yêu cũng được , không yêu cũng chẳng sao ?? tâm lý bất ổn

Thích Thể Hiện

Legend of Zelda
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
11/12/09
Bài viết
1,084
Reaction score
1,464
Hồi xưa không biết quen nhiều quá hay không mà giờ thấy mệt mệt sao đó , đi làm xong thì tối ở nhà , đang có người yêu nhưng lâu lâu lên FB nhảm nhảm với em nó là anh yêu con trai , yêu người khác T.T , chả biết vì sao nói vậy nữa , em nó tưởng thiệt chia tay thì vãi :|

làm sao thoát khỏi tình trạng này nhỉ , nói thật mình rất yêu em nó , sợ cái tính cà tưng tưng của mình . em nó chia tay thì =((=((
 
Rất yêu?:| Vậy mà dám nói: anh yêu con trai , yêu người khác . Chịu thầy...
facepalm.gif
.Hay thầy thử bớt lên mạng xem có đỡ cà tưng tưng ko?:|
 
Thầy 2fi thật ah :-s
 
vậy thì trích một câu của thầy "break up đi bợn"
không biết có thẹo không nhỉ ,tha em nhá mod :d
 
chỉ cho, giờ thầy rủ em nó đi chơi, rồi hôn em nó một cái.
Hết bệnh!! Chắc luôn!!! \m/
 
thầy đang bộc lộ khao khát tiềm ẩn của bản thân mà chính thầy cũng ko nhận ra .
 
không đỡ được...tự nhiên lại nói thế.
chắc tham gia gamevn nên bị câu "chỉ có đàn ông mới mang lại được hạnh phúc cho nhau" nên nhiễm rồi.
 
thầy đang trên đúng con đường để tìm được hạnh phúc đích thực cho mình
chúc mừng thầy :-bd
 
thầy rất thích thể hiện :)) em í sẽ sớm hiểu tâm tư nguyện vọng chỉ có đàn ông của thầy :>
 
Hồi xưa không biết quen nhiều quá hay không mà giờ thấy mệt mệt sao đó , đi làm xong thì tối ở nhà , đang có người yêu nhưng lâu lâu lên FB nhảm nhảm với em nó là anh yêu con trai , yêu người khác T.T , chả biết vì sao nói vậy nữa , em nó tưởng thiệt chia tay thì vãi :|

làm sao thoát khỏi tình trạng này nhỉ , nói thật mình rất yêu em nó , sợ cái tính cà tưng tưng của mình . em nó chia tay thì =((=((

à... làm nũng để dc yêu thương quan tâm hơn đó hả? :">
vầy chạy qua nó "yêu" nó thật nhiều đi... thế nào chả dc nhận lại!
 
Back
Top