bạn chủ topic tự dịch cả ba tập đầu à

lâu quá ko thấy phần tiếp theo :(
mặc dù xem sub e cũng hiểu tàm tạm dc, nhưng mà có sub việt thì vẫn tốt hơn, tại thấy hay quá tính rủ bạn bè xem chung, với cũng định mở cho nhà coi, mà sub e thì... hơi ko ổn.
Công nhận xem cái này đã thiệt, lý giải được khá nhiều điều, mặc dù đa phần chỉ là phỏng đoán, nhưng nghĩ thì thấy khá hợp lý.
Chẳng hạn như câu chuyện về Con thuyền của Noah. Làm sao mà tập hợp được tất cả 2 con của mỗi giống loài lên 1 con thuyền được chứ, hay sự thật là
[spoil]Con thuyền của Noah thiệt ra trong đó phỏng đoán, là một ngân hàng lưu trữ DNA, và như thế thì việc lưu 2 của mỗi loài trong 2 cái ống thủy tinh nhỏ tí là dc rồi[/spoil]
Hay như câu chuyện về các Vinama của sử thi Ấn độ cổ đại với các thứ vũ khí hủy diệt
[spoil]làm sao mà trong các áng sử thi đó miêu tả các triệu chứng y hệt như triệu chứng của người bị nhiễm phóng xạ, và miêu tả các vụ nổ y như các vụ nổ phóng xạ như vậy được trong khi mãi đến năm 1945 mới có trái bom nguyên tử đầu tiên, và sử thi thì được viết hơn 8-10 ngàn năm về trước [/spoil]
Và các công trình bằng đá nữa chứ
[spoil]Đá nặng cả trăm tấn, hiện tại cần cẩu còn gặp khó khăn, huống chi là người của hơn 10 ngàn năm trước. Sức người mà nâng dc hòn đá đó lên mấy chục m, sắp vô vừa khít từng ly á? Chưa kể tới việc cắt nó ra, xài kim cương thì may ra còn dc, xài đồ thủ công = đá thường á, di chuyển làm sao? Rồi còn xếp theo các dạng hình học với độ chính xác khó tin[/spoil]
và còn nhiều, nhiều nữa...
Nói chung là... chả biết diễn tả cảm xúc thế nào nữa sau khi xem xong.
Chỉ có 1 thứ chắc chắn nhất, hy vọng có sub việt các tập tiếp theo
