Vĩnh biệt bạn tôi - R.I.P phamduyanh !!!

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
không thể tin được :((
 
đúng là cuộc đời thật lắm trái ngang :-< ... sau khi đọc bài post của sis Pooh mình đã lặng cả người :(

R.I.P
 
kô thể tin dc thằng em lại ra đi lẹ như vậy mới ngày nào còn đi cafe với nó cùng với tuilaai mà h nó lại nằm đó.R.I.P

- Sáng mai tui qua nhà thắp nén nhang :-< .......
 
- Sáng mai tui qua nhà thắp nén nhang :-< .......

Hồi nãy tui có ghé với pooh rồi.Hôm wa có nhắn tin cho ông mà kô thấy ông trả lời nên thôi luôn
 
Hồi nãy tui có ghé với pooh rồi.Hôm wa có nhắn tin cho ông mà kô thấy ông trả lời nên thôi luôn

- Hôm qua, tui có gọi điện cho PDA nhưng không ai nghe máy ::( ........ Tưởng không có chuyện gì đặc biệt =(( .....
 
Rip, sống mà ko biết ngày nào sẽ là ngày kết thúc, đời nhiều lúc ko ngờ đc.
 
Tui cũng có dt mà cả nhà nó bận rộn thì làm sao nghe máy dc.
 
Chỉnh sửa cuối:
tôi mong các bạn đừng viết tắt chữ REST IN PEACE thành R.I.P nữa. tiết kiệm gì chút xíu chữ dành cho người đã khuất .... đời có mấy ai chết 2 lần .
 
C'est la vie.

REST IN PEACE bro

^
^
Đâu cần phải nói huỵch toẹt ra như vậy...
 
Chỉnh sửa cuối:
[video]Xn01nSG4cvU[/video]
1 bài hát thay lời muốn nói, vĩnh biệt bạn của tôi.

'when we can finally achieve peace we would all be dead'
Tạm biệt một người bạn, một người anh em, một người chiến hữu.
 
Ngủ ngon nhé :)
 
Nghe qua tin buồn này thì thật không tin. Đời sống con người ngắn ngủi tới thế ? Mới đây mấy tháng còn nói chuyện trong topic Y học mà giờ bạn ấy đã mất.
Có ai biết bạn ấy vì sao mà ra đi?
Cầu mong bạn an vui trong thế giới mới.
 
Lý do ở trang trước đó bạn à .
 
Ấn tượng về bạn 2 lần
_ lần đầu là 1 ấn tương tốt, tại box COD, ấn tượng vì kiến thức của bạn về game.
_ lần thứ 2 là 1 ấn tượng không đẹp lắm
Dù không quen biết, nhưng cũng đã đi ngang qua nhau trong cuộc đời, yên nghỉ bạn nhé!
 
R.I.P Phamduyanh , thỉnh thoảng hay thấy lên box BKAV . Ko ngờ ra đi sớm vậy !
 
Chia buồn cho gia đình anh :(, mong anh an nghỉ :(
 
Ra đi bình an, xin được chia buồn cùng gia đình phamduyanh.
 
cuộc đời thật khó lường trước. mầy tuần trước còn thấy post bài mà giờ đây đã.

R.I.P
 
Farewell, bro :(
 
thấy quen quen mà k nhớ đã gặp ở đâu rồi :)

thôi đù gì cũng đã ghé qua , chúc bạn an nghĩ , kiếp sau vẫn là mem gvn bạn nhé .
 
Back
Top