Kính thưa các bạn, xin tự gt mình là một sv năm 1 của một trường ĐH ở Hà Nội. Mình xin tự kể sơ qua cho các bạn việc của mình như sau:
-Thứ 2 tuần trước, do đội mình có tham gia giải thi IT của trường nên buổi tối mình đến xem kq, ngồi bên cạnh là một bạn CĐV của một đội tham gia ở đó. Trong lúc chờ kết quả mình cũng có nc với bạn này một lúc, và thật không ngờ cái đội thi tạp nham ô hợp của mình lại được vào vòng chung kết. Phần thi CK là thuyết trình, do đã mang trong người sẵn dòng máu chém gió qua nhiều năm tu luyện nên mình có thể nói là bốc phét rất hay và khiến cho cả hội trường vỗ tay ầm ĩ, và có thế nói là gây ấn tượng mạnh, Nhưng do nhiều lý do nên đội mình chỉ có thể ẵm được giải ba mang về. Trong lúc về mình có xin SDT của bạn nữ kia với mong muốn lúc đầu là chỉ cho vui mà thôi. Thế nhưng, thật không ngời là mình về nhắn tin với bạn kia, nói chuyện rất là hợp nhau. Hôm CN vừa rồi mình vừa rủ bạn ấy đi chơi trong một ngày gần đây và bạn ấy đã đồng ý với mình. Mình cảm thấy rất hp:). Thế nhưng từ hôm đó đến giờ đột nhiên mình không liên lạc được với bạn ấy bằng bất cứ pc nào, thử lấy máy ngươi khác gọi cũng ko được:(. Mà mình mới chỉ biết mỗi tên+khoa của bạn ấy thôi mà các bác đã biết khoa thì đông ntn rồi đó. Nói chung là hiện tại mình ko ll được với bận áy bằng bất cứ cách nào cả, các bác có cách nào thì giúp mình. Mình xin cảm ơn!
-Thứ 2 tuần trước, do đội mình có tham gia giải thi IT của trường nên buổi tối mình đến xem kq, ngồi bên cạnh là một bạn CĐV của một đội tham gia ở đó. Trong lúc chờ kết quả mình cũng có nc với bạn này một lúc, và thật không ngờ cái đội thi tạp nham ô hợp của mình lại được vào vòng chung kết. Phần thi CK là thuyết trình, do đã mang trong người sẵn dòng máu chém gió qua nhiều năm tu luyện nên mình có thể nói là bốc phét rất hay và khiến cho cả hội trường vỗ tay ầm ĩ, và có thế nói là gây ấn tượng mạnh, Nhưng do nhiều lý do nên đội mình chỉ có thể ẵm được giải ba mang về. Trong lúc về mình có xin SDT của bạn nữ kia với mong muốn lúc đầu là chỉ cho vui mà thôi. Thế nhưng, thật không ngời là mình về nhắn tin với bạn kia, nói chuyện rất là hợp nhau. Hôm CN vừa rồi mình vừa rủ bạn ấy đi chơi trong một ngày gần đây và bạn ấy đã đồng ý với mình. Mình cảm thấy rất hp:). Thế nhưng từ hôm đó đến giờ đột nhiên mình không liên lạc được với bạn ấy bằng bất cứ pc nào, thử lấy máy ngươi khác gọi cũng ko được:(. Mà mình mới chỉ biết mỗi tên+khoa của bạn ấy thôi mà các bác đã biết khoa thì đông ntn rồi đó. Nói chung là hiện tại mình ko ll được với bận áy bằng bất cứ cách nào cả, các bác có cách nào thì giúp mình. Mình xin cảm ơn!



.
