Sao em lỡ vội lấy chồng...

  • Thread starter Thread starter Boy-hp
  • Ngày gửi Ngày gửi
xin lỗi anh chứ nghĩ lại em thấy anh cũng khá kì anh ạ :).
Ai đời con gái ng ta có bầu mà gần 1 tháng ko thấy anh liên lạc thì phải. Đến chuyện cô í cưới nhau và về nhà chồng anh còn chả biết...
Nếu anh quan tâm đến người ta hơn một chút thì có lẽ chưa chắc đã như vậy :-?
 
đâu phải anh không quan tâm,ngày nào chẳng gọi điện rồi nt,nhưng nó có nói gì đâu,lúc trả lời lúc không.nó chỉ nó là "bố mẹ anh ko thích em,em không xuống HP nữa đâu" .rồi bẵng đi cả 1 tuần ko liên lạc được với nó mình sốt ruột,lại tiện luôn ngày 8-3 mới phi xe lên nhà nó thì mọi việc đã rồi :-<
 
chà... quả thế thật thì tội anh thật ...
con của mình người khác lại nuôi, mà công nhận nhà anh cũng kì thât :-w, con cái iu đương mà lại đi cấm đoán như thế thì...Nếu lúc đấy anh nói ngay với mẹ là đã lỡ có thai thì chắc mẹ anh cũng cứu vãn ngay í chứ ... Gặp em tình huống này cũng chả biết tính sao lun :)... Thằng em họ em cũng thích con nhỏ học cùng trường đại học, nhà đâu ngoài tận Hoàng Sa , Trường Sa gì đấy, nhưng bố mẹ nó vẫn vui vẻ, cuối tuần bảo gọi về cơm nước chứ chưa đến nỗi thế ... Thôi thì gắng sức mà vượt qua, có lẽ chỉ vài tháng nữa khi mà người nhà bên chồng cô ấy biết chuyện chắc rồi cũng gọi đến anh thôi :)
 
Chưa chắc đứa con đó là con của chủ thớt đâu, có lẽ con bồ chủ thớt cho bác mọc sửng rồi :(
 
ca này khó thật, chẳng thể vẹn đôi đường
 
con chốt sang sông biết có bao giờ quay lại ?
 
Anh trai ở HP à, em cũng HP nè, nếu cần thì anh em mình đi uống cafe anh nhé, chuyện của anh buồn thật đấy. :(

Kể anh mà chỉ yêu qua đường thôi, thì có thằng đổ vỏ dùm lại chẳng tốt quá ý chứ, nhưng mà mình yêu thật lòng, đến lúc sắp đến được với nhau rồi thì lại xảy ra chuyện này, đúng là ko còn gì đau hơn khi biết người mình yêu lên xe về nhà thằng khác =((.

Mà mẹ ông anh mới chỉ tỏ vẻ phản đối thôi, ba mẹ nào mà chẳng muốn con mình lấy đc vợ tốt, nhất là người mẹ, với người mẹ thì đứa con chẳng bao giờ lớn cả, lúc nào cũng muốn che chở, quan tâm hết, nên mẹ ông anh phản đối cũng chẳng có gì là sai trái cả, mình nghĩ nếu chị kia ko vội vàng như thế, mà để thời gian cho ông anh làm tư tưởng phía bố mẹ chắc cũng xong rồi, cơ mà mới về ra mắt có 1 lần phải ko nhỉ, thế đã là gì mà đã vội vàng vậy chứ, hay là ko tin vào t/y của ông anh nhỉ :-?.
 
Con bé hôm nọ anh nói với em hả? Anh nói nó 94 thôi mà? Sao lại đi lấy chồng được...
 
^
lúc đấy anh trêu mày thôi,chứ đúng thì nó sinh năm 90.

Anh trai ở HP à, em cũng HP nè, nếu cần thì anh em mình đi uống cafe anh nhé, chuyện của anh buồn thật đấy. :(

Kể anh mà chỉ yêu qua đường thôi, thì có thằng đổ vỏ dùm lại chẳng tốt quá ý chứ, nhưng mà mình yêu thật lòng, đến lúc sắp đến được với nhau rồi thì lại xảy ra chuyện này, đúng là ko còn gì đau hơn khi biết người mình yêu lên xe về nhà thằng khác =((.

Mà mẹ ông anh mới chỉ tỏ vẻ phản đối thôi, ba mẹ nào mà chẳng muốn con mình lấy đc vợ tốt, nhất là người mẹ, với người mẹ thì đứa con chẳng bao giờ lớn cả, lúc nào cũng muốn che chở, quan tâm hết, nên mẹ ông anh phản đối cũng chẳng có gì là sai trái cả, mình nghĩ nếu chị kia ko vội vàng như thế, mà để thời gian cho ông anh làm tư tưởng phía bố mẹ chắc cũng xong rồi, cơ mà mới về ra mắt có 1 lần phải ko nhỉ, thế đã là gì mà đã vội vàng vậy chứ, hay là ko tin vào t/y của ông anh nhỉ :-?.

đúng là cha mẹ nào chẳng thương con,chẳng muốn tốt cho con,nhưng đôi lúc tình thương của cha mẹ lại thể hiện ko đúng chỗ,và trong trường hợp của anh thì đã làm đổ vỡ tất cả rồi :-<
 
bây giờ chủ thớt định đến nói rõ mọi chuyện, hay để từ từ cho thằng kia phát hiện ra
 
tôi cũng đã nói chuyện và kể hết lại cho thằng anh của nó rồi,có để lại số điện thoại và bảo nếu sau này có chuyện gì thì liên lạc với tôi.cũng chẳng biết làm gì hơn,nó đã tự chọn con đường cho nó,sau này sướng hay khổ thì nó phải chấp nhận thôi,chứ tôi mặc dù rất yêu nó nhưng giờ cũng lực bất tòng tâm rồi :-<

có lẽ đây là quyết định của tớ :-<
 
nói thế nào nhỉ,thực lòng mà nói nếu sau này có gì xảy ra mà nó muốn trả tớ đứa con thì tớ sẵn sàng nhận lại (sau khi kiểm tra ADN theo yêu cầu của bà già =.= ).
mặc dù đứa con có thể khiến cho tớ rất khó lấy vợ sau này,nhưng nếu của mình thì không thể nào bỏ được :-<

:bz
cậu nghĩ được như thế là đúng rồi. nhưng đừng chờ nó trả lại. con mình thì phải nhận, nhận ngay. dù phải đối mặt với rắc rối gì trước mắt đi nữa thì cũng phải nhận. nếu không sau này thể nào mình cũng phải hối hận ~
 
coi có chắc phải là con mình ko đã ...........................................................
 
đến giờ cũng khoảng 2 tháng rồi,còn nếu tính lùi lại ngày từ hôm nó nói là "có" thì đến 90% là của tôi,còn nếu ban ngày nó đi lăng chạ chỗ khác thì tôi chịu thua

giờ thì chính tôi cũng chẳng biết thế nào nữa,về đến nhà bà già hỏi chuyện xong chỉ nói " mày bảo là của mày,đợi nó đẻ ra đi.nếu nhà thằng chồng nó biết chuyện mà không nhận,thì mày bảo con kia cho đi xét nghiệm ADN,đúng là cháu tao thì tao nhận về nuôi,còn nó giờ là gái có chồng,tao không chấp nhận đâu" .chẳng biết nói thế nào hơn =.= .

Bà già chủ thớt quả là cao thủ, thật bái phục !

chủ thớt suy nghĩ kỹ lại đi, nói thực lòng với quyết định của cô bé kia như thế, khả năng đứa bé là con của chủ thớt chỉ khoảng 30% thôi :-??.
 
Chỉnh sửa cuối:
bác chủ top mà giành đòi quyền nuôi con thằng kia nó biết dc nó cộc lên tối đến nó lấy cây giữa đập ny bác đến sáng đấy :-<
 
theo tôi thì chưa chắc đứa con trong bụng cô kia là của cậu.Nếu là của cậu rồi thì chắc chắn ko có chuyện như vậy xảy ra đâu,theo kinh nghiệm thì là thế.Hãy thử đặt mình vào địa vị của cô ấy và suy nghĩ thì sẽ thấy.
 
:bz
chưa chắc nhưng cũng có khả năng. mẹ của chủ thớt nói phải. tốt nhất là nói chuyện thẳng thắn với cô bạn kia rồi đến hẹn thì ADN cho nó rõ ràng. Là con mình hay không thì cũng 1 lần cho biết. Rồi sau đó dù có xử lý thế nào đi nữa thì cũng không phải bứt rứt cả đời: "đ*o biết nó có phải con của mình không?"
 
:bz
chưa chắc nhưng cũng có khả năng. mẹ của chủ thớt nói phải. tốt nhất là nói chuyện thẳng thắn với cô bạn kia rồi đến hẹn thì ADN cho nó rõ ràng. Là con mình hay không thì cũng 1 lần cho biết. Rồi sau đó dù có xử lý thế nào đi nữa thì cũng không phải bứt rứt cả đời: "đ*o biết nó có phải con của mình không?"

ờ như bạn này nói,đúng là mình rất yêu con bé,nhưng nó đã chọn con đường của nó rồi thì mình đành chịu thôi,giờ cái mà mình bứt rứt chính là cái bụng của nó :(
 
Back
Top