
Nó là 1 con nhóc ham chơi và bướng bỉnh.
Là đứa trẻ ngoan ko biết j` về game bị ng` khác đầu độc (), nó đến với GameOnline từ lớp 10, vốn tính ham vui, nó lập tức bị cuốn hút. Thời gian qua đi, nó chuyển hết game này đến game khác, dù ở đâu, nó cũng đc mọi ng` khen là pro.
1 ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, nó đang nhâm nhi li nước lọc tận hưởng ngày CN thì:
Shinraeri: BUZZ!!!
Orion: buzz nhẹ thôi
Orion: làm chị suýt fụt nước vào cái mo ni tơ rồi >.<
Shinraeri: nước nôi j` h này
Shinraeri: có tin này hay lắm
Shinraeri: ngon hơn nước lọc nhiều
Orion: cô này chả biết j cả
Orion: uống nước mới giữ đc da đẹp
Orion: tin j` ngon thế =p~
Shinraeri: em vừa kiếm đc game mới hay lắm
Shinraeri: có pet dễ thương cực
Shinraeri: nhân vật cũng xinh nữa
Orion: ko nói nhiều nữa
Orion: đưa link đây
........................
Và thế là nó bước vào thế giới Linh Thú
Chơi từ CB cho đến OB, nó khám phá đc rất nhiều thứ, có thêm nhiều bạn bè mới, nh~ ng` anh em vào sinh ra tử cùng nó, cùng tận hưởng cảm giác vui sướng khi hò hét pt kill đc 1 con boss khó. 1 đứa ham chơi như nó, chắc chắn ko thể bỏ qua mục PK của LT.
Lại 1 ngày đẹp trời khác, nó lang thang ở Cúc Thạch Cảng, nghiên cứu sổ thẻ bài, đang ôm mộng vô địch thiên hạ thì 1 lời mời pk hiện ra trc mặt nó. Từ chối lần 1 (tự biết thân biết fận vẫn còn non và xanh lắm T_T). Từ chối lần 2 (cây muốn lặng mà gió chẳng dừng >.<). Và lần 3: đánh thì đánh (ồ tên này kém lv mình, có cơ win đây )
Trận thứ 1: thua đau đớn. Kẻ thắng cuộc cười đắc thắng và chê nó chick. Nó hận thầm tên đó, thay đổi tí chiến thuật và mời hắn pk lại.
Trận thứ 2: hắn như đọc đc hết nh~ j` nó nghĩ, thua đau đớn hơn cả trận trc. Nó kiềm chế, cắn răng nuốt hận. Anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn, hãy đợi đấy!
Đột nhiên từ đó, nó có thêm thói quen đi theo hắn. Ngày nào xong Q ngày nó cũng mở friend list lên và tìm hắn. Xem hắn pk hết trận này đến trận khác, nó thấy hắn ... rất pro. Thù hận dần chuyển sang hâm mộ, và ko biết từ lúc nào, hâm mộ đã chuyển sang ....
Nó thích cách đánh của hắn, thích cách nói chuyện của hắn (dù hắn chả nói chuyện với nó bao h), thích cái áo của hắn, thích cả ....v...v, chỉ ghét mỗi... con pet của hắn
Nhưng lúc nào nó cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn hắn, giữ 1 khoảng cách đủ để thấy tên hắn và chẳng bao h dám bắt chuyện.
Nó cứ làm việc ngốc nghếch thế cho đến 1 ngày, hắn ko còn pk solo nữa. Hắn và 1 cô bé nữa. Pt 2 của hắn đc mọi ng` khen ngợi ghê lắm. Nó cũng thấy vậy
Vẫn lại là đứng từ xa, nó đột nhiên thấy buồn, nhưng lại ngốc nghếch tự nhủ, họ chỉ là bạn thôi... Nhưng sự thật diễn ra trc mắt nó hằng ngày lại cứ đi ngược lại những j` nó nghĩ, có lẽ chim sáo của nó sắp sang sông mất rồi.
1 ngày khác, ko đẹp trời lắm, lại có 1 lời mời pk. Từ cô bé hay đi cùng hắn, có lẽ là vô tình pk thôi, nhưng nó vẫn đồng ý.
Ko ngoài dự đoán, nó lại thua
Dù đã biết trc KQ, và cũng ko fải là lần thua đầu tiên, thế mà nó thấy cay cay sống mũi. Nó thấy mình thua về mọi mặt. Pet nó kém xa pet cô bé kia và nó cũng kém xa cô bé kia...
Đã bao h hắn biết, có 1 ng` luôn nhìn về fía hắn?
mà bọn nó toàn đực rựa .....................




