_ Manly, chửng chạc bộ không biết chém gió sao

Càng ML, CC thì càng chém dữ, chém bạo à nha. Các em nhí nhố, còn nhỏ, kinh nghiệm chinh chiến chưa nhiều thì dĩ nhiên chém tầm bậy tầm bạ rồi, gặp thằng cao thủ nó chém cú nào là vào tận "Heart" của các nàng.
Ví dụ cụ thể nhé, trong 1 tình huống như vầy : có một cô sinh viên thực tập trong công ty của bạn, ngày đầu tiên cô ấy vào làm đả được chị cố ấy làm trong đó gởi cho một người quen (là thằng bạn của bạn
chỉ bảo dùm, hôm đó bạn nghĩ không có mặt trong công ty. Dĩ nhiên thằng chiếm thuận lợi là thằng kia rồi đúng không? Hỏi làm cách nào bạn cua cô gái ấy? Cảnh báo là tính cách của thằng kia mê gái, gặp đứa nào củng kua, miệng mồm bô lô ba la và Cty này thường đi công tác nha nên cả nhóm hay đi công tác chung.
_ Quay lại Version 1.0 của cậu "ăn nút" : thật ra mà nói với tính cách của cậu và cô bạn ấy thì không thể nào mà dung hòa được. Một người thì tự cao, sỉ diện =.= một người thì cứng rắn, quyết đoán ==> cho dù có quen nhau dăm ba bửa củng sảy ra chuyện cho mà coi. Mới là bạn mà đả như vậy nói chi người yêu

,
nhưng ở đời có một chử nhưng không nói trước được điều gì cả.
Một là cậu hảy thay đổi con người mình trước đi, hai là cô ấy thay đổi (chắc không vì bạn rồi) ^-^
_ Cho nên "HUN" tui khuyên cậu một câu suy nghĩ cho kỹ, hảy coi nó là kỷ niệm đẹp và quên đi - hai là cậu hảy chuận bị một tâm lý chiến thật vửng mạnh cho chặng đường dài gian nan, vất vả và nói trước là phí thời gian vô ích trên con đường đời " Công danh, sự nghiệp" của chính bạn. NẾU chọn một thì không có gì để nói, còn chọn hai thì tui sẻ bắt đầu tư vấn cho bạn trên cái bước đường khốn nạn mà những thằng ĐÀN ÔNG chúng ta sẻ chưa, đang và đả trải qua
Note : anh đả trải qua rồi, dỉ nhiên là củng thương đau và trắc trở lắm mới có kinh nghiệm chứ không có hay ho gì đẹp trai, AB, túi dắt 2 củ như mấy bợn đâu