Heavy Tank(HT) - tường thép là ta

Status
Không mở trả lời sau này.
ngoài mất kha khá máu, nếu xui thì có thiệt hại phụ như chết crew, hư module các loại và wan trọng là tâm lí dễ ức chế khi bị như vậy mà ko làm gì đc tụi nó :))
 
Cày dc L/68 cho Kt và lên cấp feldwebel rùi.kì này có bị reset cũng ko hối hận:))
Hom này em chơi 1 match khá thú vị,map Malinokva có 5 thằng Tx,mở đầu game có 12/15 thằng rush cánh phải,chỉ để lại 3 thằng T8 ở nhà canh( bên mình là bên có dãy nhà).lúc đi có thằng bảo" ê sao chỉ có 3 thằng camp ở nhà vậy" thì 1 thằng IS7 trả lời" thường thì tụi bên kia ít dám đánh thọc hông lắm,anh em mình cứ yên tâm sang cướp base nó cho nhanh ",vừa nói xong thì trên quả đồi trước mặt xuất hiện 5 thằng,có 2 thằng is7+ 4 thằng med đi rush phía dưới :)),mình đứng núp sau ông is7 ,đột nhiên có tin báo từ base về có 3 con 4502 sang + bọn t7,8,thế là mấy ông is7 với Vk cuống cuồng quay lại,để lại em Kt của mình chọi mẹt với 1 tiger+ 1is7,cứ tưởng cú này sửa xe đến nơi rùi:)),may sao thằng arty làm ăn khá quá,rỉa máu con is7 còn 2 % thì mình làm nốt =)),cuói trân còn làm thêm em 4502 14 %,Người xưa có câu: hay ko = hên,quả đúng thật :)) :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Cày dc L/68 cho Kt và lên cấp feldwebel rùi.kì này có bị reset cũng ko hối hận:))
Hom này em chơi 1 match khá thú vị,map Malinokva có 5 thằng Tx,mở đầu game có 12/15 thằng rush cánh phải,chỉ để lại 3 thằng T8 ở nhà canh( bên mình là bên có dãy nhà).lúc đi có thằng bảo" ê sao chỉ có 3 thằng camp ở nhà vậy" thì 1 thằng IS7 trả lời" thường thì tụi bên kia ít dám đánh thọc hông lắm,anh em mình cứ yên tâm sang cướp base nó cho nhanh ",vừa nói xong thì trên quả đồi trước mặt xuất hiện 5 thằng,có 2 thằng is7+ 4 thằng med đi rush phía dưới :)),mình đứng núp sau ông is7 ,đột nhiên có tin báo từ base về có 3 con 4502 sang + bọn t7,8,thế là mấy ông is7 với Vk cuống cuồng quay lại,để lại em Kt của mình chọi mẹt với 1 tiger+ 1is7,cứ tưởng cú này sửa xe đến nơi rùi:)),may sao thằng arty làm ăn khá quá,rỉa máu con is7 còn 2 % thì mình làm nốt =)),cuói trân còn làm thêm em 4502 14 %,Người xưa có câu: hay ko = hên,quả đúng thật :)) :))

Tóm lại là thua hay thắng, thịt dc mấy em đấy ít % quá, ít exp lắm
 
Dĩ nhiên là tui thắng :)),mấy con ấy còn ít hp thật nhưng trước đó có gây dam cho vài con rùi nên cũng dc 1500exp ,ko đến nỗi tệ:))
 
kvpz152.jpg


Đức cũng có KV này ..PzS IVKV®
 
cái sọ 2 của con KV xấu ốm, lại cùi bắp nữa mà anh Đức cũng thích đú nhỉ =))
 
Đức thích vì hồi đó dàn Pz III của anh bắn bouce KV quá chừng, anh cay cú, bổng đâu nhặt được 1 chú, về nghiên cứu xong rùi mod cái lgo lên,

mỗi lẫn SV bảo trì là lại vào box đông hơn,
 
nhìn như kiểu Tiger lại KV ấy nhỉ =))
nữa nè =))
TR00366.jpg

TR00367.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
hôm trước cầm con KV gun 155 HE chơi thụt thò thế nào bem ngay vào đầu chiếc Tiger đồng đội đứng trước b-( từ 73% về 0% luôn:>, tưởng bị chửi ai ngờ sory 1 câu chỉ thấy thằng lái nó cười:|
 
ng ta gọi là ức đến nghẹn lời ý chứ
 
Thử qua HT, tôi thấy mỗi xe vẻ riêng. Riêng anh T30 tôi cho rằng anh này nên đánh theo cặp, nghĩa là pt 2 T30. Trước lọt vào cái pt T30 của 2 thằng brasile, trận nào chúng nó cũng có kill và kill đc khá là nhiều ( toàn trung bình 4 - 5 kill/trận, thua thắng gì đều có kill hết). T30 đi cặp con nọ bọc con kia, cực lợi hại.

Tui đồng ý với quan điểm này của cậu :D
T30 đi chung với bất kỳ HT nào Tier 8 trở lên cũng khá lợi hại, có trận (Map gì ma bên trái là Thành phố ấy) tui cầm T30 cùng thằng AusB ko quen biết, ko nói năng gì hết mà tách team đi chung cánh phải, kết quả 2 HT cùng share 3 T54, 2 PantherII +2 Arti (1 Hummel, 1 MS41). 2 HT cũng là kẻ sống sót duy nhất và cap flag thành công, phe kia còn 2 con Maus quá muộn để quay về (trận này phải nói 2 HT rất ăn ý, cover nhau rất tốt, chuẩn đến từng phát đạn).

Đánh giá T30:
damge gun: Cao nhất trong dòng HT.
Armor: khá, thấp hơn Maus. giáp đầu nhỉnh hơn IS7.
Tốc độ di chuyển: khá, xêm xêm IS7.
Tốc độ quay turel: quay nhanh nhất trong dòng HT, xêm xêm MT.

K.nghiệm: Medium Tank - USSR, Arti - Germani, Heavy Tank - US
Bắn TD: down track + backstab.
Bắn MT: down track + fire rearside.
Bắn HT: fire Turel + Gun.
Bắn Arti: dùng HE. :))
 
Chỉnh sửa cuối:
vừa mới thử em T32, cày cuốc mãi up xích lắp gun 105 vào trận, hí hửng vì tìm đc chỗ che thân rất tốt, và kết wả là cái súng 105 làm mình đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, gặp KT lúc pen lúc ko, gặp Is4 ko thể pen đc dù tâm đã xanh lè (rear có khi cũng ko pen), 4502 thì có khá hơn chút đỉnh, tier8 mà cho cái gun tier9 wá lợi hại :)) cả pủi tối chỉ biết ngồi ấm ức :))
 
gun HT bắn ảo nhiều lắm
như hôm qua thấy anh IS-3 75% máu với 1 anh VK3002 cũng cỡ 80% cắm đầu vô nhau bắn, chắc mẻm chuyến này anh VK đi tây thiên rồi thì anh IS-3 bắn bounce liền 2 phát, bị anh VK chơi cho 6 quả HE còn 30% máu rồi bị thằng khác giết, xong anh IS-3 chửi um sùm =))
 
mình thì lại thấy con T32 tốt đấy chứ :|
ko biết súng nó ra sao nhưng thấy giáp nó rất tốt, mình cầm IS-3 chưa gun cuối mà bắn thân nó còn ko pen được, đã thế nó cũng thuộc dạng thấp lùn khó aim nữa
 
khuyết điểm của dòng IS3-7 là Gun quá dài, chuyên bắn cự ly có khoảng cách chứ ko phải sáp lá cà..

còn dòng T29-T32 mà dùng AP bắn HT tier 8 trở lên rất dễ bound, nên dùng HE trước 1-2 viên rồi chuyển sang AP sẽ thốn. Bắn Heavy nên tập trung bắn vào Turel + Gun, nó hư hỏng rồi thì chỉ làm bị thịt cho mình bắn, hên xui còn chết luôn vài thằng lính :D
 
Chỉnh sửa cuối:
mình thì lại thấy con T32 tốt đấy chứ :|
ko biết súng nó ra sao nhưng thấy giáp nó rất tốt, mình cầm IS-3 chưa gun cuối mà bắn thân nó còn ko pen được, đã thế nó cũng thuộc dạng thấp lùn khó aim nữa
thế T32 chưa gun cuối còn còn không = IS-3. So sánh 1 tank chưa gun cuối thì so lam gì .Mà sao mình thấy thân của con T32 cũng như thân của T27 thế nhỉ, bắn vẫn pen đều đều
 
thế T32 chưa gun cuối còn còn không = IS-3. So sánh 1 tank chưa gun cuối thì so lam gì .Mà sao mình thấy thân của con T32 cũng như thân của T27 thế nhỉ, bắn vẫn pen đều đều

T29 chứ ko phải T27 bạn, con T29 tính ra nó còn trâu hơn con T32 ấy chứ (def frontside = T30):D, T32 được cái Gun to hơn, cái đầu nhỏ hơn..
 
mình bắn SU-152 gun 122mm mod 1944 (pen ~ với súng của IS với IS-3 đấy) bắn thân T-29 với T-32 pen đều :|
 
từ T29 tới T30 dùng chung thân, armor = nhau, chỉ # nhau về Hp thôi. Tình hình là cả chìu hôm nay bắn T32 cũng ko khá hơn gì, chỉ số pen 198 mà pen kém kinh khủng, có lẽ con đường lên tới sung sướng của HT Us gian nan thật khi tier5 kém hơn 2 con kia, tier8/9 cũng ko có gì nổi bật nếu ko nói là kém hơn .......
 
Mà ngộ là T29 -> T32 -> T34 -> quay lại T30, theo thứ tự thì con T34 phải là trùm chứ :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top