh (mà sao chụp hình như con dở hơi ấy T__T...)

Cốt truyện: đoạn ông bố nói chuyện với con trai nội dung thì okie nhưng hơi bị quá dài cho 1 kịch bản ngắn như thế, đoạn anh siêu nhân thể hiện sức mạnh trong những cảnh slow-mo(???phải ko ta), bay nhảy cũng khá dài và thể hiện điểm yếu về khả năng dàn dựng cũng như kỹ xảo (vd: vệt máu trên người bị bắn là ko cần thiết, vừa giả vừa mang tính bạo lực). Đoạn đối thoại với em tình nguyện viên nội dung khá được, nhưng chưa đủ sức đẩy cao trào lên cao (1 phần giới hạn bởi khả năng của diễn viên). Đoạn cuối có twist và tình huống chọc cười nhưng thông điệp chưa rõ ràng và chưa đủ sức giải quyết nút thắt của phim. Bài hát cuối phim đoạn credit nghe okie.

Âm thanh: tạm, chấp nhận được ở mức độ nghe online. 1 số chỗ tiếng nền át tiếng nhân vật chính ko cần thiết, hoặc bị lẫn tiếng nói của đoàn dựng phim vào. Cần cẩn thận hơn.

Quay phim: chấp nhận được, cắt cảnh okie. Có điều lạm dụng 1 số kỹ xảo và kỹ thuật ko cần thiết khiến nó trở nên lộ liễu.

Tổng kết: phim có ý tưởng nhưng chưa đủ, hay nhân dân ta còn gọi là kịch bản bị đuối. Diễn viên như thế là okie, mặc dù khả năng diễn đôi chỗ khiến cho phim chưa thoát ra khỏi kịch bản (mà cái này mình cần xem lại, vì có 1-2 người là diễn viên chuyên nghiệp??!!). Phim đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi và dùng làm điểm nhấn được (có điều câu "don't tell me that" chưa đủ thuyết phục để làm điểm nhấn trong phim).
 
tôi nghĩ đó là bố và con gái .
 
Ghê quá , ông già sử dụng tuyệt chiêu " song long xuất hải " bóp 1 lúc cả 2 chị em ( hay 2 mẹ con , 2 bà cháu ?? ) =))=))
 
Nhảm nhí quá. Đã thế lại còn lag tung lên xem mãi mới được 1/3 phim thì ko thể chịu nổi nữa vì chán mới phải chờ load. Người VN thì lấy pà nó đề tài khác đi còn đua đòi siêu nhân với mỹ, chắc là ông phanxine mới ở mỹ về nên nghĩ hơi quẩn. Trước rất thích đọc mấy bài về phim của ông này nhưng riêng cái phim này thì tớ vẫn phải chê mạnh...

Thằng siêu nhân nhìn đã ngứa mắt rồi đã thế còn đeo thêm cái khuyên tai nữa =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top